1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit ... tâm sự ... thổ lộ ... tán tỉnh ... chia sẻ cảm xúc (phần 2)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi pear_pink_rose91, 11/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NamNguyen92

    NamNguyen92 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
  2. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    1. Làm sao biết liền là DSQ nó có chuyển hay chưa? Không phải ai cũng liên lạc được với SNK liền và hỏi thăm tình trạng hồ sơ được. Có người nhà bên Đức thì cũng chưa chắc ai cũng có người nhà bên Đức rành về mấy vụ giấy tờ này mà kiện cáo lung tung ở bên Đức. Mà có tiền để kiện cáo đi nữa thì bản thân người đó cũng phải có đủ trình độ nhận thức đến mức độ nào đó để có thể tự nhận ra được là vấn đề đó mình có đúng luật hay không để mà còn biết có cần thiết hay nên thuê luật sư hay không hoặc ít nhất là biết đường đi hỏi hay không.
    2. Đầy đủ hay thiếu xót, nhiều cái thuộc về phán xét và nhận định thuộc quyền và qui định cho phép của DSQ. Để bác có thể chứng minh rõ ràng là DSQ sai thì còn mệt chán và tốn cả đống thời gian vì qui trình làm việc nội bộ của DSQ nó thế nào không phải ai cũng biết mà lôi ra ném đá được. Hơn nữa không phải DSQ hay phạm sai lầm kiểu như vậy để mà bà con thấy bị từ chối visa là nhảy qua làm loạn bên SNK.
    3. Thời hạn của Zulassung là rất sát sao, chẳng có thời gian đâu mà kịp làm rõ trắng đen. Các bố ở SNK hay Bộ ngoại giao Đức hay DSQ cũng bận rộn, chẳng ai rảnh mà ngồi xử lí liền từng trường hợp cá nhân kiểu như vậy, SNK cũng chẳng có quyền can thiệp trực tiếp với DSQ ở VN. Cứ cho là nó có thể ý kiến lên bộ ngoại giao để bộ ngoại giao làm việc lại vớ DSQ ở VN, thì đợi nó ngâm hồ sơ rồi giải quyết thì còn lâu chán. Hơn nữa để tụi nó tin và chịu làm như vậy thì còn phải nhờ luật sư can thiệp chán, chứ dân đen như mình, dù có kiến thức pháp luật bát đại uyên thâm cũng không dễ gì có thể khiến một SNK phải can thiệp đến tận bộ ngoại giao để bắt DSQ ở VN phải cấp Visa cho người kia. DSQ luôn là cơ quan đại diện có thẩm quyền đối với mọi vấn đề của nước sở tại và chịu trách nhiệm check và kiểm tra các giấy tờ liên quan tại nước đó, SNK không thể nào rành các vấn đề của nước đó bằng DSQ đóng tại nước đó được.
    4. Em cứ cho là từ trước đến trong mấy trăm ngàn trường hợp xin visa cũng có vài trường hợp làm được như bác Thuốc đã nói đi, thì con số đó chỉ là một hạt muối trong bãi biển thôi, chuyện gì ở thế giới này chẳng có thế này thế kia, em thì em vẫn tin là có người làm được như bác nói nhưng mà đến giờ bác cũng chỉ thấy được 1 trường hợp, nó không thể đại biểu cho số đông được nên cũng không thể nói đó là biện pháp phổ biến và số đông đều có thể áp dụng. Vì nó quá đặc thù và để làm được cũng cần nhiều điều kiện và yếu tố đặc biệt vô nữa. Nếu không thì nói theo kiểu bác thì vừa rồi ở Đức cũng có gia đình sống 19 năm bất hợp pháp ở Đức, khai báo tên giả, bị trục xuất theo đúng luật thì trốn chạy, cuối cùng thì vẫn bị trục xuất về lại VN đúng luật pháp vẫn có thể qua lại Đức được nhờ kêu gọi nhà thờ các đảng phái chính trị lợi dụng vấn đề này để dìm hàng đảng phái kia, kêu không có nhân đạo, cứ nói đúng luật thì đã sao, nhưng cũng phải có tình người. Thế thì em có thể kết luận từ 1 trường hợp này là Luật pháp Đức cũng chả là cái gì, cứ việc làm sai luật, luật vẫn chưa phải là cái gì to tát nhất ở Đức, vì gia đình kia làm sai luật rõ rành rành ra đấy nhưng vẫn về VN quay lại được Đức. Đừng tưởng Đức có luật đã là to :))

