1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit ... tâm sự ... thổ lộ ... tán tỉnh ... chia sẻ cảm xúc (phần 2)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi pear_pink_rose91, 11/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    Em chưa qua Đức học em không nên phán xét chủ quan như vậy, mấy anh chị bên đây nói ở trên cũng chỉ là nói tình hình thực tế, khách quan của các sinh viên VN đã từng qua đây học & đã học xong thôi. Đồng ý là em có ý chí cầu tiến, đếch sợ thằng nào, thích là cứ làm cứ cố gắng, nhưng cũng phải biết là cố gắng là một chuyện, được hay không mới là chuyện khác. Và tình hình thống kê số lượng các sinh viên VN học xong bên đây có thể kiếm được việc làm ở mấy công ty cỡ lớn như em list ở trên rất là ít.

    Anh cũng từng học xong đại học ở VN rồi mới đi qua Đức cho nên em có thể yên tâm là anh hiểu được cuộc sống sinh viên ở VN thế nào. Đúng ra phải nói ngược lại mới đúng, ở VN đa số sinh viên đi học đều sống nhờ vả, dựa vào tài chính, giúp đỡ của ba mẹ là nhiều. Đương nhiên cũng có một số đi làm nhưng con số đó không nhiều so với con số SV sống nhờ vào tài chính của gia đình.

    Còn các sinh viên VN qua Đức này, đa số thời gian 1 hoặc 2 năm đầu mới qua, còn chưa quen thuộc mọi thứ, tiếng tăm chưa rành vẫn còn phải sống nhờ vào tài chính của gia đính ở VN, chứ sau đó cũng đều tự đi làm và tự lập, không có nhận tiền từ gia đình từ VN nữa. Tinh thần sống tự lập là sự khác biệt giữa bên đây và VN. Anh cũng không nghĩ có ngày lại có người ở VN nói ngược lại hoàn toàn như thế. Em nên đợi khi nào đã qua Đức sống được vài năm, em mới nên có sự phán xét chủ quan như vậy.
  2. pear_pink_rose91

    pear_pink_rose91 German Club

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    15
    Em chua du trinh danh gia nhan xet ve chi dau em a :D. Bao h sang day tu di lam tra het tien bo me, tu nuoi dc ban than minh ngay trong nam dau tien va diem tot nghiep kolleg 1,x thi hang quay lai day nhe, ko thi se bi xau ho day ;)
  3. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Những thanh niên như bạn làm mình tiêu tiền đỡ ngại :(( đi du học đúng là phá hoại tổ quốc :((
  4. someone_like_you

    someone_like_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Anh chị lại tự ái rồi. Em nói thế này: Thực sự rất khách quan, em từ Sài Gòn ra Hà Nội học Ngoại thương, học lớp Ngân hàng, trong lớp 70 bạn thì chỉ có 4 bạn ở Hà Nội thôi. Em tai nghe mắt thấy các bạn tỉnh lẻ không xin ba má một xu, lên đây bạn thì gia sư, bạn thì chạy bàn, phát tờ rơi. Bạn nào xin thì xin ba má có 400k, tiền ăn còn không đủ. Hiển nhiên số này không nhiều, chỉ có khoảng 10 bạn. Còn lại thì đa số vẫn được ba má chu cấp hàng tháng mà ko cần đi làm thêm. Tuần đầu tiên em vào lớp em không biết điều này, sau đó đươc một học kỳ học chung em mới biết. Đã nhiều đêm em suy nghĩ, mình sướng hơn các bạn quá nhiều. Trước đây em nghĩ em chỉ thích học đại học ngày học 1 buổi đi chơi 2 buổi, chơi bời đú đởn vừa phải cũng đủ bằng khá ra trường xin việc. Rồi bác em bên đó điện bảo thích sang học thì lo thủ tục mà sang, em lại cũng gật đầu. Thực sự nhiều bạn nghèo khó đó có ước mơ du học để được đổi đời, để có thể thành công hơn. Các bạn nói nếu không du học thì phải cố gắng bằng giỏi để xin vào Vietcombank rồi PVN, EVN. Những mảnh đời khó khăn nhưng mơ ước rất lớn lao. Em thực sự đã thay đổi và định hướng thật nghiêm túc chuyện du học Đức. Em vào topic thấy các anh chị: Như bác Vi nói có xin được việc ngon nhưng chỉ là hú họa, rồi chị Rose nói em đang mơ ngủ. Có lẽ thế thật. Nhưng nhiều khi mơ rồi sẽ trở nên thật mà. Dẫu biết cuộc sống thực dụng, nhưng ai cũng có quyền hy vọng vào tương lai mà. Em nghĩ Bill Gates có thể thay đổi mọi thứ, nhưng 1 triệu con người nhỏ bé khác, hay 10 triệu, hàng trăm triệu cũng có thể góp sức thay đổi được mà. Em cũng chỉ hy vọng là một trong số hàng vạn con người nhỏ bé đó thôi :)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nếu chị tự nuôi được chị và điểm tốt nghiệp Kolleg 1,x thì em phục chị nhiều lắm. Nhưng em vẫn phải nói là em ghét câu : Bạn đang mơ ngủ à của chị và câu Hú họa của bác Vi. Với em thì em nghe em thấy rất ức chế và bực mình [-X
  5. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Bác hỏi thì em có nghĩa vụ trả lời, theo đúng nghĩa: đúng và đủ.
    Thế nên trả lời có, nhưng cực kỳ ít và thực sự là rất ít. Nó bằng với từ hú họa. Câu trả lời đó là đúng về bản chất của câu hỏi, dù không chiều theo cảm giác vừa lòng cho người hỏi.
    Rất tiếc em ko có nghĩa vụ làm vui lòng bác, mà chỉ có nghĩa vụ trả lời đúng. Biết làm sao bây giờ đây ? Chả lẽ bác bắt em đưa ra một câu trả lời sai so với em biết, bác thông cảm chứ, trong trả lời em ko quen thói nể nang. Bác có quyền hy vọng, em có quyền đưa ra câu trả lời trên thực tế mà em biết.

