1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em bị lái xe bus đánh, nên xử lý thế nào ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Buta, 26/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đây là một điển hình cho tâm lý của những người khi đã quá quen thuộc với một môi trường sống nào đó thì họ không còn nhận ra được sự bất thường trong môi trường đó nữa.
    Lại nhớ hồi nước Mỹ nội chiến giữa hai miền Nam - Bắc để xóa bỏ chế độ nô lệ ở miền Nam. Cuộc chiến tranh này được cho là vì mục đích tiến bộ, cao cả, nhưng có rất nhiều người nô lệ da đen ban đầu đã không hào hứng, thậm chí oán trách cuộc giải phóng này, bởi họ đã quen với việc làm nô lệ, có người sai bảo và cho mình ăn. :)
    Đấy là liên tưởng thế, chứ mình không nói ai ở đây là nô lệ cả nhé!
  2. trangtay27

    trangtay27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    =D> e thì ngu dốt nên k hiểu đc ý tứ sâu xa của bác may [:D]
    [:D] đang tự chuyện lái xe bus đánh người , bác lái sang cái môi trường sống, rồi đá sang cả việc ng` nô lệ da đen đc cho ăn[r23)], =))

    Hay là theo bác nghĩ e là 1 trong số những ng quá quen thuộc với cuộc sống này nên cảm thấy đó là bình thường, cũng giống như cái đoạn vàng vàng mà bác vừa dùng ở trên????

    Vâng, vậy thì e cũng mạn phép bác mà nói rằng, nếu bác nghĩ như thế thì là bác đang có vấn đề về đọc hiểu đấy [:D], bác hãy đọc kĩ tất cả các bài của e viết từ trc đến giờ rùi hãng so sánh như thế nhé.

    Còn nếu bác nói bác k có ý định ám chỉ e và bác cũng k có vấn đề j về đọc hiểu thì cảm phiền bác bỏ cái quote bài của e đi nhé
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ừ, đáng lẽ mình định quote cái bài trước của bạn cơ. Ví dụ như đoạn này:
    Hoặc đoạn này:

    Chẳng qua là cái bài của bạn mà mình quote đầu tiên cũng thể hiện 1 phần các ý kia của bạn nên mình cứ quote vào thế thôi. :D
    Bạn có nhiều ý không sai: ví dụ như cương nhu đúng lúc, không đối đầu trực tiếp... nhưng việc bạn (và nhiều bạn khác) cho rằng xã hội giờ thế rồi, cứ tặc lưỡi cho qua thì mình cho rằng đã thể hiện rất rõ cái tâm lý mình nói ở bài trước. :)
    Thôi thì mình không nói đến chuyện nô lệ nước Mĩ nữa, quành lại Việt Nam mình nhé! [:D]
    Lấy luôn chuyện đi xe buýt này:
    Họ là người làm dịch vụ, chúng ta bỏ tiền ra mua dịch vụ. Vị thế hai bên là bình đẳng như nhau. Chúng ta bỏ tiền ra, có quyền đòi hỏi chất lượng dịch vụ, không chỉ là 1 chuyến xe buýt an toàn, chỗ ngồi sạch sẽ, đi đến nơi về đến chốn mà trên hết còn phải là sự tôn trọng từ phía họ - giữa người với người.

    Thế mà thực tế thì khách hàng - các thượng đế - bị phớt lờ, bị đánh, mắng, chửi. Còn nếu muốn yên thân thì phải chịu nhịn nhục, nịnh hót người bán dịch vụ, chịu mất tiền oan (thêm 1000 mỗi người như ở tuyến xe số 07).
    Chúng ta có bức xúc, nhưng cũng có rất nhiều người như bạn cho đó là chuyện thường của xã hội, và nguy hiểm nhất là suy nghĩ: đối đầu ích gì, "tránh voi chẳng xấu mặt nào".
    Và cứ như thế, rất nhiều những chuyện đáng lên án như vậy được tặc lưỡi, cho qua.
    Và việc chấp nhận đã được nhiều người đưa vào tiềm thức.
    Việc khảo sát để đưa ra kết quả Việt Nam là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới cũng xuất phát một phần từ tâm lý này.
    Vì đây không phải là box Thảo luận nên mình không tiện nói nhiều, nói thế thôi, ai hiểu thì hiểu, không thì thôi, xin mời ném đá.[:D]
    Mình chỉ nghĩ rằng chúng ta hơi thiếu niềm tin thì phải, niềm tin vào các câu truyện cổ tích, rằng cái xấu bị trừng phạt, cái thiện sẽ chiến thắng cái ác ấy. ;)
  4. trangtay27

    trangtay27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0


    pm nick mình cái yahoo trao đổi cho dễ nhé:-bd, rất thích đc trao đổi với những người như bạn:)>-

    còn 1 vấn đề nữa là k phải là mình k có niềm tin vào cái thiện, luật nhân quả ;))
    Cái này mình lại rất tín ngưỡng, nhưng tín ngưỡng là để mình k làm điều ác thôi bạn ạ, còn sống trên đời thì vẫn cứ phải tỉnh táo chứ, chứ lúc nào cũng nghĩ: à, luật nhân quả đấy, nó làm thế sai thì nó phải chịu thì rồi đến lúc mình bị làm sao rồi thì có muốn chứng kiến xem nó bị quả báo thế nào cũng k đc.