    Mà bên trên ngay từ đầu em đã nói là SNK hay DSQ cũng đều quan trong như nhau thôi, mỗi cơ quan có vai trò riêng của nó, nhưng DSQ nó tiếp xúc trực tiếp với mình đầu tiên, nên nếu đầu nó không có xuôi thì làm sao đuôi nó lọt được, nếu không thì mấy em nộp hồ sơ kì vừa rồi đã không chết dở khóc dở với mấy bác đầu đen ở 4 cái cửa nhà tù tại Đại Quán. Đúng ra lúc ấy bác Medikament phải nói sớm vụ này cho các em ý biết, để các em ý mặc kệ DSQ nhảy qua làm loạn bên SNK bên Đức là được rồi, nhờ SNK họ can thiệp bắt DSQ ở Hà Nội phải nhận hồ sơ của các em ý thế có phải là tốt không? Vì chính SNK bên đây họ nói với em là chỉ cần Konto em có 600€ mỗi tháng là họ cũng chấp nhận rồi mà, thế thì cần gì đến 670€ :D mà DSQ làm khó dễ. Khúc sau là em nói châm biếm kiểu cuối cùng 4 cái ông đầu đen ở DSQ vẫn là to hơn cả cho vui thôi, bác Thuốc cũng không cần lấy làm nghiêm túc quá :D

    Mà các em ở Vn nếu tự thấy DSQ từ chối Visa hay không chịu chuyển visa là vô lý thì có thể kiện lên Bộ ngoại giao là xong như bác Medikament nói, nếu thiếu tiền phí thuê luật sư thì có thể hỏi mượn bác Thuốc, nếu thắng thì trả lại bác ý, thua thì thôi :D
  3. NamNguyen92

    NamNguyen92 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chuẩn bị chyện tình Magdeburg rồi sao ??? CHị trẻ @hienluong86 và anh già @htcuong :D
    ...................
    Vào một ngày đẹp trời, tôi đang đi trên chuyến tàu IEC từ Hamburg xuống Stuttgart (đại để thế)... Toa tàu vắng lặng. Mình tôi với tách Cafe... Bỗng phía trước mặt là một chân dung khá quen thuộc, xuất hiện đâu đó trên trang mạng mà tôi thường theo dõi. Khuôn mặt điển trai, đậm chất Á ĐÔng. Đúng rồi, anh là Mod của diễn đàn ấy... ANh là thủ lĩnh hội sinh viên Việt thi lại ở Uni Magdeburg. Tôi đã có lần nhìn thấy anh trên kênh DW, khi anh được khen thưởng về thành tích là người...có tên Cường đẹp trai nhất nước ĐỨc...
    ANh ngồi bên một chị gái nhìn rất đằm thắm. CHị gái hình như là 40 tuổi hơn thì phải. Dù có vẻ là ngoài 40 nhưng trông chị, tôi đoán chỉ 38 thôi, không hơn được... CHị và anh ngồi tựa bên nhau. Cả hai cùng nhìn ngắm phong cảnh bên đường. Thỉnh thoảng, anh véo mà chị. CHị lại hôn má anh. Khung cảnh giống như đoạn gần cuối bộ phim 500 Day of Summer...
    Tôi nhớ đôi tình nhân này rồi...
    Ngày ấy,, chị mới 26 mà thôi. CHị mang bao khát khao chuẩn bị sang với nước Đức để kiếm tấm chồng trước 30... Nhưng khát khao của chị bị bao nhiêu người mỉa mai. Một người bạn của chị tên leminhng gì gì đó, bảo chị an phận ở nhà đi chứ sang bển làm gì :D chị suy sụp lắm. Hôm ấy chị lên Facebook, trút một stt đầy tâm trạng "tôi đã già sao"... bạn bè chả ai ngó ngàng. Bỗng một nick facebook pm tin nhắn cho chị :" Hallo, ava bạn xinh quá"...
    Chị ngất đi trong giấy lát. Bao nhiêu năm rồi mải đi kiếm tìm một hình bóng...like ava của chị. Anh đã xuất hiện :D
    Và bắt đầu những câu chuyện không đầu không cuối xuyên múi giờ trên Facebook
    Anh đang ở Đức. Anh vẫn đang mịtt mài nghiên cứu công trình thi lại lớn nhất nước Đức, và có thể là châu Âu.
    Anh kể cho chị nghe về cuộc sống nơi xứ lạ.
    Anh kể cho chị về những đêm đông tuyết trắng cô đơn...
    CHị đã khóc rồi. CHị ước làm sao có thể đến bên anh ngay tức khắc.
    Thế là không suy nghĩ nữa, chị bán ngay em Attila SInce 2002, gom tiền đăng ký hồ sơ phỏng vấn aps, để nuôi ước mơ đến bên anh...
    Chao ôi, đó là những năm tháng đẹp đẽ làm sao. ANh và chị động viên nhau qua bao khó khăn... aps, Zulassung, Visum...
    Rồi cũng qua hết. Ngày chia tay ở Nội Bài với bạn bè bà con hàng xóm, chị không buồn. VÌ chị biết chị sẽ gặp anh...
    Máy bay mang chị đi qua 10000 Km. Nước Đức đón chào chị. và anh đợi chị ở Terminal 1 rồi. Vẫn đẹp phong trần, đôi mắt to tròn mọng nước như trên mạng xã hội kia...
    ANh chị có còn tuổi 18 đâu, thế mà ngày gặp nhau giữa xứ xa thế này, cả hai ngại ngùng khôn xiết, cứ nhìn nhau cười giữa sân bay... Hai anh bảo vệ mang dùi cui đi tới rồi kìa...
    Thế rồi chuyện tình lái xe trẻ cưỡi Attila bà già đã đến như một giấc mơ. ANh cùng chị đưa nhau đi qua bao nhiêu thành phố nước Đức. Những chuyến tàu chợ, những cánh đồng cải vàng thối um mùa bón phân, những nhà ga tồi tàn, anh chị cứ thế phiêu du theo tình yêu tuổi...trăng khuyết.
    Đêm đêm, anh đứng dưới cửa sổ WG nhà chị, mang theo cây đàn cầm, tấu lên bài Tiếu Ngạo Giang Hồ. CHị hạnh phúc không cùng. Kiểu này, dù có đến đâu, không được gia hạn visum, hết tiền, Konto bị sperr hay là quá số lần thi lại cũng mặc kệ. Nhà chị có cái nhà hàng Nắng Sài Gòn to đừng ở Berlin cơ mà. Dù trời sập cả hai cũng có nhau, người Kellner, người Kochen, chẳng sao hết. Còn bây giờ, cứ yêu nhau đã... :))
    Những cánh đồng lùi lại sau lưng họ. Nắng tháng 8 và tình yêu của họ. Ông soát vé đã đến rồi. Liệu 2 người có trốn vé...
    Phía sau tôi có tiếng ồn ào... Một anh bảnh trai xuất hiện trong bộ Anzug. Anh này nhìn biết ngay trí thức, và có vẻ là dân cá độ chuyên nghiệp. Sắp WC 2014 rồi. Anh miệt mài với tờ Kicker...
  4. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88


