1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ sắp cưới phát hiện em check hàng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tomneis, 30/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Dạo này vào cốc thấy yêu đương rắc rối vãi và nhiều cao thủ xuất hiện với hàng tá định lý kinh hồn. GHê lắm thay
  2. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Đúng là tớ cóc tin hiện giờ có anh nào, ông nào chỉ có biết mỗi bạn gái, người yêu, vợ. Nếu có thì đúng là dóc tổ :))


    Nói thật chứ, người đàn ông tốt và đàn ông sở khanh, ngoại tình, checker (theo ngôn ngữ chủ pic) chỉ khác là biết hối hận ;)). Có nghĩa là, sau khi đã lỡ ăn thịt chó, sẽ biết ăn năn, sau đó sẽ yêu thương người mình yêu thương để bù lại những sai lầm. Nếu đặt cách đây khoảng 20 năm trở về trước thì đúng là đầy những người đàn ông có dán tem độc quyền của vợ. Nhưng với xã hội bây giờ, nhiều cám dỗ, nhiều điều kiện, và cũng nhiều cạm bẫy, việc đó cũng là việc bất khả kháng.



    Một số các bạn gái một là cố tình nghĩ bạn trai, người yêu, chồng mình là chung thủy. Đó là cái tốt. Nhưng chung thủy ở đây chỉ về ý thức, chứ không phải về... vật chất :P. Không nhiều thì ít, không ít thì một lần, cũng đã từng phạm phải. Kể cả những người tỏ ra lù khù lọ khọ. Bố ai biết ma ăn cỗ. Chính ra tẩm ngẩm tầm ngầm mới... nguy hiểm =)). Ý là, đó chỉ là ý nghĩ chủ quan huyễn hoặc chính bản thân. Sau này nếu có phát hiện thì cũng đừng có lên cơn đau tim hoặc download cái đơn ly hôn trên mạng về nhé.


    Định có vài lời với cậu chủ top nhưng thấy có gào lên 2 lần là close nên thôi. Sợ lại bị một phát "Ơ ** cái bác này, đã bảo là closed..." tập 2 thì bỏ mẹ năm ******̀o :)).
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Ôi Tom ơi, hẹn Tom kiếp sau nhá. Thích cái ý tưởng của Tom đấy ;)) :x

    @ Zark : Anh không phải nhắc ạ. Anh nhà em đang vivu trong khu vực nhiều hàng hót rồi. Nên nói thật là cái topic này rất bổ ích ạ :))
  4. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    sợ Đ... gì miệng lưỡi thế gian chủ thớt ạ.
    Mình sai, ok chấp nhận.
    thằng nào con nào xoáy kệ con mợ nhà nó. Đ....quan tâm.
    Việc quan tâm chính của mình bây giờ là làm sao khắc phục lỗi lầm mà mìn đã gây ra và làm sao bù đắp lại cho em nó từ giờ và sau này.
  5. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Cho mình phán 1 câu.

    Ngu thì chết chứ tội tình gì.
  6. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi Lượm ơi! Chúc bác tai qua nạn khỏi!!! Chuyện của bác có khi phải post lên VN Express để cho ace tham khảo mới phải!
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Anh đồng ý!!!

    Sợ gì miệng lưỡi thế gian. Đấy, bố mẹ chủ tóp cũng có mắng con sai đâu, bà mẹ chỉ bảo là có đi gái thì giấu gia đình vợ cho khéo thôi mà. Bố mẹ con kia thì cun cút muốn gả em nó cho chú chóng rồi. Chú chả sợ thằng nào con nào trên này cả. Ngoài đời còn chẳng sợ thằng già con trẻ nào, thừa hơi đâu mà đi sợ mấy cái bọn chỉ chực ném đá trên mạng ảo.

    Chả sợ thằng nào cả, chú ạ, ông bà già mình, ông bà già nó, cả nó nữa, cả đám nick ảo nữa, chả sợ thằng nào hết!

    Ca ve muôn năm!!!
  8. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    nhà bác chả phải mắng khéo.
    chứ quan điểm của em với chủ pic là :
    sai thì sửa, chửa thì đẻ.
    đời người có thằng nào dám vỗ ngực bẩu tao đây éo bao giờ sai không ?
    Và cũng chả có thẳng củ cải nào dám nói cả đời tao chỉ biết mỗi cái Lờ của vợ tao. [:D]
    làm Đ..... gì phải quan trọng hoá vấn đề lên làm gì.
    Bác hỉ ?
    [r24)]
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Cứ bảo chị em cứ cố tình nghĩ zai mình "ko thế", chứ ko phải anh em thì cũng đang cố tình nghĩ thằng nào "cũng thế" hả?! :-D Giấy tờ nào khẳng định sự thật ạ?

    Mà hình như vụ check choác này là bất hợp pháp đúng ko ạ? Em nhớ có lần mấy bố bên lx kể đang le te tụt quần thì bị công an sờ gáy chạy trối chết :)) Haizzz, làm con sâu con kiến nó khổ thế đấy :-p
  10. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Theo mình ai cũng có thể mắc sai lầm nên mình ko đánh giá gì sai lầm của chủ top.Nhưng hơi hơi phản cảm vì đọc bài của chủ top không thấy có sự ăn năn và thương bạn gái thật sự ( vì có lẽ đối với ng như cô ấy thì trong trường hợp này cô ấy đang rất buồn, shock và mất phương hướng), mà chỉ thấy chủ top hối hận vì sao mình lại sơ ý thế...Và có lẽ chính vì suy nghĩ như vậy nên bạn cũng không biết mình nên làm gì. bởi vì khi người ta yêu thương nhau thật sự sẽ biết mình phải làm gì ( nghe có vẻ lí thuyết nhưng theo mình là rất thực tế đấy)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này