1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

World of Tanks, World of Warplanes, World of Warships, đang chờ World of Women

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi anheoinwater, 28/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamnhabinh

    lamnhabinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    42
    Hôm trước lái SU85 cách không đầy 100m ngắm nghía cẩn thận bắn vẫn trật, thì ra chiết M4 chạy mất tiêu mà cái bóng nó còn đó do đường truyền kém nên khi bắn đạn chưa tới xe đã chạy chổ khác, hơn cả Hack:))
  2. Va_xi_lip

    Va_xi_lip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    E hèm, e hèm.
    Sau đây là diễn văn đầu tiên của Lãnh đạo cao quý - thiên tài bẩm sinh - chiến lược gia siêu cấp - đệ nhất bá đạo - Commander lâm thời 2 ngày của clan đệ nhất ăn chơi TTVN - Baothepvn:
    Kính thưa mọi người nam phụ lão ấu, có trách nhiệm cũng như không có trách nhiệm, có tâm huyết cũng như không có tâm huyết, ham vui cũng như không ham vui, máu lên não chậm cũng như lên não nhanh..vv và vv.. đã, đang và tiếp tục hóng cái thớt này.
    Sự việc hôm qua đến nay mới 24h, trong thời gian đấy bao nhiêu hỉ nộ ái ố đều đã trưng ra, tôi cũng đã kịp liên lạc sang Mỹ, Pháp, Anh, Trung Quốc, Nga để trao đổi với Hội đồng Bảo an cũng như gọi sang cả Campuchia để gặp một số nhân chứng. Cơ bản đã thu thập đầy đủ thông tin liên quan để đưa ra được kết luận cuối cùng có tính chất quyết định (mình thật là ngưỡng mộ mình quá đi!)
    Thưa quý vị, khởi phát TTVN dược tách ra từ VNPA bởi một số thành viên ham chơi, khoái chém gió, thích núp xó thủ dâm (tinh thần) hơn xông pha chiến trận CW. Bởi tất cả đều là các độc hành đại đạo, vì nghĩa quên thân nên tiêu chí ban đầu đặt ra rất rõ ràng "Chơi cho vui - vui mới chơi - chỉ chơi nếu thấy vui", nhờ thế đã quy tụ được nhiều anh em trọng đức mến tài để trở thành một clan phải nói là "bố của bá đạo" [​IMG]. Ngay từ những ngày đầu đã xác định với nhau không lấy CW làm trọng để không sứt mẻ tình cảm nội bộ. Tại sao thế? Tại vì khi tham gia CW, thua không sao, thắng thì có đất, có đất sẽ có gold, nhiều gold sẽ chia nhau => đấy là quyền lợi. Khi có gold rồi sẽ muốn có nhiều gold hơn nữa, lại lao vào chiếm đất giành gold => đấy là tham vọng. Tham vọng + quyền lợi từ muôn đời nay chính là mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng lòng đố kị, và lòng đố kị sẽ triệt tiêu tình cảm. Loài vượn người cũng chỉ vì phát hiện ra công cụ lao động mà dẫn đến tư tưởng tư hữu, và rồi biến con người thành loài động vật bậc cao có biệt tài cắn xé lẫn nhau đến tận bây giờ đấy sao. VD khi chia gold, sẽ có kẻ nhiều người ít, và từ đó sẽ có những người nghĩ thầm "Mình cống hiến chả kém gì nó sao lại được ít hơn nó 50gold!?" hoặc "Mình CW toàn dùng đạn gold, nó dùng đạn thường thì mình phải được nhiều hơn chứ sao chỉ bằng nó!". Đọc đến đây chắc có người cười khẩy "cứ thậm xưng, làm gì có ai nghĩ thế!". Xin thưa chắc chắn là có đấy ạ, ít nhất là có...tôi đã từng một lần nghĩ thế (mặc dù lượng đạn gold