1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có cách nào để giúp e trai đang học cấp 2 thích học ko?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi o0nara0o, 10/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. o0nara0o

    o0nara0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    E có đứa e trai năm nay học lớp 6 nhưng tình hình là nó rất ham chơi và học kém quá. Học gia sư nhiều mà cũng ko khá được,lại còn hay lý sự cùn là : học có j hay đâu@-) Bâyh gia đình e ko biết nên làm thế nào? Hay là cho vào trường nội trú học nhỉ? các bác có biết trường nội trú nào tốt ở Hà Nội ko ạ?Cho học trường bâyh e sợ nó ko qua nổi cấp 2 mất :((
  2. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi, học có j hay đâu,haizzzzzzzz, kiếm 1 việc j đó làm biết đâu hay hơn :(
  3. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Học kém à, oánh thôi!
  4. dr3we

    dr3we Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên đến trung tâm tư vấn tâm lí để hỏi. Cái này trên vnexpress nói nhiều lắm. Giờ ai cũng khổ vì khó nói chuyện với con cái. Ngoài ra, bạn có thể đến viện Tâm thần Trung ương (trong bv Bạch Mai) để hỏi.

    Chú thích với bạn chút để không hiểu lầm: tâm thần học nói chung gồm rất nhiều mảng, trong đó có cả trị liệu tâm lí, giải tỏa căng thẳng... chứ không phải chỉ chữa cho những người điên khùng, làm loạn. Có nhiều gia đình có con cái chán ăn, bỏ ăn tới mức gầy suy sụp hoặc có khúc mắc về tâm sinh lí đều tìm đến đấy nhờ tư vấn.

    Những trung tâm tư vấn qua điện thoại thì hầu hết là do những người học sư phạm môn tâm lí làm việc. Họ thiếu kiến thức về y khoa nên tôi thấy lời khuyên của họ chỉ loanh quanh ở mức tìm cách nói chuyện với con, động viên con cái, tạo cho cảm hứng học, khen thưởng rõ ràng...

    Tôi không rõ nội tình nên không dám võ đoán. Nhưng có thể ở trường, hoặc ai đó trong gia đình tạo cho em bạn 1 cảm giác chán nản, buồn bực liên quan tới việc học, dần dần tạo thành tâm lí bỏ bê. Đôi khi, nguyên nhân xuất phát rất khách quan chứ không phải chỉ do em bạn lười.

    Hi vọng em bạn sớm tìm lại được cảm muốn học :)
  5. ltchau1985

    ltchau1985 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    hix
    26t rồi còn đang ngại học, huống chi cấp 2
  6. o0nara0o

    o0nara0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bác đã tư vấn. Quả thực nhà e chả ai tạo áp lực gì cả, lúc điểm cao khen thưởng, kém thì cũng cho ăn roi mà cũng ko ăn thua.Vẫn học kém, lớp lại đa số các bạn giỏi nên ko theo kịp được.E chỉ sợ nó bị đúp nên chắc phải chuyển vào trường nội trú ,ở nhà được chiều nên có khi ko học nổi.
  7. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Chính vì em bạn không theo kịp các bạn khác trong lớp nên đâm ra chán học. Ỷ lại vào gia sư cũng không tốt bạn ạ, bạn và gia đình nếu có đk thì bớt thời gian kèm cho em ấy học, cái này chắc phải kiên trì thôi, còn kết quả thế nào phụ thuộc rất nhiều vào bản thân em bạn. Mỗi người một tính, một khả năng khác nhau mà, nếu ai cũng chăm học, học giỏi, thì VN giờ đã sánh ngang cường quốc năm châu rồi, fải không bạn ? hii !!
  8. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    bác này nói chuẩn này.chủ yếu nên tập cho em bạn ý thức học tập thôi.
  9. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Học không phải là thích hay không thích học là được. .Nếu em bạn không thích học không tự giác học thì không còn cách nào khác là bắt nó học quy định thời gian học và chơi rõ ràng và giải thích từ từ cho nó tầm quan trọng của việc học hành và về sự thiếu hiểu biết , sự thua kém bạn bè ít nhất về mặt học thuật.Sử dụng chiến thuật kiểu mưa dầm [:D] Mới lớp 6 tất nhiên là chưa nhận thức được điều này nhưng để đến lúc nhận ra e rằng quá muộn và đây là trách nhiệm của gia đình. Học tập là quá trình tự thân không sớm làm cho em nó nhận ra điều này thì sau này hối không kịp . Nhà trường chỉ đóng góp phần nhỏ vào việc nhận thức này đôi khi nó còn kéo con người ta xuống [:D].Hồi lớp 6 tuy không nhảy au hay chơi đế chế võ lâm , kiếm thế như các bạn trẻ bây h nhưng mình vẫn thích bắn bi , chơi ảnh... hơn là việc học hành[:D]
    Cho vào trường nội trú để học chẵng giải quyết gì về vấn đề thích học hay học hành của em bạn . Nếu nhà có điều kiện chẵng bao h lo em nó thất học học hết cấp 2 không thi vào được công lập thì học dân lập hết cấp 3 không thi vào được đại học chính quy thì học mấy trường đại học kiểu đóng tiền là được học ko quan trọng thi vào mấy điểm ra trường có khi nhà mở cho công ty rồi làm giám đốc cty [:D] và còn rất nhiều con đường khác .
    Học không phải để lên lớp:-bd
  10. o0nara0o

    o0nara0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Em e nó cũng ngoan nhưng mỗi tội học dốt thôi, với lại được chiều quen nên rất công tử và ỷ lại. Bâyh nói tầm quan trọng của việc học nó cũng chưa nhận ra được, quả thực là cả nhà e đang ko biết phải làm sao,chỉ nghĩ ra mỗi cách là cho vào trường nội trú thôi Hy vọng tìm dc trường kỷ luật nghiêm để đi vào khuôn khổ và cho nó tự lập hơn.

Chia sẻ trang này