1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em bị lái xe bus đánh, nên xử lý thế nào ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Buta, 26/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Buta

    Buta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm nay em ở quê lên, quên mất ví ở quê, trong túi ko còn nhiều tiền nên em quyết định đi bus
    E chờ xe ở cổng bến Luơng Yên 1 lát thì xe bus số 19 mang biển kiểm soát 30S-2128, xe ko dừng hẳn ở bến để cho khách lên xe mà cứ đi từ từ. Lúc đó có em, 1 bạn nữ và 1 bác gái có tuổi có vẻ là dân lao động chạy theo xe để lên. Ông lái xe ngồi trên xe quát ba bả:Nhanh lên ko tao đóng cửa bây giờ. Em và bạn gái kia chạy hộc tốc tí ngã mới leo được lên xe. còn bác gái lúc định leo lên thì ông lái xe bảo:" Riêng bà thì ở lại, đi xe khác. "
    Ngồi được trên xe, ông ấy bảo: " Lần sau chúng mày nhanh nhanh chân lên, *** ai mà chờ được". Em mới bảo: " nhưng chú phải dừng xe lại thì hội em mới lên được chứ, xe vừa chạy như vậy làm sao lên nhanh được".
    Thế là ông ấy quay lại mắng em: á, con này, mày thích gì, mày ý kiến gì. Tao thích đi kiểu gì là quyền của tao. Mày xuống miẹ nó xe đi". ( em miêu tả đúng những lời lẽ của ông ấy nên có 1 số câu nếu ko được phép ghi, mod xóa hộ em)
    Lúc đó em cũng cùn, em bảo : Em mất tiền đi xe chứ ko xin xỏ gì các anh mà các anh có quyền đuổi em xuống
    Thế là nó hùng hùng hổ hổ dừng xe lại, bảo : Mie, tao phải xử lý con này, đã thế tao *** lái nữa..... xuống xe
    Nó nhảy xuống xe chửi bới 1 hồi, em nhất quyết ko xuống.Bạn gái kia có vẻ ngại nên xuống xe quay lại bến. Nó lại nhảy lên xe chửi bới chỉ chỏ em, em ko nói gì. Em lấy điện thoại ra ghi biển số xe và số điện thoại đường dây nóng gì đó. Nó hùng hổ phi về phía em, lấy điện thoại đập vào mặt em, tát em 1 cái rồi bảo : ******, mày ghi cái *** gì, cần số thì tao cho số nhá, *** cần phải ghi. Lúc đó em vừa ức , vừa bực vô cùng, vô duyên vô cớ bị đánh, Em thề với các bác là em ko chửi nó 1 câu nào, em vẫn bảo: nếu anh dám cho số thì đọc ra đây. Nó đẩy em ra cửa xe và đẩy xuống xe. EM chới với may ko ngã. Nhưng nghĩ cảnh sáng sớm, 1 thân 1 mình con gái, em mà có chửi đánh lại nó thì cũng thiệt thân. EM cũng định lấy máy ảnh ra chụp và quay lại cảnh nó hành hung em, nhưng mà lại nghĩ, mình làm thế thả nào nó cũng giật điện thoại mình, ném ko thương tiếc cho coi. Thế nên em chỉ ghi lại được số xe
    Em đã điện thoại đến số điện thoại ghi trên xe bus. người tiếp máy cũng xin lỗi và hứa sẽ thông báo lại việc này cho người có trách nhiệm, Nhưng em cảm thấy ko yên tâm, và bức xúc vô cùng,
    Vì thế em lên đây xin ý kiến các bác, cần xử lý trường hợp này tiếp theo như thế nào,. Ko thể để cái tình trạng lái xe bus coi mình là vương là tướng, vô văn hóa, cư xử như đầu gấu với khách thế được
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    1 triệu em ạ, nếu em muốn dạy cho tay lái xe ấy 1 bài học. Với cái giá ấy, chú ta sẽ vào viện nằm nửa tháng. Ở bến xe Lương Yên, em đi qua đê, sẽ gặp người sẵn sàng nhận 1 triệu của em.

