1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lgmphuong, 01/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    mai làm ơn cho tớ xin 1 số đổi đời đi..chán cánh đói nghèo lắm rồi:((:((
  2. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    hnào cho tớ mượn tí đc ko :">
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đến bây giờ tớ chính thức sợ sự link cảm của mình :-s
    Nhiều lúc nó đáng sợ thật :-s
  3. MinhCuc90

    MinhCuc90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    [:D]Ầy dzà... zai ko ngon thì nhiều mà zai ngon thì ít quá....
    Em mới lập cái topic " TÌM ZAI NGON ĐỂ...ĐONG ĐƯA" bên "Làm quen, rút ngắn..." mà đã bị khóa cái roạch!
    Lý do : Bị phán là Spam!
    Mới có 3 bài mà đã bị phê như thế!
    Mới hay zai làm mod bên ấy cũng nóng tính! Chả biết kiên nhẫn, điềm tĩnh gì!
    Em rất ghét các zai hay ra oai mí cả nói năng vội vã ![:D]
    Đang tính tuyển ra một tốp zai ngon ngon tý để bông đùa, vui vẻ với nhau cho nó xôm diễn đàn, ai dè....=((
  4. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bạn bè tớ nhà nhà rủ nhau mua máy khâu mới bùn cười
    Được được ,cứ đến nhà tớ có mà may bét nhè hehe mềnh vẫn chưa biết may dù là may đường thẳng cứ rối mù hết cả lên
  5. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    đợt trước tớ cũng định đú đởn mua máy khâu, nhưng nhớ ra còn mớ bòng bong với thêu nên ko đú nữa
    :D
  6. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hị hị ko phải đổi đời bằng cách này
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ui trời hội bạn mềnh giờ đứa nào cũng sắm máy khâu mới oách chứ thế mà chưa đứa nào sờ vào máy mà đã bảo đi học thêu ,có lớp dạy thêu free
    Ui ,chết mất thôi ....cứ đú thế này thì chỉ tốn xèng ^:)^
  7. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    tớ đang đú đởn thêu xstich cơ, cái này mất công hơn thêu thường :(
  8. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    thế có cách nào hem:-<..rét quá đầu óc đông cứng oy
  9. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hehe biết cách nào tớ đã thành đại gia hehe:))
  10. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=beo4xYaEVB

    Mãi như bây giờ

    Lần đầu anh đến, em dẫu đã hững hờ
    Anh biết nhưng vẫn chờ, chôn dấu yêu vào mơ
    Một mình anh nhớ, đâu trách em bao giờ
    Em có đâu nào ngờ, em cứ luôn làm ngơ

    Rồi ngày trôi mãi, qua biết bao con đường
    Qua biết bao vui buồn, em vẫn riêng mình em
    Gặp lại hôm ấy, anh vẫn như ngày nào
    Thương nhớ vẫn dạt dào, riêng vẫn trao về em

    Và em đã quên ngày xưa
    Bỗng nhiên nhận ra tiếng con tim mình nói
    Khi đã yêu là ta sẽ không đổi thay dẫu sao ngày sau
    Và anh hãy mãi là anh
    Mãi trao về em những tiếng yêu nồng cháy

    Và em sẽ luôn kề bên, sẽ luôn cùng anh
    Đi đến cuối con đường

    Một mai dẫu đi về đâu, vẫn luôn cùng nhau sống giấc mơ đầm ấm
    Tay vẫn trong lòng tay, vẫn nghe nhịp tim sóng đôi người ơi
    Và bao ước mong ngày mai sẽ chia cùng nhau giống như anh từng nói
    Cùng bao tiếng thơ bình yên dấu yêu thần tiên, trao đến nhau trọn đời

    Và ngày tháng vẫn như áng mây lững lờ
    Em đã thôi hững hờ, anh đã thôi hoài mơ
    Mình thầm mong ước ta mãi như bây giờ
    Yêu dấu luôn vô bờ cho đến mãi về sau

Chia sẻ trang này