1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lgmphuong, 01/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hic hic mới đầu năm mới đã ngồi thở ngắn thở dài ,chả dám ho he than thở lê la trên yahoo với ai
    Cũng chỉ đơn giản chuyện cv thoai ,túm lại chả có kể lể hay chia sẻ gì hết .Nhớ bị một vố cái tội thở ngắn than dài với một ngưòi thế là về sau mình bị lẫng tay trên một phát ......từ ấy đến giờ tởn luôn ,cấm có dám ho he kể lể với ai về cv
    Chết ko chừa cách đây 1 tuần lại bị phát ..........choáng luôn
    Đành rằng biết là chia sẻ cho hết stress .....thôi thì stress cũng phải chấp nhận vậy
    Đời có ai học được chữ ngờ ....
    Ui sao cái ngày hnay củ chuối thế nhỉ , dở khóc dở cười ....điên hết cả cái đầu
    Hic vừa chém gió với bà bạn ,đang định than thở kể lể hở ra vài câu ...chột dạ im re ko dám nói năng gì .....
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    tớ lun thích than thở nếu có chiện gì đó, kể với bạn thân hay một số ng bạn,
    sẽ cảm thấy thoải mái hơn
    mà chỉ thi thoảng thôi, còn CS vẫn rất vui
    nhưng hok hiểu sao những ngày cuối năm lại thấy cô dơn đến thế
  3. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật mệt mỏi
    Ngày mai quyết tâm xách xe đi chơi .....hị hị đi đâu bây giờ nhỉ ......
  4. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko còn cảm hứng lê la khắp các diễn đàn từ cái hồi thuê ng chăm sóc ...khiến mình trở nên lưòi buôn dưa lê ,ấy thế mà hợp cạ thì thôi rồi hờ hờ nhưng chỉ là trên chat thui còn off thì im thin thít hehe
    Lâu nay các diễn đàn là một sự nhàm chán chả muốn vào , cảm giác dần dần nó trở thành một cái chợ ....chợ có nhiều kiểu chợ nhưng dần dần đa phần đều trỏ thành tạp nham ,lộn xộn .
    Có lúc chợt nghĩ khi diễn đàn ko còn là nguồn kiếm thì sao ?
    Thì đúng như lời lão nói ko gì bằng của mình
    Lão bảo lão tìm ra hướng đi của lão rùi .....mình nói luôn em cũng tìm được hướng đi của em rùi .....giờ em chả quan tâm các diễn đàn nó sao hay răng gì cả ....em chỉ quan tâm em sẽ kiếm được ntn ,có đạt mục tiêu hay ko thôi . Mọi thứ khác ko care
  5. tungtaoday12

    tungtaoday12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Cho mình ké topic nha @}
    Lâu lắm rồi chả biết than thở là cái gì, mà quan trọng là chả biết than thở với ai.
    Rồi mọi khó khăn sẽ qua hết [r24)]
  6. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ hờ hờ .......... hờ, thở dài!

    Hihi
  7. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Mùng 1 đầu tháng ...hix ...ng bơ phờ
    Hihi hnay vác được cái máy khâu về ,sướng thế cơ chứ
  8. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Oái sao hnay rét mướt thế này ........ngồi nhà mà ...
  9. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Lảm nhảm trong blog ....tự dưng sao mình tin cái link cảm của mình cực kỳ vì chưa bao giờ sai cả ....
  10. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy vui ,vui lắm í ...........................

Chia sẻ trang này