1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thỉnh thoảng đốt thuốc có sao không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi cafe4hchieu, 09/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Cái hại trước mắt :
    Bạn trai không hút thuốc mà hôn là nó sợ đấy.
  2. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời là Không ! Lý do vì sao hả
    1/ Nếu bị sờ trét thì tìm 1 biện pháp khác để giải tỏa chứ k nhất thiết phải đốt
    2/ Nếu mỗi lần sờ trét bạn lại lấy 1 điếu ra đốt-> Chúc mừng bạn đang tiến tới cánh cửa của những kẻ nghiện thuốc- ko tin hả, cứ tiếp tục đi rồi biết
    3/ Một người tri thức( tự nhận là ngoan) chắc hiểu rất rõ tác hại của thuốc lá chứ ! Để bạn bè,ng thân nhìn thấy thì ko hay đâu/ Họ sẽ đánh giá bạn ntnao ?
    Ở nước ngoài việc cgai sd thuốc là ch b th` nhưng ở VN, cộng đồng sẽ có cái nhìn k tốt với phụ nữ sd thuốc đâu, Bất kể với lý do lý trấu gì !
    Chúc bạn sớm tìm ra giải pháp mới !
  3. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Tớ cũng tự cho mình là tư tưởng thoáng mà nhìn
    con gái rít thuốc là khó chấp nhận :)
  4. hoanguyen84

    hoanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    mềnh ghét nhất là bọn con gái hút thuốc, kể cả là GÁI NGOAN
  5. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    làm gì cũng nên làm thường xuyên mới tốt
  6. HUTnothit

    HUTnothit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    con gái hút thuốc cứ sao ấy :-?
  7. shogatsu

    shogatsu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2010
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Nhìn giống bà già lắm

    [​IMG]
  8. cafe4hchieu

    cafe4hchieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2011
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ừ tớ thực ra từ lúc có suy nghĩ thế đến giờ là khoảng 3 tháng mà cũng mới đốt có 2 điếu thôi...biết là tác hại các thứ nhưng mà quả thật nó lại còn có mùi sô cô la thơm nức nở cả hơi ngọt ngọt, xong đâu đấy cũng thấy nó nhẹ lòng bớt thật í :-<
    Tớ chẳng cổ súy cho việc ấy, bản thân tớ cũng không đốt trc mặt người khác, chỉ là vẫn hơi băn khoăn một tí.
    Cũng là bất đắc dĩ vì bạn bè người thân cũng ở xa, lắm lúc có chút quẫn bách thật :|
  9. spidergirl1

    spidergirl1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Ôi sao mà tôi chán cái câu "Người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá thế nào"
    Người ngoài có ai sống hộ mình đâu bác? Kể mà họ buồn, họ xì trét được hộ em thì em cũng care đến việc người ta đánh giá em đấy. Nhưng không :)
    Sống sao cho mình thấy thoải mái trước đã. Giống là ở chỗ cùng hút thuốc, nhưng người thông minh là biết để sao ko bị nghiện!
  10. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Đúng ! Cái tốt,cái đẹp thì chả sa0 ! Người khác cũng k quan tâm bạn làm gì
    Bạn sống thoải mái, sống cho bản thân mình, và cứ việc hút thuốc để xả sì tress. Bạn thử hỏi những người nghiện thuốc lá hay nghiện nhiều thứ vô bổ khác nữa xem họ ngụy biện như thế nào về cái lý do lần đầu sử dụng ! Nào là lý do nốt, nào là lý do để thư giãn, để xả stress, lý do chán đời,chán gd... hay thử xem nó cảm giác như thế nào...và muôn vàn lý do mà lý do nào nghe cũng có lý, và có vẻ " hợp lý " với họ.
    Chúc bạn đủ tỉnh táo với sự thông minh có kế hoạch của mình để k bị nghiện thuốc ! Việc bạn hút cứ hút ! Và ai nhìn vào thì kệ họ !

Chia sẻ trang này