    Đó là hạ sách, nhưng lại khả thi nhất. Còn kiện cáo lên lãnh đạo cty xe bus, hay lên đâu đó thì có thể phải chờ hơi lâu.
  3. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    He, chuyện này mình gặp nhiều lắm. Trc mình đi xe bus số 07 mấy ngày liên tiếp có lão phụ xe uống say bí tỉ rồi cứ lèm bèm chửi khach. Nhưng lão không say hẳn đâu, bằng chứng là lão vẫn thu của ng ta 5000 đ mà ko thèm xe vé (cái vé giá 4000 đ). Gọi điện cho đường dây nóng thì cũng như bạn chủ thớt nói thôi, chả có gì cả. Chán cho cái hệ thống những ng làm dịch vụ.
  4. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Xử thế nào cũng không ổn. Giá mà bạn là nam giới, to cao lực lưỡng thì tự xử lúc đó được. CHứ là nữ giới thì đành chịu. Có quen ông chú, ông bác nào to to thì dằn mặt xử đẹp nó đi :D. Còn gọi điện cho bọn điều hành, quản lý thì không giải quyết được vấn đề gì đâu. Cùng 1 phe với nhau mà. :D
  5. LeeKumKee

    LeeKumKee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    2.276
    Đã được thích:
    1
    về tập thể dục, luyện chạy 100 mét cho thật nhanh
    xong lựa ngày đẹp trời bỏ túi vài cục đá xanh
    canh me tài xế đó chạy, chọi bể kiếng xe nó :-ss:-ss:-ss
  6. gotmoney

    gotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Viết lại bài.. tung hê lên tất cả các phương tiện truyền thông, càng chi tiết cụ thể càng tốt.
    Không đánh lại được thì chửi vậy...

    Chúc bình an.
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12

    Chửa bao h tuyến 07 có giá 4k nhá.
  8. Sicile

    Sicile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Thượng sách: Gọi bà con chú bác họ hàng, giai yêu các thể loại đợi lôi bạn lái xe đấy xuống đập chết, vứt xác xuống sông Tô Lịch phi tang, lên đây khoe. Xong!
    Trung sách: Tự rách mặt ăn vạ kiếm vài vết trầy xước, gọi báo đài các kiểu khóc lóc ỉ ôi cho đến khi bạn kia chịu xin lỗi hứa đền bù thiệt hại, cả thương tích lẫn nhân phẩm mới thôi.
    Hạ sách: Ngày nào cũng đợi xe nó một bến, thấy nó mở cửa nhổ thì 4, 5 bãi nước bọt rồi lê mông đi, khoảng vài trăm lần khi nào hết ấm ức thì thôi. Mà cẩn thận, phải tập chạy trước.
  9. trangtay27

    trangtay27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, nói thật với bạn là giờ nói k có bằng chứng khó nói lắm, chứ nếu có chứng cứ thì cứ gửi cho vnexpress, vietnamnet.... có thể là k giải quyết đc j, nhưng mọi ng cũng biết, giải tỏa đc stress, chứ giờ nói suông thế này, k thuyết phục đc đâu.
    Kể ra thì bạn cũng lì, vì mặc dù CHÚNG TÔI là con zai, nhưng nếu CHÚNG TÔI gặp phải mấy thằng chí phèo thế này, CHÚNG TÔI cũng lé vội, vì túm thằng có tóc, chứ ai túm thằng trọc đầu, nó cũng chỉ là cái phận thằng ku li, chân sai bảo của thằng tài xế, tiền lương thì k nhiều bằng tài xế, mà 1 ngày thì nó gặp phải bao nhiêu trường hợp, hiền lành như bạn thì bắt nạt đc, nhưng cũng có khi gặp phải thằng chí phèo như nó, thì rồi lại đánh nhau, gây gổ....là chuyện bt, thế nên là cứ tránh thôi bạn ạ, chờ đc vạ thì má đã sưng, cứ ngu si đc hưởng thái bình lại hay.
    Tóm lại, theo thiển ý của CHÚNG TÔI thì những thành phần này nó gọi là tầng lớp dưới của xã hội rồi, mình thì cùng k đồng dạng với họ nên cách ứng xử nó khó lắm, tốt nhất là nhẫn nhịn, hoặc cảm thấy k nhẫn nhịn đc thì thôi, bỏ đi, thiếu j xe, còn nếu mà anh hùng thì cứ quay phim, chụp ảnh, quay lén..... rồi làm như mình bảo ở trên đấy, chứ giờ nói mà k có bằng chứng thì khó nói lắm...

    Trên đây là ý kiến của CHÚNG TÔI, bạn cứ lưu ý nhé
  10. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    cũng hơi buồn vì có chuyện này mà những người đàn ông, chàng trai trên xe đó không lên tiếng. Bạn gọi thẳng cho đường dây nóng luôn. Chắc chắn sẽ có giải quyết.

Chia sẻ trang này