1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý nàng là sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Lucky-Luck, 04/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lucky-Luck

    Lucky-Luck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    (Bài viết hôm 4/1)
    Em đang có một ca nhờ các bác vào phân tích và cho chỉ dẫn
    Tình hình như sau:
    Gà và cáo làm cùng nhau (gà hơn cáo 4 tuổi), thời gian đầu gà không để ý gì đến cáo cả. Tuy nhiên cáo lại có một số hành động bật đèn xanh (hay lùa gà cũng nên) cho gà như:

    - Chủ động gợi ý mời gà đi chơi (khoảng 2-3 lần và không vồ vập đâu ạ, nhưng cũng đủ để gà nhận ra có gì đây:-w:-w, và tuy nhiên gà chỉ cười và im lặng)
    - Tặng quà sinh nhật cho gà (nhưng ko đưa trực tiếp mà chỉ bỏ vào ngăn tủ của gà và còn nhắn tin là "A đừng nói cho ai biết nhé")
    - Gấp hình trái tim và đưa cho gà ở ngay trên cty (lúc đó gà vô tư nói toáng lên trong phòng "ui cáo gấp trái tim đưa gà này" thế là cáo vội thanh minh này nọ là ko có gì đâu, trông cáo lúc đấy đáng yêu [r32)])

    Lúc đầu gà cũng chỉ cho rằng đấy là những cử chỉ khéo léo của cáo (Vì cáo rất rất khéo trong cách cư xử với mọi người trong Cty), tuy nhiên càng về sau gà càng có lý do để nghi ngờ và cùng lờ mờ nhận ra những điểm không bình thường trong cách cư xử của cáo nên gà đã chủ động tránh cáo.

    Cũng có một vài lần gà rủ cáo đi chơi như những người bạn bình thường và còn cố tỏ thái độ cho cáo biết là mình không thích và cư xử rất tự nhiên như những người bạn với nhau (và cả để giữ mối nữa [:D]) (1. lần là đi chơi đến nhà người cùng cty, gà rủ cáo đi và cáo nhận lời ngay- cáo còn bảo gà qua đón cáo; lần 2 thì gà chỉ nhắn bâng quơ để rủ cáo đi chơi và cáo cũng nhận lời thật, tuy nhiên gà ko nói gì - kiểu bơ bơ để xem cáo xử trí thế nào (nắn gân cáo), đến lúc gần tới h hẹn thì cáo nhắn tin lại "Gà có đi không để cáo còn biết"), trong lúc đi chơi gà nhiều khi còn cố gắng làm cáo ghét mình (cả việc nắn gân cáo cũng có). Sau lần đi chơi này gà chủ động tránh cáo và bẵng đi khoảng hơn 4 tháng không rủ rê gì nữa.

    Tuy nhiên, do lửa gần rơm với lại gà đang cô đơn + cáo rất chi là khéo léo quan tâm tới mọi người trong phòng khiến gà cảm động và rung rinh (thời gian đó gà lại thấy cáo hay nhắn tin nhí nhoáy tít tít suốt nên gà xoắn quẩy lên, sợ gà khác bắt mất cáo ngon này). Và cuối cùng gà cũng quyết định rủ cáo đi chơi nhưng 3 lần 7 lượt cáo kêu bận không đi (xin nói thêm là trong thời gian trước đó gà cũng có 1 lần mắng cáo-do công việc thôi và hình như cáo đã khóc);

