1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

So sánh sự khác nhau giữa cầu thủ nhập tịch ở Pháp,Đức với cầu thủ nhập tịch ở Đông Nam Á và Ả Rập

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi minhnet2006, 29/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Nói về khái niệm "yêu nước", có nhiều cách để định giá định lượng như sau:

    Cách 1: "yêu nước" được định lượng theo dòng máu:

    +Cầu thủ 100% thuần chủng Vịt : 10 điểm.
    +Cầu thủ 50% Vịt : 8 điểm.
    +Cầu thủ 25% Vịt : 6 điểm.
    +Cầu thủ 1-24% Vịt (cụ kị cụ cố nếu khui ra được) : cũng 5 điểm đủ tiêu chuẩn đá.
    +Cầu thủ 0% dòng máu Vịt: Mặc kệ mày lấy vợ đẻ con đá ở VN bao nhiêu năm cũng dưới trung bình, không đủ tiêu chuẩn yêu nước.



    Cách 2: "yêu nước" của một số cầu thủ Vịt được định giá như sau:

    +Quốc Vượng : ~500 triệu.
    +Văn Quyến : ~50 triệu.
    +QA,PV,HL,VT: ~25 triệu.
    Nhiều cầu thủ khác từ thời Huỳnh Đức, Hồng Sơn cũng đã được người ta định giá lòng "yêu nước" của các anh và đã mua thành công.
    Tiger cup 1996 HLV Weigang đã gọi 6 tuyển thủ VN ra hỏi thẳng : "Các anh bán tổ quốc được bao nhiêu tiền?", tiếc là không ai nói nếu không mình cũng đo luôn được rồi.

    Những thằng cỡ Lee Nguyễn nó đá vì cái gì tôi cóc cần quan tâm, miễn sao nó thi đấu hết mình, chuyên nghiệp là tôi chịu. Mà tôi nghĩ Lee Nguyễn nó có đá vì tiền thì làm 1 cái poll trên mạng cũng 90% đồng ý cho nó đá ở DTVN (nếu FIFA chấp nhận) , dù sao anh ấy cũng 100% thuần chủng cơ mà.
  2. dovavang

    dovavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    43
    Kì lạ là sao ai cũng nhớ những Zidane, Henry, Viera, Evra,...là nhập tịch Pháp còn các đồng chí ở Anh như Cole, Wright-Phillip, Walcott, Heskey, Defoe,... thì không nói là nhập tịch nhỉ ? cũng là dân gốc phi như nhau ?
  3. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    -Cầu thủ Việt Nam an phận trong Vleague và DNÁ , trong khi cầu thủ nhập tịch thì khác. Nếu VN có nó và đạt thành tích cao thì Nhật , mấy nước Tây Á có thể mời nó về đá league và trình độ nó tốt hơn, tuyển VN tốt hơn. VN thì thằng nào thành sao thì đã hết khát vọng cống hiến, bắt nó cống hiến thì nó ăn thẻ đỏ , nó mất hộ chiếu, nó dám dở trò là vì trong xứ mù thằng chột làm vua, nó õng ẻo thì vẫn phải mới nó vào tuyển. Có cầu thủ nhập tịch thì nó õng ẹo, nó bị ở nhà luôn.
    -Hàng thải của Brazil rồi chê? Chỉ cần nó được đào tạo ở cái lò bét nhất của Brazil thì kỹ thuật, chiến thuật của nó đã đáng nể rồi, hơn hẳn mọi cái lò trong Vietnam, trừ lò HAGL chưa biết sao. Đơn giản là lò của VN,các ***** lò đào tạo và huấn luyện viên (trử thế hệ Công Minh,Phan Thanh Hùng...) là những người đá phong trào, đời cầu thủ của họ là lúc trình độ cầu thủ VN thua xa Mã Lai, Miến Điện , và cũng chảng có HLV ngoại, hết đá phong trào nghiệp dư thì thi bằng HLV của VN theo kiểu bằng A,B,C Anh Văn, đào đâu ra kỹ thuật, chiến thuật tốt để dạy học trò, chủ yếu là kinh nghiệm cây nhà lá vườn. Về bài bản thì HLV Raj của Mã lai danh giá hơn nhiều, ít nhất từng trưởng thành khi Mã Lai là 1 thế lực trong khu vực. Nếu Raj là 1 bác sĩ đông y bài bản thì HLV nội của VN đa số là thầy lang. Vậy mà các thầy cho rằng học trò mình là ngôi sao của DNA đến mức hễ lực lượng cùi bắp ,đá thua là các thầy chạy ra ca bài cầu thủ VN giỏi nhất DNA rồi chửi HLV được đào tạo bài bản của Áo, BDN, Brazil, Pháp... là không biết cầm quân, là hết bài.Báo chí dư luận (và có thể các đệ tử) hùa theo các thầy, cứ đánh giá các HLV ngoại thi nhau xây nhà từ nóc xem ông nào có thành tích hơn. Mã Lai dù nó không có HLV ngoại, cầu thủ ngoại đá league,nhưng từ khi nó dẹp loạn bán độ, nó xây dựng các cấp lại từ đầu, chứ không phải vẫn xây nhà từ nóc như ông VN, các lò càng lúc càng rơi rụng (thể công, năng khiếu nghiệp vụ...), tranh nhau hớt sản phẩm của lò khác, càng lúc càng bỏ đào tạo trẻ.
    -Mấy ông VFF cho cầu thủ nhập tịch là gián tiếp hạ thấp giá trị của việc đào tạo trẻ (chắc do được lobby no đủ lắm), sau khi cho cầu thủ nhập tịch theo thoả thuận rồi thì lại làm trái với hiến pháp, phân biệt đối xử ko cho đá tuyển quốc gia. Cóc biết đề tài luận văn tiến sĩ của các ông VFF là gì nữa, ai biết post lên cho xem với.
  4. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    1.941
    Nói rồi. Dân Pháp, Anh, Đức, Nhật, Ý mới là tụi có tinh thần tự hào và tự tin dân tộc cao. Tụi nó chấp gì mấy lý do lặt vặt, cầu thủ có quốc tịch nó đủ tiêu chuẩn đá thì nó gọi tuốt. Tụi mày ý kiến ý cò gì? Giỏi thì thắng tao đi.