    Tất nhiên, có những ng như mình và 1 số bạn khác, k đủ bằng chứng để lên án, k có "số, má" để đánh lại, thì sẽ có những ng khác thôi, nhưng cái vấn đề mình đang muốn nói ở đây là j...[:P] đó là "Thượng bất chính, hạ tắc loạn[-X ", cái j cũng có gốc rễ của nó[:D]
    Đấy,mình cũng chỉ dám nói thế thôi, k dám nói nhiều nữa, vạ miệng thì chết:-ss, ai mún hiểu thế nào thì hiểu nhá
    Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế ^:)^ ^:)^ ^:)^
  5. Buta

    Buta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã cho ý kiến và chia sẻ với em. hai hôm rồi em cũng bận thi cử nên chưa làm gì cả.
    Bác nào đó bảo việc em kể có vẻ không khách quan lắm. Sự việc nó thế, có sao em nói vậy. Còn cách diễn đạt của người bị hại, có thể theo bác đánh giá là ko khách quan, em ko bàn luận ạ. Em chỉ lên đây để xin ý kiến, ko lên đây để lu loa ăn vạ như bác nào nói, vì người để em " ăn vạ" ko phải là các bác
    Chiều nay em có gọi điện lên xí nghiệp xe bus để hỏi xem tình hình thế nào thì đúng như các bác dự đoán , họ trả lời em là bây giờ mới nhận được thông tin báo về việc này, lại tiếp tục hứa xác minh sự việc và trả lời em trong ngày mai.
    Em la người thẳng tính, có gì em thấy ko đúng, ko phải là em hay nói ngay, nhiều lúc đúng là hại cái thân. Hai ngày qua em cũng nghĩ thôi, coi như là bài học, rút kinh nghiệm lần sau, là con gái có 1 thân 1 mình , làm gì được họ. Nhưng nhìn vào , động vào cục u tím bầm ở mũi, hậu quả của sự việc hôm đó, em lại cảm thấy máu trong người dồn lên, bức xúc vô cùng. Đòi quyền lợi cho mình chả nhẽ lại sai??
    Em sẽ chờ nốt ngày mai xem bên đó có ý kiến gì ko, nếu ko em sẽ làm theo cách bác minh 0309@ và bác bodoi@ bày. Dù ko có kết quả gì thì em cũng bơt stress, an ủi được bản thân rằng mình đã ko thỏa hiệp
  6. nothinglastz

    nothinglastz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Ngưỡng mộ bạn gái này vô cùng, chỉ tiếc là với thông tin ít ỏi bạn có như hiện nay + ko có đủ các mối quan hệ cần thiết thì vụ này sẽ bị xoa dịu và chìm xuồng thôi. Nếu như lúc đó bạn cố chụp 1 tấm ảnh hoặc clip, hoặc ngay sau khi xuống xe tìm một số người theo gót và điều tra tới cùng để thêm tư liệu đủ làm 1 topic, khi ấy cộng đồng vào cuộc sẽ tạo áp lực buộc xí nghiệp xe phải xử nghiêm vụ này => răn đe nhiều kẻ tương tự thì thật là tốt.
  7. CtyHP

    CtyHP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    sau khi bị hành hung
    1-xin số điện thoại máy người có thể làm chứng sự việc
    2-lam biên bản có những người lam chứng, không cần lái xe ki.
    3-scan post lên đây.http://www.xebushanoi.com/forum/
  8. xoanquay68

    xoanquay68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    Alô cho mình, mình tư vấn cách xử lý cho. 0989387890 - Việt nhé
  9. neik_0207

    neik_0207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    1
    Chắc cái này đc trích trong chính sách của công ty xe bus HN hả bác, e chả thấy thiết thực j cả!
    Việc xin sđt của nhìu ng là ko thể, làm biên bản rồi bảo họ ký khi đang trên xe chắc chắn lái xe biết, sau khi đã xuống xe mới làm thì ko khả thi vì chả ai đứng lại cho mình trình bày đâu mà làm!
    Có 1 cách hay hơn: bạn chủ topic ko có chứng cứ, thì bật ghi âm của điện thoại, nếu way đc thì tốt, nhg đừng để lộ, sau đó làm theo 2 bc đầu tiên của bác trên dạy, đảm bảo ăn thêm trận đòn nữa, vì mình đã có sự chuẩn bị nên sẽ có = chứng cho vụ hành hung thứ 2 này!
  10. Disasterpiece

    Disasterpiece Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Em nên nhớ lấy câu này để phòng thân nhé : Qua sông thì phải luỵ đò, đi đường thì phải luỵ xe. Em nhớ nhé !
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    cậu cũng là người tốt, nhưng tôi vẫn muốn tặng cậu một lời khuyên, cậu hãy nhớ kỹ nhé :

    Bạn ơi xin hãy nhớ cho
    cái ác thường có hai khuân mặt
    hoặc kẻ thù khôn ngoan reo rắc
    hoặc kẻ ngu đần cố làm việc hảo tâm.

Chia sẻ trang này