1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

World of Tanks, World of Warplanes, World of Warships, đang chờ World of Women

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi anheoinwater, 28/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghettinhyeu

    ghettinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    hic đi nhiều nơi rồi giơ mới thấy TTVNOL mình chém gió khiếp thiệt đọc các tin tức của các sư phụ mà khiến em mở mang dc cả tầm mắt (500m=>640m)
  2. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Mình cũng có nick bên GVN có điều chỉ để down game thôi chứ chưa bao h chém gió
  3. dattcang

    dattcang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2009
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Đến nể bác Vá với lão HUnt, các cụ chém kinh quá:))
  4. huntinghunter

    huntinghunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.873
    Đã được thích:
    866
    NHỮNG THÔNG TIN BÊN TRONG TTVN ĐƯỢC HÉ LỘ SAU KHI Ô BÊ 2 RỜI CLAN

    1. Lãnh tụ Ô-bê-2 nổi tiếng server với những câu nói :"Thà người phụ Op chứ Op không bao giờ phụ người" hay "Tôi không bao giờ bắn đồng đội, ngoại trừ khi tự vệ, hành động bắn đồng đội hay bỏ mặc đồng đội là những thứ tôi không chấp nhận được". Tuy nhiên về sau này, do lao lực quá độ vì theo đuổi tôn chỉ " ăn chơi là chính, vui là chính" nên phần nào quên đi lý tưởng và quan điểm của mình. Bằng chứng là sự ra đi của lãnh tụ làm bỡ ngỡ bao binh sỹ trong 2 ngày qua.

    2. Phó tướng onelyone, đây là một người tham gia clan sau một thời gian làm việc khá dài tại VNPA. Nổi tiếng trong clan và trong binh sỹ về tính tàn bạo mặc dù trên chiến trường là một quân nhân thành công. Ông này có quan điểm, giết bằng hết những thằng đồng đội nhát gan hay những kẻ không nghe theo lệnh điều động của mình. Người viết đã có lần chứng kiến ông hùng hục lái chiếc IS3 đuổi giết bằng được 1 chiếc T20 đồng đội vì cho rằng chiếc này không chịu di chuyển, cứ nằm trên đồi bắn tỉa, trong khi đó sau lưng ông là 2 chiếc T23 của địch đuổi theo nhưng ông không quan tâm. Dư luận ttvn cho rằng, con đường thăng tiến của ông này cũng một phần ảnh hưởng bởi tính nóng nảy của mình.

    3. Plvhn. Đây là vị tướng có đầu óc chiến lược nhất trong clan. Rất thông minh trên chiến trường và là người chỉ huy thương anh em. Tuy nhiên về sau này, có lẽ sau lần đấu súng với HTHT, trở nên lặng lẽ, không tham gia nhiều vào các sinh hoạt chính trị hay các hoạt động như xếp quân đặt chip của clan. Người viết cho rằng, ông này thấy có yếu kém gì đó so với huntinghunter nên muốn lùi vào hậu trường. Tuy nhiên hiện nay tình thế thay đổi, ông nên trở lại giúp ban LĐ mới điều hành clan đi đến "thắng lợi cuối cùng" :D. Tất nhiên nếu như "lãnh tụ bệu" không nghi ngờ ông có dị tâm.

    4. Huntinghunter. Đây là người mà kẻ thù luôn run sợ khi đối mặt. Xuất thân từ pháo binh đức quốc xã, ông này có tỷ lệ bắn pháo trúng đích lên đến hơn 95%. Sau này chuyển sang chỉ huy đoàn med với chiếc patton dũng mãnh nổi tiếng server. "Cáu chủ tịch" Ô-bê-2, người rất thích điện ảnh Mỹ, đã từng làm đạo diễn một phim chiến tranh của clan với lời bình "HTHT, với tỷ lệ sống sót 29%, anh luôn chết trước khi chúng tôi kịp ghi lại những hình ảnh về anh.." ông cũng được cho là rất thành công với dòng TD mỹ. Tuy nhiên về sau này do "hậu cung" của ông trở nên đông đảo sau nhiều lần nhặt nhạnh trên các mặt trận, ông cũng không còn tham gia nhiều trên các mặt trận mà lui về hưởng thụ cuộc sống. Người viết cũng cho rằng, với hùng tâm đã nguội lạnh, đội ngũ LĐ mới của clan không nên trông mong gì ở vị tướng này nhiều.

