1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em bị lái xe bus đánh, nên xử lý thế nào ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Buta, 26/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ga_day_ga_day

    ga_day_ga_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    0
    bác gọi đến đường dây nóng chửi cho e
    trước e đj học bằng xe đạp,bị thằng xe bus nó chèn,ngã,xe e chui cả vào gầm xe bus,thằng phụ xe xuống kéo xe e ra xong đj thẳng,e cũng đ' thèm nói j,ghi lại số xe,xong gọi về nhà cho bà già,bà già gọi đến số nóng kia,chửi cho 1 thôi 1 hồi,dọa báo công an các kiêu,đến chiều thằng lái xe cun cút đến tận nhà e xin lỗi,xong đền cho e 3 lít :))
    hồi đấy cũng lâu r,tầm 7-8 năm trước,bh gọi chắc cũng nó cũng k giải quyết j mấy đâu @@
    bác chủ top mà vẫn ức chế thì hôm sau rình chỗ bến,thấy đúng xe đáy cầm gạch phang vỡ cửa cho e :)) phang xong nhớ chạy k lại ăn đòn :D tốt nhất nhờ bạn để xe máy chờ sẵn,bem xong là lên xe biến :)) nó có đuổi đằng zời :D
  2. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    Gía 4k là từ hồi nó chuyển điểm đầu từ BX.Kim Mã ra cổng trường ĐHGT ấy. Bác cứ đi rồi em lại cái vé xem giá nó bao nhiêu?
    Giá vé có 4k, ai đưa 5k là nó cầm luôn. Nhiều phụ xe khi được hỏi trả lại nó lại trả lời là không có tiền lẻ rồi lờ tịt đi luôn cơ.
  3. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Tớ nghĩ đơn giản là gọi đường dây nóng. Thế thôi, đừng làm j nữa cả. Mấy cái loại vô học như vậy thì cuộc đời chúng nó tốt lắm cũng chỉ là phụ đến suốt đời thế thôi. Chứ giờ mà mình cố tìm cách trả thù cá nhân (nếu có ý định thế), thì nhất bét cũng chỉ là một thằng vô học nó mất việc, nhưng có chắc liệu có an toàn ko? Hay một ngày vô tình nó gặp lại, dám nó thịt để trả ơn mình.


    Hồi sinh viên, tớ đã từng chứng kiến một thằng phụ xe, chỉ vì nó bảo 1 khách đừng có đứng ở chỗ xuống xe, khách nó chỉ cự lại 1 câu: Tao đứng đây khi nào đứa nào xuống thì tao tránh. Thế là thằng phụ im im, đến chỗ đối diện bến xe khách Mỹ Đình, xe vừa dừng, thằng phụ xe nó lôi thằng khách xuống đấm vào mặt rồi lên gối liên tục vào bụng. Xong lại có 1 thằng tự nhiên ở đâu chạy đến đánh hội đồng, chớp nhoáng cực. Lúc đó xe chạy tiếp nên tớ không biết sự việc sau đó.


    Lúc đó chưa có điện thoại nên không gọi được. Nghĩ mà tởm.
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Đúng là đồ mơ ngủ.
    07 chả 4k thì bao nhiêu k ^:)^
    Hôm qua đi 07 về. Có em gái công nhận hơi vô duyên 1 tí, nói điện thoại thì oang oang, giọng thì chua loét. XOng rồi bật nhạc ngồi nghe 1 mình mà k cắm tai nghe vào. Ông lái xe + phụ xe nhắc ai bật nhạc thì tắt đi. K thấy tắt, xong rồi ông ý tưởng thẳng bé ngồi trên con bé này bật thì bảo " M* thằng kia, mày có tắt nhạc đi k " thằng bé xanh mắt mèo bảo k phải cháu bật. Mới nhìn thấy con bé này, thế là ông lái xe bảo " con kia, mày có tăt nhạc đi k , ông lăng m* mày ra khỏi xe bây giờ "

    thật là vãi lúa =))
  5. bodoi2006

    bodoi2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    0
    Việc cần làm đầu tiên là báo cho đường dây nóng của công ty xe bus, bạn đã làm rồi.
    Việc tiếp theo là bạn chờ đến thứ 2 tuần sau, gọi điện lại hỏi xem họ xử lý đến đâu, và yêu cầu thông báo lại cho bạn kết quả việc đó. Nhớ hỏi rõ tên tuổi người nói chuyện với mình và cảnh báo người ta là sẽ thông báo lên phương tiện đại chúng nếu cty cố tình lờ đi.

    Tiếp đó cho họ thời gian 1-2 ngày, nếu ko có thông tin gì. Bạn liên lạc với các báo điện tử như vietnamnet.vn, dantri.vn, vnexpresss.vn .... để phản ánh sự việc. Phóng viên các báo sẽ hướng dẫn cụ thể bạn sẽ phải làm gì.

