1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit ... tâm sự ... thổ lộ ... tán tỉnh ... chia sẻ cảm xúc (phần 2)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi pear_pink_rose91, 11/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    Vậy là em chưa đọc cái luật Thời Chiến của chính phủ VN mới ban hành rồi. Nếu trong thời kì chiến tranh, tất cả các trí thức nòng cốt sẽ được giữ lại trong hậu phương, ở các trung tâm thành phố để đảm bảo duy trì được lực lượng trí thức điều hành và phát triển đất nước trong thời chiến cũng như sau khi hòa bình. Các chú thanh niên nào mà làm ruộng, bán vé số, chơi bời lông bông là bị lôi cổ ra ngoài mặt trận trước để làm bia đạn cho tụi TQ nó thử súng với tên lửa trước. Sau đó mới đến mấy chú chỉ tốt nghiệp PTTH, rồi cao đẳng,... đợi đến phiên mấy chú đi du học ở nước ngoài về phải ra tiền tuyến hãy còn lâu :D
  2. lucky107

    lucky107 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2012
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Hi hi anh nói hơi quá rồi :D tốt nghiệp Uni, FH mà phải làm bốc vác, bốc xếp hả :(( Còn giám đốc thì chắc cũng 50/50 ah` anh, tại đâu có ai đang ngồi ghế đó mà nhảy ra cho mình lên dễ dàng zậy đâu :D toàn là tụi co.cc làm hok ah` :((

    Suống thế anh :D mà cũng chưa chắc đâu anh, TQ nó điên điên vác tên lửa đầu đạn hạt nhận nó phan trực tiếp vào Sài Gòn hay Hà Nội thì cũng chưa biết ai làm bia cho TQ thử tên lửa đâu anh hahahaha >:)
  3. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    @bác Vũ: thế có khi em phải cố học lên Doctor, để có gì về sau bắt hết các chú THPT, bắt hết các chú ĐH, Thạc Sĩ vân vân mà vẫn chưa đến lượt em=))

    Nói như bác ở trên thì em ngồi bên Đức cũng sợ khủng bố lắm, năm ngoái cướp còn vào ks em phi dao tùm lum kìa, cướp mất 800k=))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ờ mà năm kia chứ.
  4. cunconghe

    cunconghe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Theo luật nghĩa vụ quân sự mới thì phải làm cho các cơ quan nhà nước hoặc được chứng nhận có trình độ chuyên môn cao bởi các cơ quan có thẩm quyền thì mới được miễn nhé [:P], và cũng chưa thấy qui định các cơ quan có thẩm quyền là các cơ quan nào cả. Nên bạn cứ yên tâm là nếu ko phải COCC hay có thật nhiều bác dẫn đường thì vẫn đi hết nhé.
    Bạn có thể google:Nghị định 42/2011/NĐ-CP

    Thật đấy chứ không hơi quá tí nào đâu, trình độ mà xịn đến mức kiếm đc việc làm ngon lành bên này về VN làm giám đốc thì khó chứ kiếm độ 1000e/monate là khả thi đấy. Chưa kể về nước thì mình là công dân hạng ko nhất cũng gần nhất. Còn ở bên này thì chính xác là hạng bét.[r23)][r23)][r23)]. ** nhiều lúc tức không tả đc lúc thì bị coi là Mafia thuốc lá, lúc thì bị coi là nhập cư lậu với trôm cắp, lúc thì bị gọi là VC [r37)][r37)][r37)]
  5. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Đến lúc đánh nhau đến mức ấy ở nhà bố mẹ, người thân, bạn bè bị quân thù tàn sát, một mình bạn sống ở nước ngoài liệu có sướng được không? Mà tốt nghiệp Uni, FH ở Đức nếu học không tốt, không gặp may thì vẫn phải bốc vác, bốc xếp như thường, bác nào khá hơn thì kiếm được cái chân bán hàng trong chợ châu Á hay vào bếp xào mỳ, khá nữa thì mở được tiệm nail hay cái restaurant nho nhỏ. Về nhà giàu hay không còn tùy vận và sự năng động của từng người, nhưng thường thường kém thì ít cũng kiếm được công việc 15-20tr/tháng (so giá ở thời điểm hiện tại), cũng đủ sống gọi là dư dả một chút so với mặt bằng chung rồi.
  6. giantuhieu

    giantuhieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
  7. mrphong92hp

    mrphong92hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Bài viết:
    3.377
    Đã được thích:
    10
    the cac bac khong lo cho con cai cac bac a` cac bac' tinh' nong can. the' o ben duc' con cai cac bac' se~ tot hon rat' nhieu` so voi o viet nam
  8. giantuhieu

    giantuhieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    chị sang đến trời tây rồi à=D>=))
  9. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    Bác bảo mọi người tính nông cạn, thế bố mẹ bác ở nhà ai phụng dưỡng? Cháu chắt bác sau này không nói được tiếng Việt bác cũng không cần lo, sau này bọn nó lớn rồi mời bác vào nhà dưỡng lão cũng vô tư đúng không?
    Dĩ nhiên bên Đức môi trường tốt hơn cho con cái sau này, nhưng ở nhà ai bảo là khổ, có ông bà cha mẹ, có gia đình họ hàng. Sướng, đâu phải cứ có vật chất là sướng?
    Bác nào về cứ về, bác nào ở cứ ở, việc ai nấy làm chê bai làm gì, lại cãi nhau rồi=))
    Bác đối thoại với tinh thần xây dựng topic cho em nhờ.
    Mà dạo này cứ hứng đâu post đấy, chả còn biết đang ở Topic nào nữa=))
  10. dummijack

    dummijack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    là anh đấy chú :-w

Chia sẻ trang này