1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nghỉ làm kế toán chuyển sang tiếp viên HK k :D

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kid_lam_dieu, 28/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ki_cup_khec

    ki_cup_khec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Muốn làm tiếp viên hàng không thì trước hết phải là một em hàng thực sự :D
  2. neik_0207

    neik_0207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    1
    Câu này hay nhỉ ;))
    Đọc cái này lại nhớ đến topic "nói xấu" sinh hoạt của nv VN Airlines hồi xưa ở box mình :D
  3. nguyensg

    nguyensg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    1
    Nữ tiếp viên hàng không = Air waitress = J table = Bồi bàn (trên máy bay ).
    Có nghề ngỗng đàng hoàn thì nên giữ chứ không nên bỏ nghề rôì đi làm bồi . Tạm thời nghề nầy có thể còn là nghề thơm ở VN nhưng bọn ngoại quốc nó ẹ dữ lắm nên mấy đứa độc thân nghề ngỗng không ổn định+ thích phiêu lưu ăn bờ ở bụi .....mới làm .
  4. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    Theo tư tưởng của em Kịd thì "tiếp viên hàng không" có vẻ danh giá hơn "kế toán" nhỉ? Thực ra thì cũng như nhau thôi,
    nếu tại doanh nghiệp: kế toán - giám đốc 2tuần/1lần thì tiếp viên - cơ trưởng tháng/2 bữa, chẳng có gì khác cả
  5. LeeKumKee

    LeeKumKee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    2.276
    Đã được thích:
    1
    Nhảy qua bay nhảy 1 vài năm rồi nghỉ kiếm gì làm ăn cũng được đó cục Kid
    ra ngoài bon chen cho nó già dặn hơn :-w:-w:-w
  6. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Downy đậm đặc chăng khi cho rằng TVHK danh giá hơn KT. Đối với tôi KT là 1 nghề, còn TVHK thì không. Câu hỏi chỉ đơn giản là câu hỏi thôi. Đừng xiên xẹo đi lung tung ý nghĩa điều muốn hỏi.

    Cái dòng đỏ đỏ nghĩa là như thế nào ?
    Haiza. Đừng nói rằng có chuyện gì đó nhì nhằng ở cái dòng đỏ đỏ nhé. He he. Hơn 1 năm đi làm, chưa gặp sự cố kiểu như bạn nói bao giờ. Đơn giản vì GĐ công ty là nữ, và tôi biết chỗ đứng của mình ở đâu. Biết ai là ai và nên tránh va chạm với những loại người nào., Tôi không phải là loại uốn mình cúi đầu để mong có được 1 cái gì đó tốt đẹp, vững chắc. Cảm thây làm được thì làm, k thì nghỉ.
    Hỏi là hỏi như thế. Còn tôi cũng từ chối cô bạn có lời mời đi làm TVHK rồi. Cô ấy là Mar của 1 hãng HK. Nên rủ tôi qua đó. Sắp tới sẽ nộp CV bên đó, nhưng cho 1 vị trí khác, có " giá " 1 chút =)) hi vọng là được.
  7. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Đứng núi này trông núi nọ.
    Kiếm thêm cái bằng CFA rồi muốn bay suốt ngày chỉ sợ không có sức.
  8. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Ối trời, ngày xưa mình ao ước giá thường xuyên được đi máy bay cho oai, giờ nghĩ đến máy bay là thấy oải, huống hồ mấy cô tiếp viên chắc nghĩ tới sẽ còn ngao ngán hơn mình - cái nghề mà ai ngắc tay là cũng phải hối hả chạy đến, dạ dạ thưa thưa cho dù đấy chỉ là thằng trẻ con.
  9. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Hic. Mình xem ti vi cũng thấy gớm. Nhưng hồi vừa rồi bay ra bay vào HCM + Đà Nắng chẳng thấy có ai ngoắc ngoắc mấy cô TV tới cả. Mà thấy công việc nhàn như không. Nói tiếng ANh thì nghe như đấm vào tai ý. Cũng k được lịch sự với khách cho lắm ( VNA nhé )
    Có lần mình hỏi mượn cái chăn mà thú thật như kiểu đi ăn xin chăn của cô tiếp viên ấy [-X
  10. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Ngày xưa làm tiếp viên hàng không có giá hơn bây giờ vì hàng xách tay ngày xưa mang về có lãi nhiều, bây giờ WTO rồi, thuế nhiều mặt hàng xuống thấp, nhiều cái ở Việt Nam còn rẻ hơn bên các nước. Làm kế toán mà làm nhân viên nạp liệu vào máy tính, không nắm vững được phát sinh đó thì định khoản ntn, xử lý ra làm sao thì vị trí cũng thấp, lương thấp. Nhưng xem ra cơ hội từ kế toán quèn lên kế toán trưởng cao hơn từ tiếp viên lên vị trí quản lý ở ngành hàng không nhỉ. Nhưng làm tiếp viên thì sau này nhảy ra ngoài làm riêng có vẻ năng động hơn là làm kế toán.

Chia sẻ trang này