    Chú htcuong giờ chịu làm Tư lệnh không quân vùng chiến thuật Magdeburg rồi à?
  5. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Chú lại chế linh tinh gì đấy, chứng gây chia rẽ, phá họa tình cảm trong tối của chị em ta >:)
  6. KyonThinh

    KyonThinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2010
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    3
    Lo mà ôn thi đi, ở đấy viết văn, rớt thì 2 thằng khỏi ở chung nhà bây giờ =)).
  7. medikament

    medikament Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Bác có khiếu viết dài và tranh luận lan man thật. Khi đọc bài viết bác nên fokus vào trọng tâm của người viết thôi. Bài viết trên em nói, và nói ĐÚNG:
    1. SNK to hơn DSQ
    2. Bác/người ủy quyền có quyền thoải mái gọi đến SNK để hỏi tình trạng hồ sơ
    3. Có ví dụ minh họa.

    Ví dụ đó chính là thằng e e. Nó học ở đây, k xin đc việc, về và muốn sang lại. Nó vì thế k cần APS nhưng DSQ cứ bắt phải có, và k chịu chuyển hồ sơ của nó sang đây. Đích thân nó làm ủy quyền cho e và e ra SNK bên này, làm hồ sơ cho nó. Khi SNK duyệt visa, yêu cầu DSQ gọi nó lên phát visa cho nó, chưa cần phải nhờ tới luật sư. Vụ này có bác lã bất vi biết. OK?

    Vậy theo bác ai to hơn?

    Còn việc kiện hay k, e nói thật, khi biết mình ĐÚNG cỡ gì kể cả là bác hay merkel e cũng kiện. Việc của e e phải lo và phải chiến đấu tới cùng thôi, còn k dỗi hơi mà lo xem người ta bân hay k, bận hay k mà người ta sai người ta vẫn fai sửa cho e như thường!

    E viết bài luôn nhằm mục đích nêu ra quan điểm, erfahrung, k chủ trương tranh luận, nhưng bác post bài luôn mang tính chất tranh luận lan man, bới cái lọ xọ cái chai. E phải viết là lan man...... bởi vì nó đi vào những cái k đâu ra đâu. Chính vì vậy, khi đọc bài của bác, đọc xong......thật chả hiểu bác muốn nói gì luôn ^:)^. chắc em phải học bác Aliencc khi thấy bài post của bác thì bấm weiter mất ^:)^

    Viết khoa học, hay văn chương mục đích quan trọng là truyền tải thông tin bác ạ. Nếu viết bài mà để người đọc cứ phải ignore.....thì ^:)^

    Một điểm nữa, khi tranh luận thì phải là cái mình biết và có erfahrung chứ đừng cái gì cũng nhảy vào bác ạ. Mong mong mòng mòng cuối cùng chỉ tốn thời gian vô ích
  8. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    Dạ em xin lỗi đã viết lan man dài dòng .. viết ngắn thì em mấy lần bị hiểu sai ý em muốn truyền đạt.... từ đó em sợ quá viết dài cụ thể hơn thì bị bác và thím Aliencc kêu viết lan man, dài dòng... từ nay em không dám viết nữa :D nhường các bác viết vậy ;))
  9. giantuhieu

    giantuhieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    ôi dào, cái nào to hơn mà chả được:)
    e có thắc mắc là ************* với tổng bí thư với thủ tướng thì bố nào to hơn ạ ;))
  10. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    sao bác ko hỏi bác nào dài hơn mà lại hỏi to hơn...

Chia sẻ trang này