1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

World of Tanks, World of Warplanes, World of Warships, đang chờ World of Women

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi anheoinwater, 28/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamnhabinh

    lamnhabinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    42
    Thì mình cũng đang lắp cái đó trên con SU85 nè, he he:))
  2. ghettinhyeu

    ghettinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    mấy cha tank pháp ai biết bán thì thấy khủng khiếp quá mình vừa xem một ông tiger 8 giết dc 9 thằng mà còn 124 máu nữa mình khiếp quá
    Ps/ sao frum mình em lại không gõ dc tiếng việt nhỉ toàn phải xài unikey. mà unikey thì không lái dc tank hic
  3. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.209
    Bất kỳ loại xe nào mình cũng gắn hai thứ ưu tiên 1 là Load nhanh và +5% crew.

    Còn lại 1 equipment thì tùy, heavy thì hay gắn giảm 10% thiệt hại HE. Dạo này đạn HE bị nerf nên dùng thêm cái này nữa thì đỡ rất nhiều khi bị pháo bắn gần. (Còn bị bắn direct hit thì chết queo heo quay.) Med thì trước hay gắn cái ổn định tầm hướng, sau này mạng lag quá nên chẳng còn tác dụng gì, cứ phải ôm sát mới bắn bèn gắn cái aim nhanh hoặc sửa xe nhanh(cho T54 chuyên đứt xích). TD thì cũng là aim nhanh chứ lưới ngụy trang cũng chẳng có tác dụng vì TD đời cuối nên phải nổ súng liên tục chứ không có chuyện nằm im thin thít spot cho đồng đội bắn như bọn jadpanzer, jadpanther nữa.

    Pháo thì không cho phép gắn +5% crew nên dĩ nhiên là gắn load nhanh, aim nhanh và chống HE để giảm thiệt hại cho mấy đòn tracer phản pháo. Một số ông hay gắn lưới ngụy trang nhưng mình không quan tâm cái ấy. Med đã chạy vù vù vào spot hay heavy đã diệt sạch hết tank đi lùng pháo thì có hay không có lưới chẳng khác biệt bao nhiêu. Chẳng phải tự nhiên mà cái lưới nó rẻ bèo nhất trong mấy cái equipment.
  4. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.209

    Đừng để ý trò vờ vĩnh của tên mõ xinh giai Alfa3, hắn lúc nào cũng nhăm nhe xỏ lá ta, và ta lúc nào cũng sẵn sàng đá vào mông hắn mỗi khi hắn sơ hở.

    À, này nữa. Bọn WOT đã chính thức xác nhận là bọn nó đã cắt bỏ điểm thưởng cre*** khi bắn gây dam xe có tier cao hơn mình. Nghĩa là ngày trước ta bắn trúng và mất máu xe tier lớn hơn xe mình thì cre*** nhiều hơn là xe ngang hoặc nhỏ hơn tier. Bi giờ chỉ trả cre*** theo đúng số máu lấy được, không phân biệt tier mà thưởng thêm cre*** nữa. Bọn này ngày càng bóc lột anh em.[r37)]
  5. Dr.No

    Dr.No Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    70
    cho em xin link vụ này đọc chơi đi bác heo :D
  6. lamnhabinh

    lamnhabinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    42
    Ặc anh đây chỉ tốn tiền mạng, chơi WOT miễn phí chẳng biết ai bóc lột ai đây:-w
  7. thainb217

    thainb217 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    em xin đính chính lại là nó chưa bao giờ cho cái cre*** bonus khi bắn tier cao hơn vào game cả[r23)]
    tuy nhiên, bắn xe tier cao hơn mình thì sẽ được XP bonus :-bd
  8. Va_xi_lip

    Va_xi_lip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    OK, ai chứ bác thì cho một suất vào ... phỏng vấn gặp OP2 hoặc tuanxd nhà tớ nhé =))
  9. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.209
  10. Va_xi_lip

