1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người từng làm cho chế độ cũ như Pháp, Mỹ bây giờ còn sống liệu có đc nhận lương hưu ko?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi poisonwind, 10/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Thế mới 80 năm mà nó sụp thì cty bên Pháp mua vé sang VN sửa chữa à ?
  2. tiacay

    tiacay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Chỗ mình nghe các cụ kể thì có một số người đi lính cho Pháp về sau vẫn được họ gửi lương cho, mình nghe chuyện đó là đợt bắt đầu có tiền hỗ trợ gì đó cho cựu chiến binh tính theo số huân huy chương thì phải.
  3. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Service của bọn nó tốt. KO như VN xây xong rồi để kệ mịa nó.
  4. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Nó sẽ sửa, còn đích thân bay qua hay thuê ở địa phương thì tính sau.
    Nhưng mình thấy nàh thằng bạn mình, đã 10 năm rồi kể từ ngày nhận cái giấy đó, nguyên căn nhà vẫn lành lặn, chưa bị lún hay xé tường hay có nguy cơ sụp đổ gì hết
  5. thangbelangthang

    thangbelangthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Quên mất tên toà nhà tại TP.HCM, nhưng ở HN cũng có đây này:

    http://vnn.vietnamnet.vn/bandocviet/2008/11/812951/

    Chuyện diễn ra cách đây chừng 2 năm. Khi ấy, hàng loạt người dân Hà Nội đang sống trong những biệt thự được xây từ thời Pháp đồng loạt nhận được một phong thư đặc biệt đến từ nước Pháp. Đấy là thư của những đơn vị xây dựng các biệt thự nói trên từ trước năm 1954, khẳng định đến thời điểm này các biệt thự đã hết thời hạn bảo hành.
    Ai cũng biết, kể từ ngày những biệt thự nói trên ra đời (chắc chắn là phải ngót nghét gần 1 thế kỷ), đất nước Việt Nam đã trải qua rất nhiều sóng gió cùng rất nhiều biến động thời cuộc. Từ một nước thuộc Pháp, chúng ta đã đứng lên, đấu tranh đến cùng để trở thành một quốc gia tự chủ.

    Bây giờ, nếu những biệt thự được xây từ thời Pháp có xảy ra sự cố gì thì chắc chắn là không có một người dân Việt Nam hay một quan chức nào trong ngành xây dựng Việt Nam lại tính đến chuyện đâm đơn kiện các đơn vị thi công Pháp. Điều này chúng ta hiểu và chắc chắn là người Pháp cũng hiểu.

    Thế nhưng, với một phong cách làm việc chuyên nghiệp và một ý thức trách nhiệm cao cả, họ vẫn gửi cho chúng ta những thông báo nói trên, rằng các biệt thự đã hết hạn bảo hành, và từ giờ về sau, họ không còn chịu trách nhiệm về nó nữa.
  6. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    Cái này chắc cũng hiếm, vì theo vòng đời công ty, thì k có nhiều công ty tồn tại phát triển lâu được hết hạn bảo hành như thế
  7. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ thử tạo vấn đề cho 1 toà nhà còn hạn xem thì mới biết đc .
  8. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    không có, cả nhà nội tôi hoành tráng chế độ cũ đây, chỉ đi HO và đi diện đoàn tụ thôi
  9. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    không hiếm đâu
    tụi nó đã trở thành tập đoàn rồi nên chuyện phá sản là khó
    trong trường hợp phá sản thì nó vẫn bàn giao cho người mua lại
    chứ không chộp giật như ta
  10. Gobycyclo

    Gobycyclo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Sao trước hạn 100 năm họ không thông báo gì nhở. Kể ra trước hạn đó, hàng năm (hay chỉ cần trước hạn 1 năm) họ có 1 cái thông báo, rằng ngôi nhà này do chúng tôi xây dựng, ông/bà có làm gì thì cẩn thận, không có lại khổ chúng tôi, thế có phải "cao cả" hơn nữa không :))
    Chứ còn hết hạn rồi mới báo thì cũng... hì hì

Chia sẻ trang này