1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit ... tâm sự ... thổ lộ ... tán tỉnh ... chia sẻ cảm xúc (phần 2)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi pear_pink_rose91, 11/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dummijack

    dummijack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    gặm mì gói hai bữa nay, hôm nay không ăn mì gói nữa mà mua bánh mì về gặm. Chờ sáng mai thi DSH ~_~
    trời đất run rủi tình cớ kiếm được số liên lạc của một anh, thứ 4 hẹn gặp anh ấy dẫn cho xem cái phòng 260 warm, mỗi tội xa trường tí (chắc trên 10km)
  2. pear_pink_rose91

    pear_pink_rose91 German Club

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    15
    handy em chỉ để làm cảnh thôi ạ, có gì anh liên lạc qua fb thì tiện hơn hehe
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    thôi mới sang mà nghỉ có 4 ngày thì đi lượn đi thích hơn bạn ạ :D, đi làm như thế ko bõ đâu
  3. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
  4. medikament

    medikament Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
  5. pear_pink_rose91

    pear_pink_rose91 German Club

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    15
    rẻ thì bác làm cái niedersachsen ticket thôi ạ, nhưng bác mà tới hannover thì vẫn phải mua vé đi tàu ở trong hannover tại GVH nó ko tham gia trong cái niedersachsen ticket này đâu ạ.
  6. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    Khách sạn em đấy:D Nhưng hồi đấy em chưa vào làm, hôm trước xem mới biết:))
  7. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    lạc đường mà chờ em trả lời qua Facebook chắc tiêu quá :D
  8. lucky107

    lucky107 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2012
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Bác Aliencc chắc là đã quyết chí quay về lập nghiệp rồi nhỉ :D Vậy cũng tốt mà hy vọng khi quay về làm việc bác sẽ không có lúc phải suy nghĩ lại quyết định của mình :D:D:D Còn chuyện vượt biên thì bác nói cũng đúng, do đồng lương còi cọc, cuộc sống kham khổ là chủ yêu, nhưng cũng không loại trừ các lý do khác như tình hình chính trị xã hội , tình hình an ninh của quê hương họ :D:D Nhắc đến an ninh mới nhớ, tình hình VN và TQ cũng đang còn diễn biến phức tạp, nhỡ thằng TQ nó nổ súng trước là lần lượt từng chú thanh niên từ Sài Gòn ra Hà Nội sẽ ra ngoài Hoàng Sa, Trường Sa hết đấy :D

    Còn chuyện người có công ăn việc làm ổn định muốn sang các nước phát triển khác để làm việc mình nghĩ là phần lớn 80% là muốn đấy, không như bác Aliencc nghĩ đâu :D Bác thử nghĩ nhé, em xem TV thì biết được là ông tổng giám đốc Marketing của Pepsi phụ trách thị trường VN (là người Việt nhé) lương 1 tháng là 4000 USD, còn bây giờ mình là sinh viên, nhân viên quèn, tư chất bình thường, mình sang Đức hay các nước phát triển khác làm lương 1 tháng cho là 3000EU chưa trừ thuế đi nữa thì lương mình cũng gần bằng lương của 1 nhân vật xuất chúng ại VN rồi nhỉ :)) :)) :)) Bởi vậy các nhân viên tại VN có vốn ngoại ngữ tốt thường có xu hướng muốn làm việc cho các công ty nước ngoài tại VN để lãnh lương bằng ngoại tệ và có cơ hội được đi tu nghiệp hoặc cơ hội được chuyển sang các chi nhánh, trụ sở khác tại các nước khác :D
  9. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    Ồi em đã quyết thì có bao giờ hối đâu, có thể người này người nọ nhìn vào, bảo cái này hay cái kia dở, nhưng em thấy thoải mái là được, ai nói mặc ai. Bên này không phải là thế giới của em, thế thôi:D
    Còn như em đã nói, so sánh đồng lương bên này với ở nhà là hơi khó.
    Bên này 3000 Brutto, tính ra cầm tay chỉ được tầm 1800, mà đi làm rồi, gia đình vợ con vân vân, có ai lại sống như sinh viên nữa đâu, thế nên tiêu cũng phải 1000 1 tháng.
    Còn ở nhà nói đến lương là nói đến cầm tay luôn, mà có phải chỉ có mỗi lương thôi đâu^^ sáng dậy 30k 1 bát phở, thế là em mãn nguyện rồi:))
    Mà tranh luận làm gì, em đã bảo rồi, em với bác hay ai có nói thế chứ nói nữa thì cũng chả ai thuyết phục được ai đâu mà:))

    @ các bác: Back Jack mới sang thôi, chứ Đông Đức nhà rẻ hơn thật:P Nhà em giờ 150 mà thấy thoải mái lắm rồi, mỗi tội nhà hàng xóm hôm trước rơi chìa khóa bị thằng nào nhặt được thế là đi con Laptop:D
    Hamburg mà 175 thì rẻ thât:D
  10. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    ở lại làm công nhân cu li bốc vác, về làm giám đốc điều hành, các bác chọn cái nào vậy :)

Chia sẻ trang này