    Va_xi_lip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Giống như bao người đàn ông chân chính khác, ngày tết cổ truyền là ngày mà chúng ta phải dành cho gia đình + người thân mà bỏ lơi những chuyện đấu đá ì xèo, đất gold lỗn lận (à quên lẫn lộn). Với tầm nhìn xa trông rộng của một chiến lược gia đại tài, trước Tết Baothepvn đã dự đoán bè lũ nước lạ sẽ lợi dụng dịp Tết cổ truyền này để lấn chiếm các bất động sản của chúng ta vì thế đã dặn anh em mua sẵn phao cứu sinh buộc vào xe tăng rồi hẵng về quê ăn Tết, y như rằng mấy ngày Tết các xe tăng không người điều khiển của TTVN bị địch đẩy xuống nổi lềnh bềnh trôi dạt trên biển, lại mất một mớ tiền thuê trục vớt + đại tu để tái chiến (nhà nghèo nên tiết kiệm, chỉ sửa chữa chứ không mua mới). Những ngày đầu sau Tết, lực lượng đi phép về trả phép chưa nhiều nhưng những anh em còn lại đã cố gắng đi...kiện đòi lại đất đai nhưng vẫn không được, anh em buộc phải đánh để tái chiếm mặc dù biết là bất khả thi. Thật là đáng hoan nghênh cái tinh thần chiến đấu đấy. Trong những ngày vật vã đói gold, thèm cre, địch đông xe mạnh, dù phải chắt chiu từng cre mua đạn anh em vẫn không hề nản lòng tất công ngày này sang ngày khác, thật đáng kính phục cái đức quật cường đấy. May sao những thời khắc khó khăn đã trôi qua khi thông tin lan dần đến chiến tuyến "lãnh đạo Baothepvn đang trên đường quay lại chiến trường", bao tấm lòng hồ hởi, bao tinh thần phấn khởi, bao niềm vui phấp phới, tất cả đều thăng hoa, lòng địch thì...chới với "Hắn quay lại thật rồi sao!?". Giá bè cứu sinh, phao nổi ngoài chợ đen tăng vọt "cung chẳng đủ cầu", nhiều clan thi nhau đặt hàng chuẩn bị sẵn vì "chưa biết lúc nào thì thằng cha baothepvn dẫn đám TTVN đến đất nhà mình". Đám cầm đồ liên tục đến các clan để dòi tiền về trả lại giấy tờ đất đai vì "bất động sản đang mất giá từng ngày, chả biết có đòi được tiền của các ông hay không nữa! Đám TTVN mà chiếm được đất thì chắc chắn không đòi được tiền bọn đấy rồi!"...nhưng đó mới chỉ là bề nổi, đó mới chỉ là điều kiện địa-chính trị, đằng sau đó là nỗi trăn trở của các leaders TTVN trước tình trạng xe cộ gỉ sét do ngâm nước biển lâu ngày, đau đầu trước sự suy giảm sức khỏe của chiến binh sau kỳ nghỉ Tết rượu chè bia bọt vô độ và cả vụ "truy thu - tạm ứng trước mấy tháng" của các bà vợ trước khi thả chồng quay về đơn vị => sức chiến đấu suy giảm nghiêm trọng, có những leader như nhvlp, retnuhgnitnuh, 2PO...(tên nhân vật đã được đảo ngược để giữ bí mật cho nhân vật [​IMG] ) thậm chí phải bò cả bằng tay với 2 đầu gối run lẩy bẩy về nhận xe chỉ vì vụ tạm ứng này. May sao cái đầu sáng suốt nhất clan là Baothepvn đã nghĩ ra phương án là sử dụng quân đoàn bí mật TTVN2 (với số 2 viết rất bé như kiểu "SẦU RIÊNG 5.000 đ/ 1/2 kg"), trống giong cờ mở tấn công làm địch quân tưởng thật quăng hết giáp trụ bỏ đất mà chạy, và 2 anh em TTVN chia nhau 2 mảnh làm bàn đạp chỉnh trang quân - cụ chuẩn bị đi lên làm địa chủ hướng đến một ngày mai tươi sáng.
    CHÚC ANH EM MỘT NĂM MỚI THÀNH CÔNG!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này