1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

( hỏi nhanh) bạn Gái trả lại quà noel vì ngại bi giờ nói thế nào để lần sau bạn ấy không ngại mà nhậ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thang2404, 25/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    thế mới bảo bác kém tâm lý con gái
    nếu bác ko muốn nghe mà nói thế thì em rút. ko còn lời khuyên nào thêm cho bác cả
  2. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    cái này thì em cũng công nhận.thực ra thì em tặng cũng được mà không tặng cũng được.vì em có nhắn tin chúc mừng em ý và em ý cũng nhắn tin chúc mừng em ( cái này kh nói lên điều jì nhé bác ).nhưng mà em cũng muốn thể hiện 1 chút quan tâm nên vẫn tặng.
    vấn đề bây giờ em muốn nói thế nào để lần sau em đó không NHỜN mà nhận quà đó bác.
    còn về cách tặng hay jì đấy thì em nhờ đứa em tặng hộ thôi.
  3. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    Thế này nhé - đầu tiên bác cứ loại bỏ ngay cái tư tưởng : gái 9x thì thế này - 9x thì thế kia đi - gái là gái - ý em là con gái là con gái, chẳng có 1 cái mô hình chuẩn mẫu nào để quy chụp 9x thế này - 8x thế kia đâu
    Bác ko nói rõ tính chất quà tặng nên em ko thể biết cụ thể nó ra sao
    em chỉ ví dụ thôi nhé
    Giả sử em tặng sách - đây là thứ có thể dùng để thăm dò và làm quen, đi mua sách nhờ chọn hộ - về đưa bảo cầm lấy đi, hoặc rủ đi mua sách rồi : mua tặng em 1 quyển nhá, hay em chọn 1 quyển đi, - khi tặng phải coi đó là 1 việc vốn lẽ dĩ ngẫu nó phải thế
    cái hôm em ý mua kẹo đưa bác rồi bảo : em ko muốn nợ nần - thì đáng ra bóc luôn, chén luôn, chia đôi, cười hề hề rồi xoa bụng bảo, ôi ngon thế này anh cứ phải để em nợ đều đều
    phải làm sao cho nó tự nhiên, cái chuyện bị trả quà thật thà mà nói thân làm trai thằng nào chả tự ái rồi chuyển thành tự ti

    1 khi đã trả quà - ko tặng thêm bất cứ cái gì theo cách nhờ chuyển, trừ khi em ý đồng ý nhận - muốn tặng phải tự đưa
    quà ko cần bọc quá cầu kỳ hoa mỹ, tuỳ style em nó mà diễn biến
    khi mới làm quen - tốt nhất chuyện quà cáp là ko nên - muốn tặng cái gì - hãy biến nó thành 1 vụ cá cược - và cố gắng thu xếp làm sao mình thua - và phần thưởng sẽ là cái định tặng - tặng trong nước mắt đau đớn hối tiếc - miệng lẩm bẩm - lần sau anh sẽ thắng(dù mục đích mình trong bụng đã đạt được là tặng quà)

    cuối cùng : đi cưa gái thì ko sợ hàng xóm biết, nếu sợ ko cưa - đặc biệt ko cưa gái gần nhà - nhỡ sau này.... mình mang tiếng lắm ý - có điều cái duyên cái số chả biết thế nào - đã có ý định - ko được sơ
    p/s: những trò vặt vãnh này ko áp dụng cho những gái có suy nghĩ trưởng thành và trải đời.
    chung quy người ta đến với nhau cũng vì 2 chữ " chân thành" thôi bác ạ
    chả có chiêu thức nào dùng được đâu
    nếu cứ ỷ lại và máy móc có ngày lại ngồi viết bộ Bi thống mạc danh đấy
  4. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    hôm em ấy đưa kẹo cũng là nhờ đứa em gái đưa cho em,mang về em chẳng ăn hết ngay rồi còn nhắn tin bảo lần sau cứ mua nhiều cho anh vào.
    1.bọn em không gặp trực tiếp được vì nhiều lí do mà chỉ trong cuộc và ở môi trường mới biết được ( mối quan hệ lúc này chưa thân để em nó có thể ra ngoài cùng em bác ạ)
    2.bây giờ em còn biết sợ điều gì nữa hả bác.vấn đề này là em đầu tư cho tương lai.chỗ em chuyện kết hôn nó nhiều chuyện và vấn đề lắm nên em phải Ủ từ bây giờ:-w:-w:-w
    thế nào thì em cũng thanks bác rất nhiều,có người nói chuyện là em thik rồi.
  5. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    sao chẳng ai tặng quà cho mình nhỉ .hix
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi bác cái đã, tại sao bác nhất định phải tặng quà cho gái, thậm chí bị trả lại còn phải ngồi bày mưu tính kế sao cho lần sau tặng em nó không trả lại.
    Em thấy có thể có các lý do:
    1, tặng quà để thể hiện tình cảm
    >> có nhiều cách thể hiện tình cảm, không nhất thiết phải là tặng quà
    2, tặng quà cho gái vui
    >> rõ ràng là gái đã thấy khó xử, ngại và không vui đến nỗi phải trả lại quà, mục đích này hoàn toàn vô nghĩa
    3, tặng quà vì bác thích tặng quà
    >> mục đích này rõ ràng là vì bản thân bác thích thế, không quan tâm đến chuyện gái có thích nhận quà của bác không

    Em không nghĩ ra lý do nào nữa, còn nếu chỉ nằm trong 3 lý do trên thì ý kiến của em là đừng tặng nữa.



    Nói thêm, thời em còn đi học (độ tuổi gái 9x bây giờ) chuyện yêu đương gia đình khá khó khăn, mỗi khi có bạn zai nào tặng quà mà lại là quà to to không giấu giếm hay thủ tiêu (ăn :D) được là cực kỳ khó xử, nhận về không biết giấu vào đâu, từ chối thì sợ đối phương tự ái, rồi sợ bố mẹ nhìn thấy tra xét dò hỏi blah blah... Nói chung là phiền hết sức.
    Đấy là chuyện của em thôi, không biết gái nhà bác có lý do tương tự thế không.

    Bác có thể hôm nào nhờ vả chuyện gì đó, xong mời gái đi uống nước, bảo "anh cũng không thích nợ nần ai, nhưng tặng quà thì có vẻ em ngại, nên mời em đi uống cafe trả nợ vậy", thế cũng là 1 cách.
  7. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    SOTA nói chúng tim đen của mình rồi.nói chính xác là chuẩn không cần chỉnh.
    em gái này như bạn nói là giống bạn hối còn 9x ấy.
    nói thật là mình ít có cơ hội để gặp trực tiếp em gái này khì mà mối quan hệ chưa thực sự thân thiết dù 2 nhà rất gần nhau.muốn đưa cho em gái đó cái gì toàn nhờ đứa em gái học cùng đưa hộ thui.
    còn lí do tặng quà của mình là muốn thể hiện sự quan tâm ( như mình đã nói mình có thể tặng cũng được mà không cũng được)
  8. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    thích em này, ko tham lam, chứ cái gì đưa cũng nhận thì mệt à?
  9. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    có lẽ em đó đòi quà to hơn @-@
  10. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    một 9x ko đời nào thích sóng sánh cùng 1 anh lão đời cuối 7x mà như đầu 7x đâu anh Thắng ạh :))
    =))
    lần sau nhớ tút tát lại tí ngoại hình nhé.Vác cái đầu trọc hếu,cười híp mắt,mặc quần thùng thình,áo sao vàng thì em nó sợ đấy :))

Chia sẻ trang này