    Sau 3 lần rủ cáo không đi (tất nhiên là gà ko hề vồ vập), lần thứ 4 thì cáo nhận lời. Hôm đó (20/12), đi chơi khá vui vẻ, lúc về gà có tặng cáo 1 bông hoa hồng (gói cẩn thận trong hộp, h nghĩ lại mới thấy điều này đã phạm vào 1 trong 10 điều răn của Quarkẻ và đã làm mất đi tính bất ngờ + hồi hộp + suy đóan trong cáo)-lúc sau cáo có nhắn tin lại kêu là "It is beautiful gift. Thank you so much for everythings you given me, have a nice dream". Tuy nhiên sau đó gà rủ cáo đi Noel và Năm mới thì cáo kêu bận ko đi - nhắn tin hỏi thăm thì vẫn trả lời - nhiều khi còn mùi mẫn (A ơi, dậy nào.... làm gà sướng rên), tin nhắn của cáo nhiều lúc cung cấp thông tin quá chi tiết cho gà-gà cảm thấy sao cáo phải cung cấp cái đó nhỉ - gà có tra hỏi cáo đâu[:D][:D] (gà đoán là cáo đang làm kiêu, trong buổi đi chơi hôm đó cáo có đề cập tới và dạo này trên cty cũng hay đề cập khéo khi nc với mọi người "Em năm sau sẽ lấy chồng - cáo năm nay 25 rồi - anh chắc phải 3-4 năm nữa nhỉ - gà nghe xong câu này chỉ cười bí hiểm[r24)][r24)][r24)] ". Noel gà tặng quà cho cáo (khăn) nhưng ko thấy cáo quàng, nhưng (lại nhưng) cái nơ và thiếp ở hộp quà thì cáo treo lên trước bàn làm việc [r32)]

    Ý cáo khi nói năm sau e lấy chồng có phải "em đến tuổi p lấy chồng rồi, a đừng có ỡm ờ nữa, có làm tới thì làm luôn đi không thì để e còn tìm anh khác" hay chỉ rung cây dọa khỉ (cáo đang sing gờ và đà từng yêu 1 lần)

    Em đánh giá cáo này rất tinh khôn!

    Mong các bác chỉ giáo và cám ơn vì đã đọc tới đây [:D][:D][:D]

    Tiếp tục (9/1)

    Cấp báo: Tin mới nhận từ mặt trận
    - Hôm qua gà nhắn tin chúc ngày mới tốt lành thì cáo vẫn trả lời (gần 1 tuần nay gà chả nhắn tin nào cho cáo cả)
    - Trên cty cáo vẫn vui vẻ với gà
    - Tối hôm nay (9/1) gà gọi điện cho cáo. Cuộc đầu tiên ko thấy cáo nhấc máy và gà đã đợi 20' sau xem cáo có gọi lại không (nếu cáo gọi lại=>tình hình vẫn có thể cứu vãn đc, tuy nhiên cáo đã ko gọi lại => báo trước một điềm gở), sau đó gà nhấc máy gọi thêm cuộc nữa ( Biểu hiện rõ rệt của bệnh gà tái phát, vớt vát 1 hy vọng mỏng manh :))) hỏi cáo có nhà ko để gà đến nộp mạng thì cáo bảo nhà có khách (nếu cáo muốn thì có thể chữa cháy và bảo Ngày mai gà đến nhé, hôm nay nhà cáo có khách rồi... bla.... bla)
    - Nhạc chờ ĐT của cáo: trước đây thì gà k để ý mấy, nhưng gần đây là bài " Và em chờ anh - Hồ Quỳnh Hương"

    Đúng là theo tình thì tình phớt (tình trạng của e bây h) & phớt tình thì tình theo (tình hình của cáo trước đây)

    Nhận định tình hình chiến sự:
    - Sóng đang bị nhiễu nghiêm trọng=> bó tay toàn tập

    Tuy nhiên
    - Việc cáo vẫn trả lời tin nhắn=> cáo chưa khó chịu với gà (do cùng cty và gà cũng chả làm gì đến mức cáo phải khó chịu)
    - Trên cty vẫn vui vẻ=> cũng chỉ mang tính xã giao mà thôi
    - Việc cáo treo cái nơ và vẫn để cái thiếp trước mặt cũng chả có nghĩa lý gì cả (cũng xã giao và sự hồn nhiên của cáo khi cáo ko còn để ý tới gà)

    +++++++ Điểm mấu chốt: Đây là lần thứ 3 liên tiếp cáo từ chối ko gặp gà=> không là không (các bác nhớ kỹ nhé), vấn đề đã quá rõ ràng (Hành động nói lên tất cả-Các bác nhớ câu này của em nhé, còn lời nói thì không thể đoán định được (tức là tin nhắn rồi các loại khác)

    Tuy nhiên gà ẫn còn băn khoăn (lại một biểu hiện của gà) trong lòng là lý do tại sao cáo lại quay 180 độ như vậy?

