1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hỏi về triết lý chuyện Tôn Ngộ Không

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi totti24794, 05/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. totti24794

    totti24794 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay xem tây du ký trên vtv2 thấy nó thần thoại ma quái mà chẳng rút ra được điều gì
    Thấy mấy ku bạn học bên TQ thổi lên như là 1 pho sách mẫu mực, nản vãi.

    Câu hỏi như chủ đề, các bác giúp em nhé.
  2. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Bác đọc truyện đi. Nó thực sự ẩn dấu nhiều tầng triết lý, hay là ở chỗ mỗi người hiểu 1 kiểu. VD như chuyện nhà phật đòi Đường Tăng dâng lên thứ quý giá nhất của mình để đổi lấy thánh kinh. Có kẻ thì cho rằng: lên đến cõi phật mà vẫn còn cảnh ăn của đút lót (giống XH mình nhờ). Người thì lại bảo đó đúng là triết lý nhà phật: con người ta thường không biết trân quý cái gì được cho không, dâng lên cái quý giá nhất chính là bày tỏ lòng thành kính (hey ya, bây giờ nhiều phật tử làm vậy nên mới có vụ tranh cãi quyền thừa kế mấy sổ tiết kiệm nghìn đô trong SG).
    :) Bác chỉ xem đứt đoạn vài tập trên VTV thì chưa thấm đc thâm ý của truyện đâu. Chẳng vô cớ mà truyện này nó nổi tiếng vậy bác ạ.
  3. Rongden002

    Rongden002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    theo môn quản trị học mình được dạy thì anh Bát Giới có thế mạnh về quan hệ, Ngộ Không giỏi về chuyên môn, Đường Tăng là thuyền trưởng, còn Sa Tăng là gì quên mất rồi[:D] nói chung trong quản trị học thì một tập thể như vậy là một tập thể hoàn hảo hay hơn là một tập thể chỉ toàn những người biết lãnh đạo, hoặc chỉ biết vâng mệnh (như Sa Tăng[:D])
  4. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Cái vụ "con người ta thường không biết trân quý cái gì được cho không" thì em chỉ đồng ý một nửa, là vì nếu Đường Tăng, "được báo giá", "ăn bánh trả tiền" đường hoàng, trực tiếp cho nhà Phật, có hoá đơn thì đi một nhẽ.
    Còn đây là phải "đưa" (đút lót) cho bọn, thủ kho. Bác nào hiểu theo nghĩa vừa rồi là chưa thấu đáo!
  5. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    Ngộ Không là thằng giỏi thì luôn bị chụp cái vòng kim cô lên đầu nếu trái lời sếp là bị niệm chú.
    Bát giới là thằng nịnh hót luôn được an nhàn được sếp quý
    Sa Tăng thằng chăm làm, ít nói, lúc nào cũng bị đè gánh nặng lên vai và luôn là thằng phải đi cuối cùng
    Đường Tăng tất nhiên ...thằng ngu luôn làm lãnh đạo
    Yêu quái toàn là con nhà trời, cứ mỗi lần Ngộ Không chuẩn bị ra tay trừ khử thì lại có ông cốp nào đó ở THiên đình chạy đến xin tha đem về trời ...giáo dục
    vua Tây Lương Nữ Quốc dẫu sao cũng là phụ nữ dù là quyền lực tuyệt đối vẫn thèm trai (dù chỉ là 1 ông sư)

    Nói chung Tây Du là câu chuyện ngụ ngôn càng đọc càng thấy hay
  6. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Hay! bạn này nói chuẩn đó...
  7. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    :( đọc xong thấy m sao khổ dzậy, biết là ngu mà vẫn cứ đóng vai thằng ngộ không. Giá mà bịt mắt, bịt tai, nịnh hót đc như thằng bát giới thì tốt.
  8. bodoi2006

    bodoi2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    0
    Thấy triết lý nhất là đoạn thầy trò gặp kiếp nạn cuối cùng, ngã xuống sông, kinh kệ ướt hết phải đem phơi trên đá. Lúc khô, Ngộ Không thu dọn vô tình làm rách mất trang. Đường Tăng chép miệng an ủi, ý là ở đời không có gì hoàn hảo, trọn vẹn cả. Âu thấy cũng chính xác, chứ ko có vụ này thì có phải nhà Đường đã có bộ kinh hoàn hảo, cứu nhân độ thế rồi thì đời người làm gì còn kiếp nạn nào nữa, thiên hạ thái bình từ lâu rồi:-bd
  9. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi triết lý của nhà Phật là "Ở đời không có gì cho không biếu không cả, để thành Phật cũng phải đánh đổi bao nhiêu kiếp tu luyện khổ ải". Nhà phật không báo giá, không có hóa đơn vì "thành tâm dâng phật" thì làm sao mà có giá? Đâu đó trong truyện bạn sẽ thấy mỗi khổ nạn của thầy trò Đường Tăng nhiều khi là được xếp đặt và được tính toán. Việc đòi đút lót cái bát ai bảo là nhà phật không biết cũng được mà biết cũng được tùy ý hiểu mỗi người thôi.
    Giống như ngoài đời có nhà sư làm phúc giúp đời nuôi trẻ mồ côi, có người thì lẻn đeo tóc giả ra ngoài chơi bời rồi tích tiền tuồn về gia đình (sư làng mẹ m chứ đâu xa, bị bắt quả tang đội tóc giả chơi ở biển, sư trụ trì làng m thì ăn chơi quá độ, tưởng có thai bày trò bị hiếp, gọi CA đến, cuối cùng lộ tẩy giả vời)
    >
  10. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Xem seri tdk tranh hài trên 24h.com.vn đi bạn. Hài lắm :D

Chia sẻ trang này