1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoài niệm quá khứ có phải là yếu đuối không ạ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi langthangm, 29/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thấy hay, người muốn đi tới tương lai phải hiểu rõ quá khứ của mình. Đôi khi nhìn lại quá khứ vừa để rút kinh nghiệm vừa đi tìm kiếm những kí ức yên bình. Cả xấu lẫn tốt đều có nhưng thường thì mình chỉ nhìn cái tốt thôi. Hiện giờ là nhớ lại những năm tháng vui vẻ với mấy người bạn vừa mất, để thấy trân trọng hơn những gì mình đang có. Ai dễ quên quá khứ mình nghĩ không phải là người hay, hơi có phần vô tâm là khác. Cái này thì tùy quan điểm cá nhân.
  2. Thoihoado

    Thoihoado Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    Tôi đang tự hỏi, điểm yếu nhất của con người là gì, và tự trả lời, đó là cảm xúc. Không biết có đúng không!?
  3. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    Nhớ thôi, chứ đừng "hoài niệm" - nghe u sầu quá. Thỉnh thoảng ta cũng phải ôn lại những sai lầm đã mắc phải để nhắc nhở mình rút kinh nghiệm.
    Gớm, ai chẳng đôi khi chợt nhớ về hồi cấp 1, cấp 2, cấp 3 hay thời ĐH. Nhớ rồi tủm tỉm cười [:D]
  4. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại tệ hại về tình cảm, công việc - học hành của bạn thì quá nhàn rỗi. Khắc phục 2 cái này chắc là hết [r23)]
  5. Rongden002

    Rongden002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy, những người biết hoài niệm là những người sống có chiều sâu, hoài niệm không phải vì bất lực với hiện tại mà là soi lại trong trí nhớ những hồi ức đẹp, để trân trọng hơn hiện tại vì hồi ức của ngày mai là hôm nay, cho nên phải sống hết mình để tới lúc chết quay đầu nhìn lại và mãn nguyện với những thứ mình đã cống hiến được cho cuộc đời

Chia sẻ trang này