1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit ... tâm sự ... thổ lộ ... tán tỉnh ... chia sẻ cảm xúc (phần 2)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi pear_pink_rose91, 11/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    em có biết gì đâu, hôm đó tối trời.. em bế cháu nhà em lên trên tháp truyền hình xong, thì mò xuống, đi ra cổng thành chơi, tới đó bạn em chỉ cho cái con đường gạch hai hàng bảo là biên giới đông tây. với lại, em cũng nhìn kiến trúc cả hai đằng tay, thì đúng bên đông nó cứ thâm thấp, tôi tôi thế nào bác í, còn bên tây thật cao ta hoành tráng. thấy con đường đó, xe qua, xe lai..., rồi lại nhớ cai bức tường này được dựng từ năm 1961, là biên giới nội địa của Đức, là nơi tăng liên xô từng đấu đầu vơi tăng mỹ, rồi là nơi những người dân đông đức trên nhà cao vẫy hoa chúc mừng đám cưới bà con bên bờ tây và cũng là nơi ... cả mấy trăm người bị linh bắn hạ vì tội vượt rào.. nên em mới liều vượt rào thử, mắt trước, mắt sau đời đèn đỏ đầu dưới .. rồi xông ra chụp, đã hô thằng bạn lên đèn nhanh, chụp nhanh mà nó cứ làm chầm chậm , tới khi vừa nháy đèn, thì em nghe tiếng còi toét ..giật hết cả người, may mà cũng kịp thò chân đông, thò chân tây và ..tè lên biên giới cả, ko thì chết nhục ...
  2. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    :D cái đoạn cổng thành đấy là tường Berlin cắt 1 khúc vuông góc thì phải.
    @ bác Rooney: SSV thì em nhớ là tầm tháng 8 tháng 9 gì đấy, còn WSV chắc là... sau đấy 6 tháng:D
    Hồi xưa nhớ cứ hết SSV thì ra C&A làm Inventur:D
  3. bushlip

    bushlip Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    5
    hỏi xong ko thấy hồi âm,bùn cười nhỉ
  4. BearPeo

    BearPeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hallo mọi người, mình vừa chuyển đến Berlin mà chưa có internet nên ít thời gian tìm tòi trên mạng, mọi người biết công ty Gas và công ty Strom nào rẻ và ok ko, mình đang tìm hiểu để đăng ký. Danke schön! :-)
  5. medikament

    medikament Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    http://www.toptarif.de/stromanbieter-berlin

    Bác vào đó gõ PLZ rồi so sánh.
    Cơ mà cũng k chênh nhau là mấy, mình là hộ tư cá thể.

    Mà e tưởng bình thường khu nhà mình xài hãng nào mình phải xài chung với khu nhà mình hãng í chứ nhỉ- E k biết là mình tự xài riêng đc :D
  6. pear_pink_rose91

    pear_pink_rose91 German Club

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    15
    em xin lỗi do em bận thi cử quá ko online đc :(
    Kế hoạch em có thay đổi, hiện tại em chưa cần nhà HH lắm ạ, cảm ơn anh nhiều nhiều !
  7. lazymiu

    lazymiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Em thấy Gas và Strom thường là đăng kí luôn của thành phố chứ nhỉ :) :) :) :)
  8. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
  9. giantuhieu

    giantuhieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    chào các bác, tình hình của e hiện nay đang khá bi thảm:(
    e tạch pv th11 vừa rồi, trường đại học thì k bảo lưu:((, bây h các cụ bất về nhà ôn thi lại dh, chằng biết giấc mơ fliegen nach Dl bao h mới thành hiện thực đây. Hiện tại e cảm thấy rất là chán và nản, cho nên hôm nay e vào đây mong tìm dk sự động viên của các bác:))
  10. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Chả có ai động viên bác nhỉ, thôi thì .. em xin thay mặt cho họ hàng thân hữu, bà con khối phô, anh em thân thích ... trên cái đất GC và Deutschland này ...có lời động viên chân thành và sâu sắc nhất tới bác và chúc cho công cuộc trường kỳ kháng chiến của bác ...sớm giành thắng lợi... còn không giành thắng lợi được cũng ko sao, lấy vợ đẻ con , 18 năm sau ... con sẽ đi du học thay mình cũng ko phải là một giải pháp tệ tí nào.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chả có ai động viên bác nhỉ, thôi thì .. em xin thay mặt cho họ hàng thân hữu, bà con khối phô, anh em thân thích ... trên cái đất GC và Deutschland này ...có lời động viên chân thành và sâu sắc nhất tới bác và chúc cho công cuộc trường kỳ kháng chiến của bác ...sớm giành thắng lợi... còn không giành thắng lợi được cũng ko sao, lấy vợ đẻ con , 18 năm sau ... con sẽ đi du học thay mình cũng ko phải là một giải pháp tệ tí nào.

Chia sẻ trang này