    Kế hoạch tác chiến: Do thông tin tình báo thu thập được quá lộn xộn, mâu thuẫn, nhiễu sóng nghiêm trọng nên sẽ ngưng mọi cuộc tấn công và chuyển sang mục tiêu khác

    Trên đây gà tôi đã trình bày ý kiến chủ quan của mình, xin mời các ý kiến đóng góp (phê bình, nếu có)
  2. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Cáo đang nắn gân gà. Mà cáo cũng vẻ ngãng ra gùi. Chắc tại thấy gà single mừ vẫn còn cành cao với cáo, trong khi cáo cũng ngon lành chả kém ai, thế nên cáo đâm chán, mà đã chán thì cáo ứ thèm nữa. Rủ cáo đi mừ cáo rảnh thì đi, bận đi với zai khác thì bỏ mặc gà một mình. Túm lại là gà có vẻ chưa thích cáo lắm nhỉ?
  3. Lucky-Luck

    Lucky-Luck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó đi chơi xong, sáng hôm sau đến Cty cáo rất hớn hở (gà bắt tín hiệu rất chuẩn), trong buổi nói chuyện hôm đó cáo hỏi nhiều về gia đình gà, rồi còn biết chuyện gà định mua áo cho cháu (gà đã hỏi 1 chị trong phòng nơi mua áo cho trẻ con vài hôm trước khi đi chơi với cáo), nhưng lúc gà vặn lại sao cáo biết thì cáo chỉ im lặng:-w:-w-> trình cáo chưa cao lắm[:D] . Gà thời gian đầu rất lưỡng lự vì "Gái Công Ty" mà, với lại gà thì chưa muốn lập gia đình (tuổi cáo là muốn cưới lắm rồi), nhưng h gà lại đang bị cáo làm cho nghiêng ngả rồi nên h đang suy nghĩ rất nghiêm túc và đã tiến hành 1 số bước đi để bắt cáo về nuôi [:D][:D] (Gà thấy đây là một con cáo rất ổn-ko xinh nhưng mà cái nết thì [r32)][r32)])
  4. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    ý là: bà mót chồng rồi. Đứng dậy múa 1 vòng bà xem xem nào, đạt thì bà duyệt. Cao to thế mà cứ túm váy bà là thế nào?
  5. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Cáo thú vị, chủ thớt đọc vị cũng chuẩn. Xe pháo mã lên nòng bắn...
    Hóng chủ thớt update tình hình
  6. Lucky-Luck

    Lucky-Luck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng từ h tới tết bác ợ!
  7. Hoasua.com

    Hoasua.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Không cố gắng một thời gian nữa cáo sẽ nản!
  8. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Theo thống kê của cha đẻ ngành xác xuất học, dịp tết này tỉ lệ kết đôi giữa các loài đạt xác xuất cao nhất. chú nhớ bám vào quy luật ấy mà đánh địch.. tỉ lệ thành công sẽ cao hơn!
  9. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Ý cáo là :" cuộc vui nào cũng phải có lúc tàn";dứt điểm đi thôi thủ thớt ạ( đã đến giai đoạn làm thịt hoặc là rước về rồi )
  10. Lucky-Luck

    Lucky-Luck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Giờ rủ cáo đi chơi, cáo toàn cáo bận không đi (3 lần rồi) - nhưng thái độ vẫn rất vui vẻ
    (Hôm nay e bận rồi, để dịp khác nhé anh...bla ... bla...)

Chia sẻ trang này