1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit ... tâm sự ... thổ lộ ... tán tỉnh ... chia sẻ cảm xúc (phần 2)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi pear_pink_rose91, 11/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    web.de là một trang web nổi tiếng ở Đức, nó không nằm trong danh dách các trang web đen hay chuyên lừa đảo đâu. Các qui định và đóng phí của nó rất rõ ràng chứ không che dấu. Anh nghĩ bạn em đã không chịu đọc hoặc đọc không hiểu hết những gì nó ghi thôi. Người việt mình có thói quen trước giờ ở VN là không chịu đọc kĩ, cứ click, vì ở VN trước giờ đâu có mấy cái vụ kí hợp đồng và ràng buộc được nhau qua internet thế này đâu. Qua Đức rồi vẫn tư tưởng như vậy cho nên cứ nghĩ mình ở nhà, xài qua internet thì cứ click hay đăng kí thỏai mái, rồi mặc kệ, làm gì được nhau, không cần quan tâm :) Cứ phải bị 1-2 lần rồi thì mới tỉnh người ra và sống và làm việc theo pháp luật bên Đức được :D
  2. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
  3. BinKlinz

    BinKlinz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2012
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    5
  4. NamNguyen92

    NamNguyen92 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo anh, em đi mất nhiều tiền thế là vì đầu tiên em từ FF -> Hann gửi quà cho bạn. Sau đó em qua Hamburg, gửi đồ cho 1 ngươig quen nữa. Xong xuôi đâu đấy lại mua vé về Luebeck, rồi đến Luebeck mới mua vé về nhà người thân của em. Mà bác này lại ở chỗ gần gần giống cái Dorf nên em đi nhầm 1 chuyến :D lại còn chờ tàu thì uống, ăn, mua vài thứ vớ vẩn nên mới nhiều như thế :D à, chưa kể là cái máy bán vé nó chỉ nhận đồng 10E và 20E nên em phải đổi 2 tờ 100Eu, còn đâu mua vé cả thảy gì gì chưa đến 130 đồng đâu ạ :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ký sự ngày đầu tiên ở Đức đây. Các bác đọc xong đừng ném đá em nhé :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Máy bay hạ dần độ cao. Dưới kia, đồng ruộng nước Đức trải ra trước tầm mắt. CHưa bao giờ mơ ước của mình gần đến thế này...
    Cuối cùng thì cũng xuống tới sân bay FF. Sân bay gì đâu mà to & rộng thế... Có mỗi 2 cái vali mà chả biết nó lạc đâu rồi...
    Hiện tại là 8h50. Máy bay xuống lúc 7h, nhưng sau gần 2 tiếng vật vã mới có được cái vé đẹp đẽ để lên iec sau vài chục phút nữa...
    Chao ôi, tàu Đức chạy chắc cũng chỉ thua tàu VIệt nam mà thôi. Nhanh, không ồn ào. Bị cái mấy ông bà ngồi cùng toa chả ý kiến gì khi thấy mình vác mớ hành lý to đùng... Ngồi chém gió một cách khó khăn với bác trai 40 tuổi đến từ Bielefeld. Bác này rất chi là thân thiện, tận tình chỉ bảo khi xuống tới nhà ha Hann. Cả chuyến tàu 3 tiếng ngắn lại vì những câu chuyện về khùng hoảng, đồng Euro mất giá, châu Á xinh đẹp, giày dép Việt Nam bán phá giá... Bác này còn giúp mình mớ hành lý khi umstiegen nữa :D và mình chẳng hề tiếc khi rút ngay gói Cafe chồn nặng 1000 gam ra tặng ở Hbf Hann cho bác ấy. Ấn tượng đầu tiên về người Đức khá thân thiện :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ngoài kia là những cánh đồng vàng. Cỏ. Bò sữa. Biển Ost See. Những Hbf rộng lớn vừa ở lại phía sau. Bảng tàu là 291 km.h. Nước Đức đây rồi. Không phải giấc mớ. Rất thật. Rất đẹp. Kể cả một cô trung tuổi đi tàu, không hề được mình hỏi trước nhưng cũng tận tình chỉ dẫn cách mua vé và Umstiegen về Luebeck.
    Một ai đó trên diễn đàn đã viết một câu làm mình nhớ mãi : "đến Đức và hít thở bầu không khí mà Goethe từng hít thở"./ Vâng. Quá tuyệt vời...
    Đường về nhà người quen xa quá. QUa bao nhiều trạm rồi. Ngày đầu nước Đức, thật dài...
  5. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    Ném đá khẩn trương ý chứ, quà cáp đồ đạc gì chú về đến nhà rồi đem ra bưu điện gửi có vài euro, hơi đâu chú đi lòng vòng tới lui đưa đồ rồi lại tốn tiền vé. Ngày đầu mới đến Đức không rành đường thì chớ :D

    Anh cũng chuẩn bị viết bài ngày có thể rời được nước Đức đây :D . Đến Đức đã khó, có thể đường hòang rời khỏi nước Đức càng khó hơn :D
  6. NamNguyen92

    NamNguyen92 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    EM đi đâu như được dọc nước Đúc anh à :D mà lại còn đổi ra 1 đống xu nữa chứ :D
  7. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
  8. BinKlinz

    BinKlinz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2012
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    5
    @NamNguyen92 thèm quá =P~ ủa mà vé lên iec là lên đâu vậy anh?

    mới ngày đầu mà đã đi lòng vòng xa vậy giỏi quá^:)^
  9. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
  10. hienluong86

    hienluong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2012
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    ; Ui chú học CHuyên Hóa mà viết hay như dân chuyên Văn của chị! he he... Rất ngắn gọn và cô đọng, ko dài dòng lan man. he he.. Chờ hum này chi viết những ngày đầu ở Đức của tôi các bác đọc có mà toét cả mắt! he he

Chia sẻ trang này