1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tôi là người xấu......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kenvin113, 25/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kenvin113

    kenvin113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại mình đang gặp một số thắc mắc cần giúp đỡ:((.Moi chuyện tưởng chừng như nhỏ bé nhưng khi phát hiện ra thi mới thấy hối hận. Mình cũng như boa học sinh khác nhưng do mình đi chơi nhiều nên cũng khá nhiều bạn,các bạn ấy rất tốt với mình,sau một thời gian hình như mình đã thay đổi ,Mình cảm ấy ích kỷ và nhiều bạn nói rằng mình nói chuyện không có duyên dễ gây mất lòng người khác và mình có tật la rất dễ nổi nóng với những ai nc khác với ý mình,ngoài ra mình còn rất ba hoa về những chuyện của mình xem như là người khác không biết gì về nó nhưng minh đã hông để ý. bây giờ nhìn lại thì không còn ai bên cạnh mình nữa.Có thể mình không được tốt nhưng bây giờ mình rất muốn sửa đổi những sai lầm của mình.[​IMG]

    Vì vậy mình rất mong các bạn giúp đỡ mình:" Làm sao để nói chuyện dễ thuơng vói người khác,dễ có cảm tình, làm sao kiềm chế sự nóng nảy,bình thản khi nghe người khác nc,cách tạo sự khiêm tốn những cách nc ấy thực hiện ra sao xin các ban hướng dẫn rõ cho minh"
    Cám ơn vì đã đọc bài viết của mình:)>-
  2. buihiephumg

    buihiephumg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    hi, bạn nên google search cách giao tiếp và những điều nên biết về tình bạn xem. Rùi rút ra những kinh nghiệm và cố gắng thay đổi những cái ko tốt. Nói thì dễ nhưng làm mới khó, vì vậy bạn phải thực sự cố gắng thay đổi mới đc.
    Chúc bạn sẽ có những ng bạn chân thành.
  3. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Vì sao em lại nóng nảy?
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chắc tại quen được nuông chiều, chỉ quen theo ý mình!
    Đáng nhẽ chơi với nhiều bạn tốt, phải học được nhiều chứ. Làm gì có chuyện chơi với bạn tốt mà lại ích kỷ hơn với xấu đi!
  5. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    bạn là ng tốt mà, có làm gì xấu đâu.....đó chỉ là nhược điểm thôi
    Bạn hãy hỏi những ng quanh bạn ấy...hôm nay bạn đã làm gì sai nèo....nếu là cậu cậu sẽ làm gì....rồi bạn cứ thể sửa
    chứ chugn chugn thì khó nói lắm
    COn ng sai mà hok bít mình sai mới đáng trách


    tớ chỉ thấy bùn là hok bít có ai đợi mềnh ở cuối con đường thoai
    Ôi ty khó quá,....23 tuỏi vẫn ế đây
  6. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    mới 23 mà đã sợ ế rồi:)).các đồng chí h lo sớm quá
  7. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    mềnh thấy, một ng hok còn tc với mình.....mà mình vẫn còn là hok tốt
    đã là gì đâu, chỉ là bạn thôi....và mãi mãi là bạn.....tớ thấy thik ng khác như thế cũng là thật ích kỷ, để ng ta chưa có ng yêu hay sao ấy...kobit có phải mềnh hay để fb hay stt hay ko
    ko có trách gì, hok có giận hờn gì nữa đâu, lâu lắm rồi, .....tớ sẽ luôn chúc cậu hạnh phúc
    Đôi khi thấy hơi chạnh lòng
    Ôi mềnh cũng hư quá
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Suốt ngày bị giục đi lấy chồng, chưa mối tình vắt vai...hức hức, chả ế còn gì:((:((
    có ng thì yêu cả một list rồi ấy
  8. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    23 là sinh 87,mềnh có mấy đứa bạn cùng tuổi cũng chả yêu đương rì,cũng quen mấy e 87 cũng suốt ngày thấy ăn chơi shopping:))...h con gái lấy chồng muộn nhiều mà.26.27 cũng được cứ chơi cho thoải mái đi đã
  9. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng thik chơi lắm ý chứ,...
    nhưng có ng yêu rồi lúc nào lớn rồi cưới thì cũng tốt, đỡ phải yêu
    tự nhiên đến tuổi lấy chôg thì lấy 1 ng là xong,,,,đỡ mất thời gian nhỉ

    có lúc mình thấy có sự thay đổi mình hok hiểu tại sao tự cảm thây tự ti....thấy mình cứ có gì đó ko hài logf với mình....,mà rõ l;à mình luôn cố giúp tất cả mọi ng...luôn làm nh vc tốt...nhưng chưa có kq tốt đẹp....nhưng đúng là nên khéo một chút cũng được


    tớ thấy chỗ tơ,s tớ vào 2 năm rồi mà vẫn chăm chỉ làm vc cho mọi ng....rồi làm việc nhà....các bạn vào cugnf tớ thì ko thế đâu..... chả làm mấy....nhưng có khi các bạn ý vẫn có ng rất quý....chỉ cần khéo một chút

    còn tớ thì sau 2 năm cố gắng, tớ thấy tớ luôn được mọi ng yêu quý...tớ thấy thế là rất vui rồi

    Nên lớn rồi mới thấy "ở hiền gặp lành" mà
    có ng ngài xưa rất ko hài lòng vs tớ...nhưng h rất quý tớ....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    mặc dù có những lúc tớ thấy lòng rất buồn.....cũng xì trét lém zưg mà nhớ rùi
    nhanh quên ....và lúc nào cũng vui vẻ...
    lớn có điều thất vọng về cs hơn
    nhưng mình vẫn thấy cs vô cugf tốt đẹp....
    mọi ng đều rất tốt....và chả có ai xấu toàn vẹn cả
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    thế thì cuộc sống của bạn cũng tốt đấy chứ...gặp những người tốt
    k biết có phải tớ ích kỉ hem nhưng mà tớ thấy k thể hài lòng tất cả mọi người được đâu,mình có gắng trước hết hãy sống tốt cho mình rồi.
    mà đừng có nghĩ lấy cho xong chứ^^...ai cũng có giá của mình,tự ti làm rì.mình giúp mọi người với hết tấm lòng là tốt rồi,chứ mấy người kia được giúp còn đòi hỏi nữa thì đúng là chả đáng tẹo nào đâu

Chia sẻ trang này