tôi dùng cho CW nhiều hơn cả lượng thu nhập hàng tháng của clan). Giật mình khi nhận thấy lòng đố kị đang nảy sinh, tôi đã phải răn mình, tuyên bố không bao giờ nhận gold từ clan cho lương tâm thanh thản (Nhờ vậy đến nay dù chưa thành chính quả nhưng ít nhất tôi phải được đến tám quả rồi). Thêm vào đó, đám già mà ham luôn nhắc nhở anh em là "TTVN chơi để vui" mỗi khi có dấu hiệu lục đục, bất hòa nhau sau những trận CW không như ý, mong muốn anh em luôn nhớ đến tôn chỉ ban đầu.
    Sau đó, khi một số cây đa cây đề của TTVN đi "du học tiếng Anh", tách ra lập TTVN2, tôi biết là chiếc áo đã quá chật, nhiều anh em đã có những quan điểm khác và cần đến một bầu trời khác, điều đó hoàn toàn hợp với lẽ tự nhiên. Tôi tôn trọng quyết định của anh em mặc dù cảm thấy tiếc. TTVN vẫn giữ con đường đã chọn, có tăng cường thêm CW để phục vụ niềm vui bắn giết của anh em khác, cũng như kiếm thêm tí gold tặng anh em nghèo vượt khó gỡ equipt. Mấy lão già liệt nào vẫn nhắc nhở anh em "TTVN vui là chính" mỗi khi xuất hiện những hục hặc nào đó.
    Gần đây, clan có thêm nhiều anh em mới, nhiều nhân tài mới, nhiều tâm huyết mới...vì nhiều mới quá nên những tôn chỉ cũ anh em chả kịp nhận ra, chả kịp nhớ ra, dẫn đến sự việc đáng tiếc hôm qua. Vấn đề chính của sự việc như sau, một soldier Real Papa của clan TTVN, vượt quyền đi đàm phán thay cho lãnh đạo của... một clan khác, dẫn đến một chiến thắng. Việc xử lý hậu sự của chiến thắng này dẫn đến một cuộc tranh cãi vô cùng nhậy cảm khiến cho một vị Com thừa tâm huyết, thừa năng lực nhưng lại thiếu quân phiệt như OP2 định dứt áo ra đi. Sự im lặng của các lãnh đạo TTVN2 bị coi là sự ủng hộ ngấm ngầm đã dẫn đến các hiểu lầm trên và khả năng sẽ châm ngòi cho một cuộc đấu khẩu mới khiến Mod Vàng Anh sẽ phải vất vả mà trở thành vàng ươm. Đứng ở khía cạnh một người luôn luôn ba phải nhưng sáng suốt, tôi thông cảm với hướng phát triển tư duy của cả ba bên (RP - OP2 - TTVN2), tuy vậy vẫn phải rõ ràng xử lý để các sự việc tương tự không tái diễn.
    Thứ nhất: Sự vượt quyền của RP dẫn đến chiến thắng của TTVN2, nghe nói đã được các lãnh đạo TTVN2 biểu dương và nhận định "nhiều khi phải thế để nắm bắt cơ hội". Như vậy TTVN2 nhận định đó là chiến công và TTVN2 đương nhiên sẽ phải khen thưởng cho RP theo cách của TTVN2.
    Thứ hai: Về mặt clan TTVN, RP đã vượt quyền, vi phạm hệ thống quân giai làm trái với tôn chỉ của TTVN dẫn đến mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến quan hệ đối ngoại của clan. Sẽ phải chịu kỷ luật. Tối nay hội đồng kỷ luật của các loại Com sẽ họp để đưa ra hình thức kỷ luật cuối cùng.
    Thứ ba: Thông báo lại một lần nữa và rõ ràng, Clan TTVN không lấy việc CW làm trọng vì vậy mọi ý kiến đóng góp dưới chiêu bài "Để clan phát triển hơn, để CW thành công hơn" không được đánh giá cao. Hãy đóng góp theo kiểu "Để clan vui hơn", hay "chơi ở chỗ này thú vị hơn" hoặc các vấn đề liên quan đến pilot, vegetable ... chẳng hạn. Những ai tự thấy TTVN không đáp ứng được yêu cầu của mình cứ tự động out clan để tìm nơi phù hợp.