    5. Lãnh tụ Vaxilip, mới đăng cơ được 2 ngày nay, vốn được đồn đại là thiên tài của các thiên tài. Tờ gamevn còn cho biết ông này vốn bẩm sinh là nhà lãnh đạo chém gió kiệt xuất ngay từ khi còn là thiếu niên. Về mặt ăn chơi ông này, khác với nhà lãnh đạo tiền nhiệm vốn nhẹ nhàng và ôn hoà, nổi tiếng với câu nói bất hủ " cho dù là Viagra ngoại nhập, thì tôi vẫn phải dùng chung với cá tươi thì mới có thể cảm nhận được tác dụng về mặt dược tính". Về mặt quân sự ông này nổi tiếng server khi chỉ trong 5 phút đã lái và làm 8 chiếc xe tank của mình cháy với lý do x2 kinh nghiệm đầu ngày. Các tướng lĩnh và binh sỹ của clan luôn dành sự kính nể và ngạc nhiên trước các hành động và quyết định của vị đại tướng thiên tài pháo binh này. Một vị tướng nổi tiếng của clan, bạn chiến đấu của ông Ô-bê-2 trước đây, có kể rằng đã có lần khi ông đang kẹp sát chiếc m46 vào hông chiếc maus của địch để kết thúc 123 HP còn sót lại thì chợt thấy màn hình đỏ rực, khi định thần lại thì nhận ra vị đại tướng thiên tài kia đã dùng 1 phát đạn 1500 dam trùm lên cả hai chiếc tank. "Kẻ địch không được phép tồn tại" ông giải thích "cho dù đồng đội phải hi sinh, chúng ta cũng chấp nhận".

    6. Necromance. Một chuyên gia phân tích và bình luận trong, trước và sau trận đấu. Là một trong hai nhà tuyển dụng của clan, vị này có biệt tài có thể một mình spam kênh riêng của clan trong nhiều tiếng đồng hồ. Một nguồn tin giấu mặt cho biết lý do vị này ít vào trận là bởi vì hôn thê hơi nghiệt ngã với ông. Ban đêm ông được giao ôm một đứa bé 8 tháng tuổi, với công việc này ông chỉ có thể gõ phím spam chứ không thể lái xe cho đến 10h tối.

    7. tuanbeoxd. Một tanker xuất thân từ trường thiếu sinh quân của clan. Một tanker triển vọng và là một nhà tuyển dụng nhiệt tình, Ô-bê-2 từng phải thốt lên "3 ngày tôi mới tuyển được 1 người, còn anh ta, anh ta có thể 1 ngày tuyển được 3 người!". Tuanbeoxd là một tay lái IS7 và KV điển hình, luôn dẫn đầu đoàn quân với những tiếng lẩm bẩm trong miệng "vkl..vkl.." Anh rất thích bắn pháo nếu người đồng đội với anh lái med hay light tank, hoặc anh chuyên chạy IS7 bắn last hit nếu người đồng đội của anh lái chiếc T95 huyền thoại
  5. dattcang

    dattcang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2009
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    thôi thôi, em xin anh Hunt, cười đau cả bụng thế này thì ăn cơm sao nổi. anh mà sang viết báo thì lão necromance chỉ có cắn bút ngồi nhìn=))
  6. ChoDom234

    ChoDom234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    4
    [:D] Các thím chịu khó chạy qua lại 2 bên quá, làm nhà cháu vén váy lên chạy cũng không kịp.
    Con thiếu mỗi Mụ Heo già nữa vào khua bút là thành diễn đàn Xoắn học.
    :-"
  7. ThanhMaus

    ThanhMaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Các bác chém gió vãi thế! Các lão chém gió làm cười đau cả bụng!
  8. longbim1994

    longbim1994 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2011
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Lão này là trunghoavidai đúng k. Hnọ map lake gì gì ấy lão lái con slugger def base mình phi sang 2 hít tèo =))) ( em lái con kv-1s) Trận đấy làm phát kill 7. Quay con KV-3 bắn mình toàn miss =))
  9. hstung

    hstung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    2.956
    KV/107mm
    [​IMG]

    T29/90mm
    [​IMG]
  10. VasilyTran

    VasilyTran Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    167
    Vừa đánh một trận buồn cười chưa từng thấy :))
    Bên em còn con IS-3 82hp stock gun, bên địch còn con T32 >1250hp; con T32 chạy dí con IS-3chạy vòng vòng trong quanh căn nhà; do con IS-3 chạy nhanh hơn nên thọc vào đít con T32; chả hiểu con T32 nghĩ gì mà cứ chạy vòng vòng dí con IS-3; hết 4 vòng thì con T32 lên đường =))=))=))=))=))=))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này