1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu là thứ khó phôi pha

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bhacar22, 04/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Vâng, tình yêu có lẽ là thứ khó phôi phai.
    Đã gần 3 năm rồi, từ khi tôi chia xa tình yêu ấy, mà nay nó như vẫn đâu đây.
    Bao nhiêu buồn đau tôi đã đi qua?
    Bao nhiêu thất vọng rồi hy vọng đã thắp lên rồi lại như lịm tắt?
    Thật khó phôi phai....[r24)]
    Bao nhiêu kỷ niệm mà chưa quên được là mấy....
    Những ngọt ngào ngày ấy vẫn trở lại trong nỗi nhớ....
    Những nỗi buồn vẫn len lỏi nhiều khi....[r24)]
  2. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    Nếu tình yêu dễ phôi pha thì đã không có nhiều người đau khổ vì tình yêu ...
    Còn với những người dễ quên thì đó không phải tình yêu ...
  3. lmhong69

    lmhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    mới ba năm thôi, bạn mà quên được thì đâu còn gọi là yêu.
    Hơn 20 năm một mối tình đầu vẫn còn vẹn nguyên, mà còn hẹn đến kiếp sau gặp lại.
    trách kiếp này ko thể có nhau
  4. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Có một người đàn ông, vì cuộc sống mưu sinh, phải lặn lội một mình nơi xứ người. Nhưng trong lòng mang nặng:

    1) mối tình đầu dang dở đã từ 20 năm đến giờ vẫn "vẹn nguyên"

    2) hình bóng người vợ hiền yêu dấu, nơi quê nhà cặm cụi chăm con

    3) em gái nhỏ kém người ấy 17 tuổi, không nói chuyện tâm sự thì thấy thiêu thiếu.

    Người đàn ông "trái tim nhiều ngăn" ơi, thật khổ cho anh khi một lúc phải mang nặng bóng hình 3 người phụ nữ
  5. bi_lonely

    bi_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    tinh yeu la thu kho phoi pha. cau nay wa chuan luon dac biet la voi tinh yeu don phuong. :(
  6. Raumahanoi

    Raumahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tinh yeu that kho noi.
    Tinh yeu cua minh da xa tu 5 nam roi nhung trong tim minh van ven nguyen.Phai lam gi khi trai tim khong the giai thich duoc. "Yeu mot nguoi song voi mot nguoi".....
  7. lmhong69

    lmhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0

    =P~Người 20 năm ấy vẫn có một chỗ trong trái tim, chỗ thật sâu kín. Chúng mình thỉnh thoảng vẫn hay đt cho nhau hỏi han quan tâm nhau chút chứ ko hề gặp mặt cũng ko bao giờ bày tỏ quan điểm tình cảm cho nhau .
    Còn người kia thì chỉ mới là cảm xúc , rồi cũng phải cố quên thôi .;;)
  8. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    Vâng, hình như tình yêu là cái gì đó nữa, rất lớn lao, ngoài những thứ như nhớ nhung, mong đợi, hy sinh....[r24)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Vâng, có lẽ là như thế....
    Hình như đã có những mối tình theo mãi người ta suốt cả một đời....[r24)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Có thật là vì cuộc sống mưu sinh?
    Sao không về lại nơi yêu dấu, đành rằng có những tình yêu ngoài hôn nhân?[r24)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Vâng, thật là khó phôi pha....
    Rung động trái tim, dâng tặng và ... thật nhiều, phải ko bạn?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Thực ra thì nó cũng ko hẳn là còn vẹn nguyên. Có lẽ nó mang màu của thời gian nữa. Em tôi như đằm thắm hơn, biết lắng nghe hơn.[r24)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Có thể cũng ko cần phải cố ...quên làm gì.[r24)]
  9. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu , dù mối tình vui hay buồn hay chua xót hay đắng cay hay thù hận thì đều nhớ mãi trong lòng ............ như tôi , đã có tình yêu mới và người hiện tại sắp thành chồng của mình thì ở đâu đó , trong cõi lòng của mình vẫn tồn tại hình bóng đó , dù là như thế nào ... nhưng đó chỉ là 1 giây phút nào đó ta chợt nhớ lại ... nếu nói đã quên hết , đã hết tình thì kô phải ... nhưng làm gì thì làm , đừng bao giờ để ảnh hưởng đến tình yêu hiện tại của mình .......... kỉ niệm mãi chỉ là kỉ niệm mà thôi .... tình yêu mà , đâu có phải là trò chơi mà quên nhanh được ...
  10. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    không phải lúc nào cũng đạt được cái mình mong muốn nhưng kết quả mình vẫn phải sống, nên phải nhình về phía trước thôi. Tiếc nuối cũng có cái hay, để sau này khi nghĩ lại mình vẫn có thể mỉm cười về những ngày tháng đã qua, người ta thường cứ so sánh hiện tại và quá khứ, mà cái gì không đạt được thì bao giờ cũng được đánh giá cao hơn, tuy nhiên sống cho hiện tại vẫn hay hơn, cái gì đã qua rồi hãy để nó trôi đi.

Chia sẻ trang này