    Commander lâm thời 2 ngày đã ký + điểm chỉ!
  3. hieutd

    hieutd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    235
    Ủng hộ đồng chí Va xi líp, commander lâm thời của TTVN đã có bài quán triệt tôn chỉ của clan cho anh em cả mới lẫn cũ. Mong rằng đồng chí sớm thuyết phục được OP2 quay lại.
  4. MichaelGhost

    MichaelGhost Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2011
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    142
    haizzz đọc cái đoạn văn dài ngoằng ngoằng của lão baothep thì Ghost đây cũng có chút lời muốn nói cùng các bác có chí lớn.... Ghost tôi tham gia WOT từ cái thời còn CB, và cũng là một trong những thành viên đầu tiên của VNPA. Trước khi có sự tan rã của VNPA và sự hình thành của TTVN thì đã có 2 trường phái đối nghịch nhau.
    Thứ 1: trường phái chơi game chủ đích CW là những thành viên còn sót lại của chể độ VNPA cũ và hiện tại là VNVA.
    Thứ 2: là trường phái chơi game là để vui không quan trọng CW. Do lão ếch già và Fuk (cái này không nhớ rõ là lão ếch hay lão heo nhưng lão FUK là chính xác :P) thành lập có tên là TTVN...
    như đã nói ở trên TTVN là clan được lập ra có thể là dân chém gió, chém bão nên các lão ấy xem CW như là món ăn tráng miệng cho vui.... sau sự cố đáng tiếc trên thì có lẽ chúng ta cũng đã thấy chơi game thì có rất nhiều thể loại người và đâu phải lúc nào cũng chỉ đứng nhìn người khác làm mưa làm gió, chí hướng của các tanker thì ngày càng cao nên phát sinh ra tình huống của RP vượt quyền hạn. vì thế thiết nghĩ những bác nào muốn chiến CW thường xuyên và thể hiện tham vọng của mình thì có thể liên hệ với các clan có tham vọng và gia nhập (ví dụ VNVA :P). Chứ tiêu chí của TTVN từ đầu đã đưa ra chơi chỉ để vui, chém gió là chính, chém bão là mười nên xin hãy trả lại nguyện vọng đích thực của TTVN. Hãy để các lão khoái chém gió có nơi để an hưởng tuổi già..... Thân.
  5. lamnhabinh

    lamnhabinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    42
    Ke ke vậy mấy chú em hay đem cái profile hoành tráng ra hù dọa, tao ngon hơn mày trong trận mày phải nghe tao dù là trong trận Random, thì quên đi nhé, chơi để cho vui không phải chơi cho thắng(dù thắng vui hơn=))) cám ơn chú Vá, nhờ chú mà anh thấy rằng trình độ chém gió của anh đã bằng 2/10 chú rồi, trước đó mới 1/10:))
    Chơi để vui chứ không không phải để thắng, háo thắng làm cho mình sinh nhiều tật xấu, dù anh đây tật xấu đầy>:)
  6. ThanhMaus

    ThanhMaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Sư phụ! Càng ngày mức độ chém gi ó gặt bão của lão càng ngày càng lên 1 tầm cao mới. Đọc bài của lão xong xĩn luôn rồi.
    ^:)^^:)^^:)^[r2)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ôi! Sư phụ! Càng ngày mức độ chém gi ó gặt bão của lão càng ngày càng lên 1 tầm cao mới. Đọc bài của lão xong xĩn luôn rồi.
  7. huntinghunter

    huntinghunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.873
    Đã được thích:
    866
    Câu hỏi đối với đa số mọi người là, đồng chí Vaxilip là ai?
    Xin thưa tân lãnh đạo TTVN đồng chí Vaxilip vào ngày 6 tháng 2 năm 2012 lần đầu tiên được truyền thông ttvnol.com tôn xưng là "tổng tư lệnh tối cao" của lực lượng vũ trang đông đảo của clan ttvn.
    Tờ báo clanttvn.blogspot.com của clan cũng kêu gọi ông Vaxilip lãnh đạo ttvn tới "chiến thắng vĩnh cửu".
    Truyền thông mạng các trang GVN, ttvnol.com.. tiếp tụng xưng tụng ông Vá là "người thừa kế vĩ đại" sau sự ra đi của bạn ông, ông Ô-bê-2 hôm thứ Hai.
    Ông Vá có ít kinh nghiệm chính trị và các chuyên gia tin rằng các quan chức cấp cao như plvhn, onlyone và huntinghunter vẫn đang dẫn dắt quá trình chuyển giao quyền lực.
    "Từ đáy lòng, chúng ta tuyên bố và nguyện hoàn thành nhiệm vụ cách mạng quân sự (play for fun) dưới sự lãnh đạo của đồng chí Vá xịp", tờ báo cho biết trong bài xã luận.
    Dư luận các tay chơi ban đầu cho biết Vaxilip - vốn có 1 phần được tô vẽ là thiên tài quân sự, đại tướng pháo binh, xuất thân từ dòng TD Nga giờ lãnh đạo binh chủng pháo. Đồng chí luôn có hứng thú với việc ngồi rình counter pháo địch hoặc lái med xông xáo sao cho xe cháy thật nhanh để xoay tua các xe khác trong garage.. Năm ngoái, ông Vá, người được đào tạo tạn bản beta WOT, đã được ông Ô-Bê-2 phong hàm tướng bốn sao và được cơ cấu vào các vị trí cấp cao trong clan và đội ngũ tham mưu cao cấp của clan.
    Một người lính, ducvanmymail, thì được hãng thông tấn nhà nước trích lời nói: "Chúng tôi sẽ tận tụy bảo vệ Đại tướng Vaxilip cùng gia quyến, muôn lòng như một xung quanh Đại tướng".
    "Nhân dân chúng tôi nhất trí ủng hộ đồng chí Vaxilip đi đến thắng lợi cuối cùng đồng thời sẽ quyết tâm tìm kiếm "lãnh tụ quá cáu" Op về tiếp tục con đường đưa TTVN tiến lên trở thành1 clan hùng mạnh và hiện đại vào cuối năm 2012" trích lời trung úy Liquid trong bản xã luận.

    Về việc ra đi của ông Ô - bê - 2 thì vẫn có nhiều luồng dư luận. Có ý kiến cho rằng ông Ô-bê-2 ra đi do vấn đề về sức khỏe sau khi quan hệ với một gái bán hoa da đen, cũng có ý kiến cho rằng đây là đấu đá nội bộ. Dù sao đi nữa trong thời gian cầm quyền ông này cũng đã có một chút thành tích trong việc phát triển và duy trì tôn chỉ ban đầu của clan. Chính vì thế trong giới binh sỹ thì phần đông vẫn lấy làm tiếc về sự ra đi của Ô bê 2. Rất nhiều đám đông tụ tập xung quanh các tấm poster tìm người lạc trên channel của clan hoặc trên TS hay các kênh private để hỏi han về tiến trình tìm tông tích ông này.

    Charles Scanlon
    BBC News
  8. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    nhiệt liệt hoan nghe6ng bài xã luận của đồng chí tuyên huấn cán bộ xã kiêm trưởng ban phụ nữ hungtinghunter. [:D]
  9. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Lạy các hồn, các hồn chém ít thôi cho lũ 8x, 9x nó còn có chỗ mà chém với :D
  10. huntinghunter

    huntinghunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.873
    Đã được thích:
    866
    Mịa, anh em chúng nó còn múa dc cả mép bên này lẫn bên Gamevn được. Mình nhà quê lại lười ngồi mỗi đây chán quá!
    Hix
    Cám ơn lão kiên dê nhé >:D<
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này