1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lovecafe, 26/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi đám cưới về, lòng vẫn đầy tâm trạng nên lên đây viết.

    Cái đám cưới mới nhìn qua ai cũng vui, họ hàng bạn bè, chỉ những người thân thiết nhất và mẹ cô dâu là hiểu thôi.
    Tự nhiên thấm thía cái câu "có duyên có nợ thì tự tìm về" đám cưới này có cả những người không đi (người yêu chú rễ, tình đầu và người yêu hiện tại cô dâu) những người tới dự có cả "fan hâm mộ" cô dâu lẫn chú rể...

    Đời thật không biết đâu mà lần, con gái 12 bến nước thật, trong nhờ đục chịu chứ sao giờ. Nghề nghiệp đàng hoàng tử tế, tính tình hiền lành, sòng phẳng mà lấy phải 1 thằng playboy còn là hậu duệ của chúa Chổm.
    Biết hết mà vẫn chấp nhận, con người ta có lúc mù quáng một cách đáng sợ. Tội cho cô dâu 1 thì tội cho người yêu chú rể 10, yêu 1 người 5 năm sống như vợ chồng đùng 1 cái trong 1 tuần người yêu mình thành chông người ta. Trở tay không kịp.

    Muốn khóc cho ai đó mà không dám, có tiếc thương thì cũng chỉ giữ trong lòng mà thôi, đành phận "hoa nhài" chứ sao, mà hi vọng một lúc nào đó ông trời đừng quá thẳng tay mà hãy cho người cơ hội.
  2. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    đành đổ tội cho số phận
  3. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    tình đời có biết đâu còn tồn tại khái niệm duyên số...
    Còn nhiều câu chuyện "phũ, bạc" nhiều hơn nữa...
    Thôi thì... cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn! Cảm ơn bài tâm sự của bạn chủ topic nhé!
  4. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    ko có gì
    chỉ là chưa có cai wedding nào đi mà phải suy nghĩ nhiều như lần này, hy vọng cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn hoặc cô dâu trả hết nợ
  5. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Cho mình ghé nhờ tâm sự nhé..
    Noel rủ em đi chơi, em ko đi. Tôi rỗi..
    Xin lỗi em ko cho..ko chấp nhận
    Thế là thôi..đành phải bai bai em.

    Tôi ko thể chấp nhận được nếu ng ta không tôn trọng mình.
    Dù tôi đã trót yêu em.
    Tôi phải đi thôi..

    Vĩnh biệt em.
  6. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Những cái loại rẻ rách ấy mà,lau được vài bữa là vất đi thôi!
    Đầu to như quả dưa hấu rồi chứ không phải bé như quả nho nữa nên làm gì thì tự chịu trách nhiệm đi,đếch gì mà tội với nghiệp!!
  7. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Hnay bị quả bẽ mặt trước đám đông, xấu hổ quá..nhưng chịu thôi. Đó là tật của mình. Mọi ng cũng nên biết.
  8. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Ovalove va Leavemehere, 2 người dzô quậy cái mục tâm sự của tui phải ko, giận lên chém hết bi giờ.

    Ovalove à: đồng ý lớn là ý thức, cũng đã từng nghĩ có sức làm có sức chịu, nhưng đời này có những cái xong rồi thấy ngu mà ko gỡ được đâu, đâu phải lúc nào con người cũng sáng suốt, tỉnh táo 100%, và 1 khi đã rơi vào vòng toan tính của 1 ai đó rồi mà con mồi lại thiếu sáng suốt thì kiểu gì cho ra được...mà đời này không phải lúc nào ai cũng gặp được người tốt.
  9. candy751898

    candy751898 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không muốn đổ lỗi cũng phải nghĩ là do duyên số,, tất cả mọi sự đều có nguyên do của nó, đều đã được an bài sẵn rồi,, chẳng tránh được sự sắp đặt của ông trời,, cuộc sống là thế, xã hội là vậy..
    "Đời thật không biết đâu mà lần, con gái 12 bến nước thật, trong nhờ đục chịu chứ sao giờ" --> câu này quá đúng :(
  10. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông có câu gì tương tự không nhỉ :))?? Cái câu trên ấy mà giờ nhiều cô chẳng coi ra gì đâu !!

Chia sẻ trang này