    Còn dân Việt mình có cầu thủ tốt trước mũi thì ko dám xài cứ nhìn qua ngó lại coi xung quanh thế nào. Xài thấy thành công thì lại sợ bị xung quanh nói này nói nọ nên dẹp. Tưởng đó là tự hào dân tộc nhưng thật ra đó chính là sự tự ti, hèn kém của 1 dân tộc.

    Các bác hi vọng gì ở cái khoản đào tạo trẻ VN? HAGL thì đang chờ. 2 cái lò tốt nhất VN trước giờ là Đồng Tháp và SLNA. 1 thằng thì được trọng dụng cực kỳ hạn chế, 1 thằng thì các thầy đều từ dân xã hội đen, đá phủi chẳng có bài bản gì, liên hệ chặt chẽ với cá độ. Thầy như vậy thì hi vọng gì trò tốt ?

    -----------------------------------------------------

    Ozil và KEsley ghi bàn rất đẹp cho Đức và VN

    Đức : Mày giỏi quá, lần sau đá cho chúng tao nữa nhé.
    Ozil: Nhiều chuyện, tao cóc ưa gì lũ Đức chúng mày đâu. Tao đá vì tiền thôi.
    Đức: Nói nhiều thế, vậy lần sau mày có muốn đá không?
    Ozil: muốn chứ muốn chứ.
    Đức: Vậy vào đây nhanh. Rõ nhiều chuyện.
    ...

    VN: Giỏi quá ! Sao mày sút hay thế?
    Kesley: Tao tập từ nhỏ tới giờ, chuyện thường.
    VN: Thế lúc mày sút mày cảm thấy gì ?
    Kesley: Tao thấy khung thành trước mặt thì sút thôi.
    VN: Bao nhiêu triệu NHM VN đang dõi mắt theo mày, mang theo cả lịch sử hào hùng của dân tộc, mày không cảm thấy gì à?
    Kesley: Không.
    VN: Thế mày không yêu người VN chúng tao à.
    Kesley: Không.
    VN: Vậy mày cút đi.

    ---------------------------------------

    Công Vinh lại bắn chim.

