1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[CHIA SẺ] Hà Nội ...!! nơi cảm xúc tưởng chừng..lãng quên (Bài và ảnh)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kdbubu, 30/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    Hà nội về đêm .. có tiếng gió lang thang.... gió cứ tìm mảng sáng rồi len lỏi va đập vào khoảng tối của góc đổ bóng mái ngói nhà co khô vì lạnh...
    vậy mà vẫn tiếng khuya cố dòm vào cửa nhà then chặt lách nhỏ để tìm thật nhiều ấm áp gia đình đang tràn ngập tiếng sít xoa tận hưởng hơi nóng của ấm trà hưởng mùi Hà nội...
    Hà nội Đêm trong cái tĩnh là lặng đổ nghiêng..

    [​IMG]
  2. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Thế thì là tắc đường kiểu này ...


    [​IMG]

    hay là tắc đường như này, bạn ơi.. ? ;)

    [​IMG]


  3. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    KHông gian đang tĩnh lặng,... tự nhiên các bạn nhồi nhét sự xô bồ vào...
    mất đi đi cái ảm đạm màu xám của mùa đông....
  4. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc Hà Nội đâu chỉ đến từ sự tĩnh lặng...

    Có tí "Hà Nội - Mùa trụi lá"... ĐÔNG

    [​IMG]
  5. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Sori các bạn vì phá đám cái sự tĩnh lặng và toàn màu hồng...

    Tất nhiên, cái đẹp thì ai cũng yêu, nhưng trên cơ sở gắn bó lâu dài thì việc hiểu và cảm thông những cái còn tồn tại là điều cần thiết...

    Thu Hà Nội

    [​IMG]
  6. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    cô đơn

    [​IMG]

    Hà thành một chiều u ám... rét ngoài mức tưởng tượng... lang thang chiều đầu xuân.. tết đến rất gần..... vắng lặng...
  7. honey699

    honey699 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    HN có những con phố cổ, rất đẹp mỗi khi đêm về.

    [​IMG]

    [​IMG]

    và Hn cũng là nơi mưu sinh của rất nhìu ng đến từ nhìu vùng miền.

    [​IMG]

    [​IMG]

    HN trong tôi còn là những kỷ niệm, là những ký ức ...
  8. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    Thăng Long kẻ chợ ... tiêu điều

    [​IMG]

    Chợ Hàng bè.....

  9. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Một chút "Hơi thở TẾT" trong lòng Hà Nội...

    Nghi ngút khói nhang quện đặc mùi trầm, hòa tan trong hương hoa đại, phản phất đâu đó nơi góc chùa Quán Sứ những ngày cuối năm, làm cay cay sống mũi, làm nhẹ bước chân chư khách thập phương đang lạc vào cõi huyền không hư ảo...

    [​IMG]


    Cứ ở Hà Nội là năm nào cũng như năm nào, đều như vắt chanh là mồng Ba Tết nó mò ra Văn Miếu để xem nguời ta tới cầu tài cầu lộc, cầu thăng quan tiến chức, học hành hành thông, để xem chơi cờ và đàm đạo với mấy "ông đồ".

    [​IMG]

    Giờ thì ông đồ đủ loại: Già có, trẻ như sinh viên cũng có, thậm chí là bà đồ cũng có. Họ ngồi la liệt trong và ngoài Văn Miếu tạo thành phố "ÔNG ĐỒ". Chữ thì cũng đủ phường chữ, nhưng thường được thấy là viết theo thể Hành và Khải. Một số ông đồ thì viết chẳng theo thể thống cống zãnh gì cả, chỉ cần loằng ngoằng lòe nhưng con zời "xính chữ" mà không biết cách chơi....

    Nói vấn mể mẩn những con chữ được viết theo kiểu Thảo thư, Lệ thư hoặc Tiểu triện. Nên nó hay mò tới tìm cụ Cung Khắc Lược để xin chữ. Nó ngồi hàng giờ xem cụ múa những con chữ theo thể Thảo [đa phần là Cuồng Thảo] rồi nghe cụ giải thích ý nghĩa từng con chữ ứng với từng người xin.

    [​IMG]
  10. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Bài trên của Xtran hay quá nhỉ... Lại sắp đến Tết rồi... Nhìn ảnh mà toàn nhớ về Tết của ngày xưa. ;)

Chia sẻ trang này