1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chua xót phận đàn bà...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi haili, 02/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Uầy, hóa ra a ko hiểu vấn đề à? a đọc thấy cái lý do mà chú bảo là quá mơ hồ, hay là chú chưa hiểu a nói?
    1. Gái nó yêu thì cả gđ nó còn bỏ đc.
    2. Cái gì cũng có lý do của nó, gái như thế vì lý do trả nợ. Bán vé số vì hoàn cảnh gđ nghèo, thi rớt vì mê chơi. Gái đứng đường cũng vì thiếu nợ.
    3. Nếu ko yêu thì cũng rất nhiều lý do: ko hợp, a nghèo quá, a trẻ con quá, a ấy tốt hơn a, mình ở xa nhau quá...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thế vđ của chú là gì mà bảo a chưa hiểu? :-w
  2. haili

    haili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mấy ngày qua 2 đứa rất mặn nồng, không muốn nói là quá mặn nồng ( nghĩa đen luôn). Nhưng gái nói luôn mặc cảm tội lối, đến với em k còn xứng đáng. Em hiểu, thàng đó đã làm gì. Vì cô ấy nói với em là đã từng làm tất cả để đến được với người đó. Nhưng mãi mãi chỉ là người tình thôi, Không có đám cưới được. Thàng đó cũng k phải loại đểu cáng, cũng giúp cô ấy về mặt tiền bạc, cho gia đình mượn tiền kinh doanh, Giúp ông già cô ấy chỗ làm việc( chân tay thôi). Gia đình cô ấy không khá giả gì. Bố em là lãnh đạo. Cô ấy chỉ bảo 2 đứa k hợp nhau, không có tương lai. THế thôi. Em biết yêu nhau mà làm khổ nhau thì không nên, nhưng em chỉ thương cuooc đời cô ấy, cố ấy làm thế phần vì gia đình, vì tình nghĩa mà thằng đó đã giúp gia đình mình. Phần vì cõ lè không còn trong trắng. Cô ấy không yêu thì buổi đêm lạnh lẽo chạy đến nhà em làm gì chỉ để đưa cái găng tay cho em.???. Ai nói em luỵ tình k quan tâm. Vì nói thật các bác đã ở trường hợp này chưa. Sống với nhau còn tình nghĩa mà. E yêu cô ây thật nhưng luôn đau đáu trong lòng có đến được với nhau không, bố mẹ có đồng í không. Và cố ấy thì chắc chắn nghĩ đến chuyện đó. Bác nào khi thất tình nghe Forever mà không khóc. Em cũng khóc, Chỉ biết thương cô ấy thôi...
  3. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Ngày mai tớ bảo em gái: "mày ra chợ đồng xuân mua 2 chục đôi găng tay cho anh, nhớ mặc cả nhá" [:D]
    Chủ thớt luỵ quá đấy, hôm nay nhậu với 1 bác U60, bác ấy bảo: "sống phải biết bơ đời 1 chút thì gái nó sẽ theo", éo biết mình có làm được không đây :-??
  4. haili

    haili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    ^^!.. có lẽ vậy. Nhưng tôi sống thiên về tình cảm quá.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @ Mua__Buon : p/s thêm là lúc sáng tôi kêu đi lạnh nên tối cô ấy đi mua cho tôi thôi :). thanks
  5. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    "Đợi chờ là hạnh phúc"
    "Có thứ hp gọi là chia tay"
    ...
    Tùy chú quan niệm,
    Yêu nhau cùng nhau khắc phục, giúp nhau tiến bộ hay kéo nhau xuống vũng sình, cùng nhau chết... Đấy là do quan niệm của mỗi người. Chủ nghĩa hi sinh là thứ đc dùng ở chiến trường hoặc ở mqh Quân - Thần, Sư - Đồ, Cha - Con, còn ở thứ tình yêu bằng vai phải lứa thì ko có từ "hi sinh" nhé.
    Có người nói, yêu nhau "mê muội" a nghĩ dùng trong tr.h của chú là hợp lý. Thôi thì 1 câu: nồi nào vung đó.
    Vừa rồi a có nghe 1 câu hay: Con tim có những lý lẽ mà lý trí ko hiểu đc. Ko hiểu đc thì ko thể gọi là NGU mặc dù xét về mặt hiện tượng thì là... quá ngu! [r23)]
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Không phải cô ý đã từng yêu, mà là yêu xong rồi, nhưng không thấy có tương lai. Nên phải kiếm được một thằng thế chân lúc buồn hay cô đơn. Còn rõ ràng thân phận như thế, nợ nần cả tình cả tiền như thế, thì nghĩ đến chuyện bố mẹ bạn không chấp nhận là đúng thôi. Coi như hơi biết điều( hoặc giả vờ biết điều đi).
    Nếu đã yêu, thì yêu từ lâu trước đó, không chờ với sau khi nợ nần tình tiền với thằng có gia đình mới bảo không xứng với không đến được. Nói thật, nghe chuyện bạn, giống chuyện một thằng con nhà tử tế quyết định đi yêu c.a.v.e. Chả biết có tốt hay không, tương lai thế nào, nhưng mọi người ai cũgn phản đối.
    Mà, tại vì sao mà lại thế? Dòng đời xô đẩy hết nhờ!!!
  7. haili

    haili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    A a. e phải nói với bố mẹ ntn đây? nói là bố mẹ hãy tự lo cho em ho. Con k thể lo cho em được. Rồi nói bố nghỉ việc ở chỗ anh ấy đi à a. Rồi em biết nói ntn với a ấy đây. có lẽ e chấp nhận quên đi ty này. có lẽ em k thể đánh đổi mọi thứ vì a. em xin lỗi.
    Cô ấy nhắn cho tôi thế đây. Thực sự tôi muốn khuyên cô ấy. Nhưng k biết làm thế nào. K lẽ khuyên cô ấy bỏ ông kia. Làm sao được. Nhưng nếu tiếp tục thì chỉ là bế tắc cho cuộc đời cô ấy. Tôi post câu chuyện này lên mong sao cũng cho nhẹ lòng mình. Nhưng thực sự cũng muốn mọi người tìm một hướng giải quyết cho cô ấy thôi. Sông với nhau còn tình nghĩa nữa mà. Đã k yêu thì thôi chứ đã lỡ yêu nhau rồi thì bỏ mặc người mình yêu, có ai làm thế được ko?
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Thế chú đã phang phịch gì chưa mà đòi so sánh với giai kia?
    Con gái ko dựa vào cái này để chọn nhưng có sức ảnh hưởng lớn trong lòng gái.
    Nếu chú phản đối chuyện phang phịch vì cho là nó tầm thường hoặc đại loại thế thì chú phắn đi cho a nhờ. Khóc lóc làm cái giè :-w
    Ko phang đc thì đừng nói chuyện gì cả, vấn véo kiểu gì cũng tèo
  9. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Trả lời bác Fix
  10. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    lấy được vợ có khác nên to mồm, thử mấy năm nữa mới lấy xem, còn khuyên ng ta dư lày ko hay là khuyên vun vào,haiza

Chia sẻ trang này