1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit ... tâm sự ... thổ lộ ... tán tỉnh ... chia sẻ cảm xúc (phần 2)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi pear_pink_rose91, 11/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    Vậy thì anh xin lỗi đã nhắc đến việc nước Đức nó sẽ có lỗi với nhà em và dòng họ nhà em nhé. Anh quên mất là việc em đi học hay làm gì cũng "đếch có liên quan" gì đến mấy người đó cả, vì anh quên là em có tính tự lập rất cao, anh lại nhầm lẫn, tự nhiên lại sợ nước Đức nó có lỗi với mấy người không hề liên quan gì. Sorry em nhé. Dù sao anh cũng chỉ sợ nước Đức nó có lỗi với nhà em thôi, chứ anh có bôi bác hay nói xấu nhà em gì đâu mà em vội bức xúc vụ dòng họ nhà em vậy.

    Ngoài ra anh thấy đâu có ai cấm mình được ước mơ đâu, anh cũng ước mơ được làm ở mấy công ty em đã list vậy, nhưng mấy anh chị ở trên chỉ nói đến hiện trạng thực tế chung là nó như vậy ở Đức thôi, em cũng có quyền riêng của em là gạt bỏ mọi thực tế đó và tự sống mãi với niềm mơ ước của mình mà. Hơn nữa, ngay từ đầu em vô hỏi mọi người câu hỏi như vậy là hỏi kinh nghiệm thực tế nó diễn ra ở bên Đức này rồi, như vậy có khả thi hay không? Hay là mấy anh chị đã hiểu sai ngay từ đầu ý nghĩa và mục đích câu hỏi của em nên đã sai lầm khi trả lời em với thống kê và hiện trạng thực tế ở bên đây nó đang diễn ra? Vì các anh chị bên đây không thích mơ mà thích tỉnh và nhìn nhận thực tế em ạ. Sức mình đến đâu thì cố gắng đến đó, không làm được ở các công ty cỡ lớn thì cũng có thể xin ở các công ty nhỏ hơn mà. Nhưng anh cũng công nhận, háo thắng là một đặc tính của tuổi trẻ :)
  2. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Những đứa lười thường có giấc mơ rất to lớn..
  3. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    Chỉ là sự háo thắng của tuổi trẻ thôi em ạ :) Qua đây học vài năm, lúc đó nếm mùi rồi thì sẽ tự nhiên biết mình biết ta thôi em.
  4. pear_pink_rose91

    pear_pink_rose91 German Club

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    15
    đi học thì chỉ đau đáu muốn đc nghỉ để đi làm, đi làm thì chỉ mong hết bị thất học để đc đi học, khổ lắm bạn ạ ko sung sướng j đâu :( :(
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Cảm ơn cả nhà đã tranh luận rộn ràng, em đề nghị chấm dứt thema này tại topic này. Các bác nào muốn tranh luận tiếp mời qua topic chat chit, em sẽ chuyển hết bài sang đó cho các bác nếu các bác có nhu cầu tranh luận tiếp.
  5. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    ... lớn:)rồi...
  6. someone_like_you

    someone_like_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    @Rose Tranh luận để làm rõ một vấn đề thôi mà. Mod chuyển làm gì. Mod cứ nói thẳng làm em vào làm spam ăn nói lung tung rồi lock nick em cũng được.
    @Rooney91 Và những thằng ngu thì rất hay chê những thằng lười.
    @Quachvu Không, anh có lỗi gì đâu. Tính em hay nói thẳng nói những gì em nghĩ, có chạm đến ai thì em xin lỗi thôi, em chỉ ko thích người ta lôi ba má người thân em vào thôi. Đôi khi anh chị suy nghĩ sâu quá, việc học ở Đức, hay xin được việc làm ngon cũng chỉ là một trong hàng đống việc quan trọng con người cần làm thôi, anh tự nhiên lại nâng tầm quan điểm rồi kéo cả dòng họ vào đây, không ổn lắm. Em nghĩ là anh chị đủ khôn và đủ hiểu những gì em nói, chỉ là cố tình không hiểu hoặc thấy em nói xốc óc nên phản pháo lại thôi. Có thể mọi thứ với anh chị quá khó khăn, hoặc anh chị ko đủ năng lực nên ko dám mơ thôi. Ở quận 5 rồi quận Bình thạnh, rồi em ra học ở Hà Nội, những người sang Đức du học rồi, người ta còn sang Anh, Pháp, Mỹ, Áo làm việc hàng đống. Hoặc ngay ở Goethe Ins cũng có người làm cho CNN, Yahoo Singapore. Tuổi trẻ đôi khi háo thắng thật, với một người mới 18 tuổi hơn như em thì mấy bác gọi em là ngựa non háu đá. Em dám mơ và em dám làm.
    @la_bat_vi Em cảm ơn bác tư vấn giúp em nhá.
    Thực sự mấy anh chị đều hơn tuổi em nhiều lắm. Em còn nhỏ, anh chị lớn rồi nên suy nghĩ có thể khác nhau. Tính em ưa nói thẳng, em có nói chạm hay xúc phạm ai mong các bác cho em xin lỗi :|
  7. pear_pink_rose91

    pear_pink_rose91 German Club

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    15
    mời em viết tiếp.
  8. giantuhieu

    giantuhieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Chúc ace trong bót năm mới đạt được những điều như ý và thành côngnhá.....(chúc trước)
  9. giantuhieu

    giantuhieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    ngày cuối cùng của năm cũ ngồi đọc 2 trang vừa rồi của thớt, cảm thấy khá thú vị:D. Mình muốn nói vài câu với bạn someone_like_you như thế này:
    - không ai có quyền phán xét ước mơ hay hoài bão của bạn cả cũng như bạn không thể phán xét mọi người trong bót này là k biết phấn đâu hay thế này thế nọ...
    -ước mơ lớn 1 thì ý chí phải lớn 10 mới mong thành công (mình thấy bạn có 1 ưu điểm là ăn to nói lớn:D)
    sang năm mới cũng chúc bạn may mắn, và hãy bắt đầu từ những việc nhỏ để đến với ước mơ lớn của bạn!
  10. KyonThinh

    KyonThinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2010
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    3
    Ôi mấy ngày em không onl, lỡ mất phim hay. Sẵn cho em hỏi luôn em học nhiếp ảnh ở đức sau này có được vào làm ở Life, Vogue, Times không các bác, em cũng muốn có pulitzer lắm.
    Thôi chúc các bác năm mới vui vẻ, nhiều hạnh phúc, điểm 1 nhiều nhiều. Cám ơn các bác giúp đỡ em nhiều trong năm qua, nhất là bác vi, bạn nhung và anh cường và nhiều bác khác.

Chia sẻ trang này