1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit ... tâm sự ... thổ lộ ... tán tỉnh ... chia sẻ cảm xúc (phần 2)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi pear_pink_rose91, 11/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. engcoi

    engcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Có một chuyến thôi mà tội gì không tìm hiểu, vậy mà sao anh kể hồi đầu mới sang anh thê thảm lắm :P
    .
    anh này học xong ngoài một cái bằng còn vài nghề tay trái nữa nhỉ :) chỉ tội ... chưa có nghề tay phải ^^
  2. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    thê thảm gì mà thê thảm ..., happy thì có ..., cơ mà đi làm việc cho anh đi
  3. dummijack

    dummijack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    phì phù... em qua đây gần 2 tuần, nhà cửa được xem là tạm ổn định. Tối nay có cái chăn đắp và mấy cái áo kê đầu. đến cuối tuần sau mới chuyển đồ vào được.
    Bác nào qua thì tốt nhất liên hệ trước với mọi người ở nơi mình đến 1,2 tháng hỏi thăm về nhà cửa cho thoải mái. Qua là có nơi ở luôn. Đỡ tốn :( Em may có người chìa tay ra giúp nếu không thì cũng méo mặt ~_~
  4. hienluong86

    hienluong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2012
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    ; Bạn dummijack đã qua Đức rồi à??? Chúc mừng bạn đã ổn định nhà cửa và cs mới nhá!
  5. KyonThinh

    KyonThinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2010
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    3
    Hồi đấy em cũng như bác, khổ không tả xiết, đêm ngủ đắp chăn mà lò sưởi hư nó lạnh cóng cả, em lại sang đúng lúc nó âm mười mấy, tối ngủ mặc 3 quần đắp chăn vẫn lạnh =)).
    Chui vào được ký túc xá thấy sướng như tiên =)).
  6. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Các bác còn có chỗ mà nằm, em nhớ đợt em chuyển nhà lên HH, ngủ ở bến tàu một bên là cánh đồng, 1 bên là trống trải . Nhà đợi thì vỡ bốn miếng kính, lại nằm ở bốn phía .., nằm hướng nào gió cũng thổi vào ....rét cứ gọi là vãi đấy ^^
  7. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    nói chung các bác mới sang thì nên có quan hệ, mà ko có quan hệ thì phải liên hệ, chứ ko biết đâu mà lần:P
  8. KyonThinh

    KyonThinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2010
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    3
    Thế thì em cũng nếm mùi rồi. Hôm đi Cebit về tiếc của cái vé 42 euro, thế là tối mịt vừa bước chân xuống leipzig em nhảy tàu về chemnitz thăm ông chú luôn. Nửa đêm đến chemnitz thì không dám gọi ông chú, thế là nằm ở ga đợi, vừa ngồi ngủ vừa lạnh vừa sợ cảnh sát nó hốt, mà nó hốt thì chết thật vì có ú ớ được tiếng đức đâu.
  9. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    thế thì em cũng nếm rồi : hồi em lần đầu đi làm wurst gần köln ý ..., tới nơi thấy bẩn bẩn , bụi bụi, bỏ về , lúc đi đi ice , giờ ko làm về tiếc tiền ice , mà lại bắt tàu lúc 5h chiều, tới gần nửa đêm tàu dừng lại ở cái ga chết tiệt nào đó , nhỏ nhỏ , bé bé, dưới là thổ ồn ào em ko dám xuống, trên là một mình em với một cái vali to đùng ...

    2,3h sáng 2 thằng cảnh sát với hai con chó bẹc giê to như con tịnh lên hỏi pass em :), vãi đấy ..., em nhớ đợt đó em đi từ 5h chiều ở chỗ định làm, vè tới dresden là 15 h chiều hôm sau ..vãi đấy ^^

    nói chung đi xa em chỉ thik ice , thôi cắn răng đặt trước cho rẻ
  10. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    em đang có cái Gutschein mua 1 vé đi đc 2 người mà ko biết đi đâu, nói chung em thấy các bác nên mua Bahncard 25, kiểu gì cũng lời:D

    HOT HOT HOT: theo thông tấn xã con vịt thì ngày hôm qua 1 chiếc máy bay chuyên cơ dùng để chở ***** ngày xưa đã hạ cánh... xuống đầu cầu Vĩnh Tuy, sau đó ngay lập tức một tiểu đoàn bộ đội từ trên mb nhẩy xuống và tiến hành... đủn đít máy bay. Trả lời phỏng vấn, đồng chí tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn A cho biết, do tình trạng giá xăng tăng cao nên đoạn nào lên dốc cơ trưởng đều cho mb hạ xuống đủn cho tiết kiệm=))
    http://www.youtube.com/watch?v=TNDFW7iYol0&feature=player_embedded#!
    http://vozforums.com/showthread.php?t=2734209

Chia sẻ trang này