1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn vay tiền- từ chối sao cho khéo??

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi leavemehere, 04/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Bạn " dan_ngu_ku_te "( Quê mình hay nói nhầm O thành E) nói chí phải.

    Dường như >90% đều nghĩ rằng cho vay là mất.

    Chả nhẽ trên đời bạn đểu vậy sao.
  2. dan_ngu_ku_to

    dan_ngu_ku_to Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Thực tế đã chứng minh chứ không phải chỉ là "nghĩ".
  3. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    vì do bác sỹ diện, cả nể, chứ bác nói toẹt ra là tao không đủ tiêu thì làm sao cho mày vay được ?
  4. paradise0405

    paradise0405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Bẩu: Tui cũng đang cần lắm lắm ý ...có chỗ nào vay cho ta vay với nhé ;))
  5. shogatsu

    shogatsu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2010
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Nếu người ta mượn 3 triệu thì nói "Tao tiêu hết rồi. Để tao vay bà cụ (người yêu, ông anh...). Có gì mai quay lại". Mai nó quay lại đưa nó 300.000đ bảo "Bà cụ cho mượn có 300.000. Cầm lấy!!! Tao hết tiền tiêu rồi đấy". Nó không cầm thì tốt. Nó cầm rồi nếu trả thì không sao. Lần sao có mượn thì vẫn cứ thế mà làm. Còn nếu nó không trả thì lần sau mượn tiếp hỏi "thế 300 lần trước đâu rồi?"

Chia sẻ trang này