1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò đùa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitcontapyeu, 28/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    cuối năm công việc bận bịu, không ngày nào là ko về trc 8h tối, đến bank làm việc cật lực như một cái máy trống rỗng già nua không còn một chút cảm xúc nào.
    cũng chẳng hiểu mình là người thế nào? hình thức ổn, công việc quá ổn nếu ko có tham vọng đã từng yêu và đã từng bị đá vì yêu nên rồi cũng nản không yêu vì cái tính thực dụng và bất ổ của con gái nên muốn giành nhiều thời gian cho công việc và gia đình. Cũng chính vì lý do này nên cũng không vội vàng lắm trong chuyện tình yêu. Thế nhưng hình như việc mình không có ng yêu nó như một cái gai trong mắt mọi người hay sao ấy nên luôn lôi mình ra làm trò khi nói về chuyện yêu đương. 1 lần, 2 lần, ...và nhiều lần... có lúc mình phát cáu lên mình nó thẳng:" em cảm ơn các anh chị đã quan tâm dến cuoc song của em. nếu việc em không có người yêu, bạn gái mà nó ảnh hưởng đến các anh chị trong phòng thi e xin lỗi tuy nhien em cũng mong mọi ngừơi nên tôn trọng cuộc sống riêng tư của em.
    sau hôm đó mọi người có thai độ khác hẳn. Em có quad đáng ko? nhưng bực nhất là mội ng cứ nlinh tinh
  2. buihiephumg

    buihiephumg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ko quá đáng đâu, cs riêng tư của bác ko phải để ng khác mang ra đùa cợt như thế.
  3. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    minh cũng giống chủ top, hay bị mọi người lôi ra giỡn nhất là khi co đồng nghiệp cùng lứa mời đi đám cưới thì coi như là niềm đau của mình, ặc ặc, tha hồ mà chọc nhưng được cái, nghề của mình chị em phụ nữ giống mình đầy cả các sếp lớn nên cũng đỡ
  4. Alibobo_ht

    Alibobo_ht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chủ thớt nên kìm chế cảm xúc của mình , không nên vì được mọi người quan tâm quá đà (nói cách khác là nhảy bổ vào đời tư người khác[:D]) mà có những biểu hiện hông thiện cảm nhất là ở công ty như thế . Môi trường công việc đã có nhiều cái đáng để đau đầu rồi không nên tự tạo thêm căng thẳng cho mình nữa , mà một góp ý nữa : Chẳng may một ngày nào đó đẹp trời nhận ra có một chàng nào đó ở bank để ý mìn đã lâu và mìn có chút tình cảm thì nên "đề phòng" nhé vụ này còn nhức đầu hơn vụ kia nhìu chúc Vit con xớm ieu và thành công trong cuộc sống !
    PS:Tính ra Vịt cũng ít nhất 24 tuổi rồi mà chưa có j sau này sẽ có nhìu lần gặp nhau trên này đóa :P , bít đâu trong một này xấu trời nào đó lại đi off hội thất tình =))
  5. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    dạ! em la boy ạ! nick này là của em nó ngày xưa, em lập cho nhưng không dùng.
  6. junnycong

    junnycong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống là vậy đó, có cũng khổ mà không có cũng khổ, nhưng em thấy như vậy là đúng thà nói thẳng ra còn hơn để trong người, em cũng bị liệt vào cái dạng đó. suốt ngày bị trọc tức, điên nắm
  7. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    nói thẳng, nói thật là bản chất của em tuy nhiên nói đúng lúc thì cũng chưa được chuẩn lắm. Nhiều lúc mệt mỏi chẳng buồn nói chuyện thì mọi người lại nghĩ mình khinh người, tự kỷ. Chẳng nhẽ là thằng con trai mà suốt ngày cứ phải đi thanh minh? Thôi kệ cha đời, việc mình mình làm, việc ng ng làm, cố gắng ko để ảnh hưởng tới họ là được. Mình có cuộc sống của mình, nên hài lòng với những gì mình có. và tự tìm niềm vui trong đó. Họ chỉ là một lát cắt trong cuộc sống của mình thôi...
  8. likehate

    likehate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cái đó là do mọi người quan tâm bác nên mới nói vậy! Nhưng bác vì quá nóng giận. lần sau thì hạ nhiệt để nói khéo tí. e hiểu cái cảm giác chán yêu đương của bác! Thế nhưng bác cứ lạc quan lên đê, chưa đến lúc tìm đc 1/2 thick hợp thôi. mà đến lúc k thick hợp thì cũng ổn hết
  9. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    @likehate đây ko phải là quan tâm mà một cái gì đó mỉa mai bác ạ. nhiều lúc thấy mọi người cũng dỗi hơi thật.
  10. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    2 đứa ế đối thoại. Em likehate 23 tuổi đang ế khát khao tìm 1 nửa cho mình kìa chủ top :D

Chia sẻ trang này