1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày vui.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainyscreen, 25/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. junnycong

    junnycong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    mình khoái mấy khoản lửa gần rơm lâu ngày cũng bén hơn. He he, cứ theo kè kè thể nào trả đổ chứ :D
  2. rainyscreen

    rainyscreen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
  3. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    mà viết văn phong tốt,, ko phải do xảm xúc đang tốt à ;))
  4. lmhong69

    lmhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    chú này cứ ngồi mà mơ tưởng , thích thì tới , tranh đấu mới có chứ ngồi mà chờ như chờ sung rụng thì ....cứ mơ tiếp đi nhé
  5. rainyscreen

    rainyscreen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc..!
    Buồn, tuyệt vọng..!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tranh đấu để có em, dù trong tuyệt vọng, cũng là hạnh phúc.
    Hạnh phúc này thật đắng cay, còn tương lai ngọt ngào là ảo ảnh.
  6. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Không phải ngẫu nhiên mấy ông nhà thơm hay nhạc sĩ có tác phẩm bất hủ, tác phẩm để đời chỉ xuất hiện khi người ta đang ở cung bậc cao nhất của cảm xúc (tuyệt vọng nhất hay sung sướng nhất ^^ vậy đó)

    hạnh phúc là đấu tranh, chủ top cố lên, all or nothing
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Vậy là anh đã văn phong mỉa mai rồi à:-*
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chim mâi ích sy chiển.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ai yêu nhau mà không đến được với nhau
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thế là yêu nhau ghi công hiền khanh
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em không hiểu thế nào là yêu nhưng em biết có một tình yêu nguyệt vụt đã no nguyet
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tại sao yêu nhau không đến được với nhau, để hôm nay hai ta phải khổ đau
  8. rainyscreen

    rainyscreen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác đã có lời động viên tinh thần
    và mọi người chia sẻ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Còm men lỗi nhiều quá không đọc được. Viết lại đi nào :-*
  9. rainyscreen

    rainyscreen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu gặp em và các bạn gái ở nhà, anh chẳng phân biệt được vì chưa biết tên, nhưng em là đứa kêu lên: Ôi! sách .. khi mới nhìn thấy cái kệ sách. Nhìn thấy sách mà như là bắt được vàng. Em đề nghị anh cho em mượn sách đọc dù chưa quen anh gì cả. Anh hơi chú ý và thấy thích sự tự nhiên của em.

    Khi em đến, anh thấy em hay đọc sách lúc rảnh rỗi. Em xử sự như người chị của mấy đứa em đối với các bạn kém vài tuổi. Em hay quan tâm và giúp đỡ người khác làm cho anh rất có cảm tình.

    Em là cô gái học thức, đọc sách và thể hiện học vấn, hiểu biết qua cách giao tiếp, phong cách sống cân bằng cả cảm xúc và lý trí. Sâu sắc, đúng mực nhưng vẫn thân thiện, tình cảm.

    Anh có nhận xét là em rất thông minh, lanh lợi và giàu tình cảm. Những học vấn, hiểu biết kia chẳng hề ngăn em vẫn là cô bé vui vẻ hồn nhiên. Em có cách đùa giỡn nghịch ngợm mà dễ thương. Em không bỏ lỡ cơ hội để đùa nghịch, trêu chọc mọi người, làm anh phải cười. Em kể với anh là ở nhà, em toàn huyên thuyên với mẹ cả ngày, nếu không ai nói gì thì em thấy buồn lắm. Em muốn mọi người vui.

    Anh lớn tuổi hơn em, ở đây anh như là sếp của em, vậy mà em cũng không bỏ qua, thật là nghịch hết chỗ nói.
    Anh thử hỏi em: Có phải em là nghịch nhất không? Em trả lời thản nhiên: Em không biết ạh.
    Với em, chỉ là những khoảnh khắc thường ngày nhanh qua, còn anh thấy nhớ không thể nào quên!
  10. lmhong69

    lmhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    chú yêu cô gái này rồi! vậy thì cố gắng lên thôi phải làm mới thấy được kết quả chứ! chúc may mắn một năm mới sắp tới rồi...

Chia sẻ trang này