    Báo: Chào Vinh, hôm nay phong độ anh có vẻ không tốt lắm.
    Vinh còm: Vâng ! Thực sự hôm nay em hơi căng thẳng anh ạ, lúc có bóng đối mặt, em nghĩ em mà sút vào quả đó thì VN lại vô địch AFF CUp nữa rồi. Cả 1 dân tộc đang đứng sau lưng em, trông chờ vào đôi chân tiền tỉ của em. Căng thẳng quá anh ạ. Huhu !
    Báo: Vậy nên em sút không được như ý.
    Vinh còm (sụt sịt): vâng.
    Báo: Tổ Quốc sẽ ghi nhận tấm lòng của em. Em là tiền đạo xứng đáng nhất của tuyển QG.
  5. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    Chung quy lại thì lỡ yêu nên phải chấp nhận. Chứ VN chuyên nghiệp 10 năm rồi ? Mà xem các tuyển thủ quốc gia thi đấu tiến bộ mấy ??? Riêng khoản đỡ bóng vẫn có nhưng quả đỡ bóng nẩy xa 3 mét. Sút thì mạnh quá lên trời. Nhẹ quá thì vào tay thủ môn.

    Vụ nhập tịch các bác cũng đừng hy vọng nữa. Chung quy lại thì VFF đang hài lòng với cái danh hiệu. 1 trong những thế lực số 1 ĐNÁ rồi.
  6. minhnet2006

    minhnet2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Yêu cái gì thằng nào đều được chi lót tay hết là yêu à?
    Bó tay ! Còn nếu không thì bác điều tra xem ! =D>
  7. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    Tôi chả có hứng tranh luận với ông. Vì qua các bài viết ông post từ đầu topic đến h. Thì tôi cũng hiểu ông thuộc bộ phận người thế nào. Tư tưởng ra làm sao rồi.


    Nói yêu ở đây là nói đến những CĐV như chúng tôi. Đã lỡ yêu rồi thì đành phải xem ĐTQG mà lo nơm nớp chúng nó bán độ, đã yêu rồi thì dù biết là cầu thủ nhập tịch xứng đáng được gọi lên tuyển, Nhưng vì ở cái xứ VN này toàn những loại bè phái , con ông cháu cha đùm bọc nhau nên chúng tôi phải chấp nhận xem cái ĐTQG thối nát là VN sẽ tiếp tục làm mưa làm gió ở cái ao làng ĐNÁ này thôi.

    Ông chấp nhận chưa. Cái topic này cũng nên đóng lại là được rồi, bàn đến đời f2 , f3 với chẳng Đức, với ý làm cái gì.
  8. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    1.941
    Nói chung Công Vinh là tiền đạo đẳng cấp vì trong tim anh luôn hát quốc ca mỗi lần bắn chim.

    Không yêu Kesley vì anh được chia lót tay dù anh ghi bàn đều đều.

    Yêu Văn Quyến vì anh có công định giá lòng yêu nước của anh.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Yêu Huy Hoàng vì anh có công loại bớt những thằng miền Nam mất truyền thống ông bà tổ tiên vào đội tuyển. Anh có công xây dựng tinh thần đoàn kết tương thân tương ái cùng nhau làm kinh tế.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nói chung tôi không ưa cầu thủ nhập tịch vì họ có tiền trước mặt tôi.

    Tôi yêu cầu thủ xứ Nghệ vì họ có tiền lúc nào tôi cũng không biết.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Quốc Vượng, Quốc Anh, PHước Vĩnh, Bật Hiếu tôi yêu cả. Các anh bán lòng yêu nước với giá 20 triệu, nghĩ mà thương các anh quá.
  9. minhnet2006

    minhnet2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Ông anh nghĩ nông cạn quá
    Bây giờ tôi hỏi ông anh 1 câu:
    Ở Châu Á thường có khoảng 4 suất ở World Cup
    Trong đó thường có ít nhất 3 suất dành cho Úc, Hàn Quốc , Nhật là không bàn cãi
    Ai cũng biết nhiều cầu thủ của 3 đội bóng trên đều chơi ở các Câu lạc bộ hàng và giải đấu đầu Châu Âu như Park Ji Sung ( MU), Nakamura ( Celtic),Honda ...
    --> Cho dù chúng ta có nhập tịch 10 cầu Kesley, Almeida,Tymothy thì chúng ta cũng không " địch lại nổi ( khỏi phải nói ai cũng biết Kesley, Almeida mơ các CLB hàng đầu Châu Á còn mơ chưa nổi huống chi là các CLB hàng đầu Châu Âu và thế giới)