    Em ko nói Billgate ko tốt, em không nói bác không làm được như ông ý, em ko đề cấp tới sự thay đổi hay ko, mà em chỉ khẳng định để làm giàu được như ông ý cực kỳ ít, tức xin việc ngon cũng cực kỳ ít. Nói là có bằng chứng, đó là dựa trên số thống kê và hiểu biết của em.

    Còn câu trả lời của em : chậc em khẳng định là đúng, chỉ là khi trả lời hơi đùa ..thành ra nó ko được đạo mạo. Cơ bản em đek đạo mạo được. Kể được như bác Quách ở trên thì tốt. Câu trả lời của bác í có tính học thuật và sự nghiêm túc. Câu trả lời của bác Dâu thì hơi phũ nhưng nó gần như cũng là thật. Còn bác Engcoi chỉ là đùa... vui tí xíu. Vì ở đây đâu phải công sở ...!

    Thế nên em nghĩ việc đầu tiên ..la việc bác hãy nhìn sự việc trên nhiều quan điểm. Em nghĩ tự ái trước hết nằm ở bác í:) ,cơ mà dù sao em cũng rất kính phục tính nghiêm túc và mong muốn của bác.

    Duy có môt điều, ko phải là trình, thông báo thì em không thể đưa ra câu trả lời kiểu

    Re kê ét thờ Herr Xăm One Lai Cừu,

    Theo số lượng thống kê em biết, thì em thấy quả thực số người tốt nghiệp tra trường và kiếm được việc ngon trong các hãng như bác đề cập quả thực là rất ít. Về thực tế, thì em từ trước tới h may ra nhìn thấy có một người.

    Dạ em xin báo cáo tình hình em biết thế để cho bác tham khảo ạ.

    Mít phờ reu en lích xờ

    Vi

    Bởi câu trả lời thế về bản chất với em bằng câu trả lời = Có, nhưng ...thật sự là nó hú họa mờ, em thề có cái xe máy nhà em đó. Em nói sai nó gần bị cháy cho mà coi.

    Và cuối cùng, em cũng muốn nói, em thực sự rất yêu cách sống đẹp, cách sống quan tâm và chan hòa với mọi người ... nhưng em cũng phải thừa nhận rằng : sang đây, sống gì thì sống, về cơ bản, hầu như bản thân ai, thì người ấy lo. Số lượng sống vì mình, vì quyền lợi của mình khi nào cũng lớn hơn , nếu ko muốn nói là nhiều, sống vì người khác và cho người khác. Số thành công là ít hơn thất bại. Bác có thể hỏi em sang là thành công hay thất bại. Nghiêm túc em có thể trả lời cho bác: em hiện là thất bại toàn tập. Tức là hiện em bị lỗ vốn nặng...! - Vậy nên cách sống của mỗi người là quyền thuộc về con người đó, .. em ko có chỉ trích, bởi khôn thì sống, mà mống thì chết.;))

    Tự nhiên bác nghiêm túc quá, làm em cũng phải nghiêm túc, đánh cũng phải gõ đầu dòng in Hoa rồi.., chậc thiệt là!

    Đúng là hai chữ vuốt ve khi nào cũng lợi hại ...

    Ps

    Em thích câu: Em ghét ...xyz.. của bác, vì nó thể hiện quan điểm. Dù rằng ở quan điểm là em trái với bác, nhưng ít nhất em thấy có tính tích cực là: bác nói ra được suy nghĩ và quan điểm mình, đó là điều đầu tiên em học trên nước Đức đó ạ, so với bác vẫn là chậm. Ngôn ngữ thin chắc gọi là Cu ... thì phải . (à Cool):P

  6. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
  7. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
  8. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Megaupload ra đi rồi :|
  9. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    hoan hô, nếu thông tin này mình nhận được 4 năm về trước chắc là mình sẽ mở party ăn mừng lớn :) vì nó là nguyên nhân cướp miếng cơm manh áo của mình sau 4-5 năm hoạt động :) giờ nó đóng thì egal, aber mình bị mất cái tài khoản premium ở đó còn thời hạn đến 2014. Nhưng lâu lắm rồi mình cũng chẳng có gì để download ở megaupload. Nếu so sánh với hệ thống usenet thì megaupload chả là cái gì cả :) từ ngày xài usenet mình cũng chẳng thèm nhòm ngó đến em mề gà làm gì nữa.
  10. someone_like_you

    someone_like_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này