    Bạn cứ làm các việc một cách đúng pháp luật đi đã. Tránh các hành vi vì bức xúc mà thành vi phạm pháp luật. Mình cũng hành động côn đồ thì có khác gì thằng phụ xe đấy đâu.
  6. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Ngày xưa, mình bị xe bus bỏ, ko bắt khách cho dù xe còn rộng. Giữa trưa nắng, ấm ức vô cùng. Ghi biển xe, về alô luôn cho đường dây nóng báo Lao Động. 3 hôm sau có 2 chú đến xin lỗi, đề nghị "Bác(Phụ huynh) bảo em gọi điện đến thanh tra công ty cháu xin giùm cháu ko thì cháu bị đuổi việc". Thế là mình thương, gọi luôn. Hế hế
    Với trường hợp của bạn, bước đầu, bạn nên trình báo luôn Công an phường tại nơi xảy ra sự việc. Sau đó, đề nghị chú ý ghi cho cái giấy chứng nhận là bị đánh. Cầm cái giấy đó vác đến thẳng thằng cha phó giám đốc phụ trách hành chính của công ty xe buýt Hà Nội đưa tờ giấy và trình bầy sự việc, nói gay gắt vào. Xong, kiểu gì bạn cũng được việc. Còn, bạn đã gọi đường dây nóng ròi. Xác minh xem thằng đó còn làm tuyến này hay ko. Nếu còn, đến thẳng Giám đốc Công ty nói chuyện thật tử tế nhưng gay gắt vào. Chết luôn.
  7. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Làm theo bạn này là ok đó
  8. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã làm đúng trình tự pháp luật (gọi điện thoại, ghi lại số xe...) nhưng theo mọi người trên này thì tổng đài của Bus khó có năng giải quyết... Giờ đến lượt bạn gọi cho báo, đài... phản ánh sự việc... Theo tôi, các bạn trên này ai biết số tel báo đài nên cho bạn ấy biết. Cá nhân tôi, tôi nghĩ: Bạn làm đúng, dù biết rằng vụ kiện (cứ gọi như vậy đi) của bạn không thể đc giải quyết triệt để, một tiếng nói của bạn không thể thay đổi đc cả một hệ thống... (nói thế để bạn chuẩn bị tinh thần) nhưng bạn cần phải làm đến nơi đến chốn, để góp phần cải thiện tình hình. Tôi ủng hộ bạn và mong bạn xử lý vụ này. Có gì khó khăn bạn cứ lên đây xem có ace nào giúp đc không.
    Theo dõi vụ này của bạn.
    Bạn là gái: dũng cảm -> nguwowngs mộ.
    Bạn là nam: dũng cảm vừa, nhưng tiếc là xã hội này không có nhiều anh hùng (Giống các vụ xé áo nữ sinh, đánh hội đồng mà thôi).
  9. fujikawa

    fujikawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Khốn nạn thế ! Ủng hộ bạn kiện đến cùng để ông kia phải chịu xử lý xứng đáng với sự côn đồ của ông ta.
  10. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    Nếu mình bình tĩnh ngay từ ban đầu, ko dây dưa, xuống luôn cho lành, thì thôi
    nếu sự đã ra vậy, nó như vậy với mình, cũng lúc mình rảnh rang ko phải lo nhiều việc, thì mình sẽ đi theo cái bus đó, hoặc ghi lại biển số, rồi thằng đó sẽ vào viện. Tiền bạc có tính thanh khỏan hơn nhiều so với bản tính côn đồ hung hãn. He.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    à ừ, đúng rồi, ko có tiền thì ghi lại biển số, hôm sau cầm xe máy đi cùng bạn, cầm vài viên gạch, rình ở lương yên, nó đi qua thì đi sau đít nó ấy, tương cho 3 viên rồi quành đầu chạy luôn! :))
    nhớ là quành đầu mà chạy nhé, chạy cùng chiều với nó nó tiện chiều nó đuổi cho mà ko kịp tấp vô ngõ hoặc tay lái non thì lại vỡ hết cả mồm =))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    thực ra chó b u s ngu vãi chưởng, vì bus cố định, còn ng bị hại di động. Chưa nói tới việc ng bị hại gấu mèo hay lắm tiền, chỉ cần là một đồng chí sinh viên củ chuối thù dai thôi thì thằng bus cũng thành số c h ó ngay. Mỗi tuần ng bị hại đều rình ở những điểm khác nhau và tương gạch vô kính thì chỉ 2 tháng sau là thằng bus phát rồ =))
    lý tưởng là bị hại là dân tổ, or tay lái pro, lái ex nữa thì vô đối =)) (cái này đề phòng bus cay thuê ng chạy xe máy theo sau :)) )

Chia sẻ trang này