    Còn 1 suất nữa dành cho hơn 40 Đội tuyển còn lại Saudi Arabia , Iran,Trung Quốc .... ( tất nhiên có VN nữa)
    Ông anh có dám chắc chúng ta sẽ dành 1 suất còn lại vào World Cup nếu có 10 cầu thủ như Kesley, Almeida...
    Tôi không dám nghĩ thế đâu
    Cầu thủ nhập tịch VN có thể đe doạ Đông Nam Á 1 số đội tuyển yếu ở trung Đông ( Lebanon,Paletines,Yemen...)
    Còn tại ASIAD vừa rồi chúng ta thắng Barain là may thôi
    Đó chưa nói nhiều cầu thủ trẻ hàng đầu của Tuyển Olympic của nó phải ưu tiên cho Đội Tuyển QG ở ASIAN Cup
    Chứ đe doạ các đội tuyển hàng đầu Châu Á là khó đấy
    Tôi nói thế có đúng không? Ông bạn
    Tôi thấy ông bạn bị nhiễm bệnh thành tích nặng đấy
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Ông anh quên nhắc sự cố Dương Hồng Sơn rồi
    Văn Quyến,Quốc Vượng bị pháp pháp luật xử lý và treo giò rồi
    Tuy nhiên chỉ có HLV Calisto gọi thôi ( cho dù nhiều báo chí , CĐV phản đối )
    Nếu các HLV khác như Mai Đức Chung , Phan Thanh Hùng... thì chắc chắn họ không bao giờ gọi đâu
    Dù sao không nên đánh đồng tất cả các cầu thủ khác trong thời kì đó như Công Vinh , Tài Em ... chẳng hạn
    Dù sao tôi chỉ hi vọng lứa cầu thủ học viện HAGL và PVF lớn lên ( những cầu thủ đã được học cả bóng đá và văn hoá đàng hoàng )
  10. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    1.941
    Nói chung là đóng cửa tự sướng. OK ! Tui rất tự hào vì dân tộc ta có gần 20 năm ăn bo bo sau chiến tranh.

    Tui thấy nhục vì ngày nay tui được ăn uống no đủ nhưng hàng hóa gì tui xài cũng có thành phần nhập khẩu cả.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Người Việt chúng ta rất giỏi bàn lùi. Chưa thử bao giờ nhưng đã có cả tấn áp lực của sự bảo thủ trì trệ đè lên cái mới đúng đắn.

    Ai cũng thấy rõ mở cửa hội nhập làm cho chúng ta bị choáng ngợp lúc đầu nhưng dần dần dưới sức ép cạnh tranh thì nền công nghiệp VN cũng phải tự thay đổi mình. Chúng ta có Hoàng Anh Gia Lai, Cà phê Trung Nguyên có tiếng vượt ra khỏi biên giới. Điều này không thể có nếu vẫn giữ cơ chế đóng cửa tự sướng.

    Bóng đá cũng thế thôi. Không triệu tập những cầu thủ tốt nhất vào tuyển sẽ sinh ra 1 lứa cầu thủ được chiều chuộng và sớm tự mãn. Tôi yêu quý Vũ Phong nhưng hãy nhìn coi những gì anh ta làm được suốt giải năm nay ? Cả Công Vinh, Như Thành ? Việt Thắng từ 2 năm nay đã cho thấy động lực thi đấu giảm đáng kể. 2 năm nay tôi chưa thấy Việt Thắng đá hay trận nào cho đội tuyển từ sau AFF 2008.

    Họ mất động lực? Đơn giản vì họ không phải cạnh tranh.

    Cạnh tranh chính là động lực của phát triển.

    Thành tích chỉ là 1 mặt của vấn đề. Chưa kể ai theo dõi tất cả trận đấu vòng loại Asian Cup năm ngoái, đều chung nhận định: chỉ cần thay Hồng Sơn bằng Hoàng La, Công Vinh bằng Kesley thì chúng ta đã vào vòng chung kết. Chúng ta thua vì thủ môn tồi, chúng ta không thắng nổi vì tiền đạo dở.

    Thế thôi ! Cái lạc hậu, trì trệ luôn có những lý do đẹp đẽ bảo vệ.

Chia sẻ trang này