1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit ... tâm sự ... thổ lộ ... tán tỉnh ... chia sẻ cảm xúc (phần 2)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi pear_pink_rose91, 11/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Noah.Nguyen

    Noah.Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/09/2010
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    1
    Chuẩn không cần chỉnh rùi đó bác :)
  2. ooDKNYoo

    ooDKNYoo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    35
    Hihi, về chuyện bản quyền trên mạng mà ttvnol rùm beng với đ/c kia thì:

    - Thông tin là thứ ko cần bản quyền.
    - Kiến thức mới là thứ cần lưu tâm đến bản quyền.

    Cho nên có cãi thì cãi cho đúng hehhe !
  3. lananhlovely

    lananhlovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào anh chị em! thế là mùa đông lạnh giá đã đến, mùa đông thứ 3 của em nơi này. Lần đầu tiên post bài, em muốn thổ lộ ít tâm tình, cảm xúc và có 1 số câu hỏi mong anh chị em ai biết thì giúp em.
    Đầu tiên em gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người, em đã làm xấu hình ảnh anh em sinh viên Việt Nam. Chuyện là cách đây 6 tháng trong 1 lần đi Einkaufen ở Kaufhof Berlin, không hiểu do lòng tham em bỗng dưng trỗi dậy hay em ngu dốt mà em bóc cái chip điện tử trên hộp nước hoa và bị Kamera theo dõi, mấy anh Sicherheit đến tóm em và bảo em bị tình nghi ăn trộm. Nói chuyện đâu 15 ph thì mấy ổng thả em về nhưng ghi lại Passport Nr. Lúc đó em thấy mình nhục và ngu quá, ở đây 2 năm trời rồi không sao bỗng dưng lại đi ăn trộm. Em lo là nếu nó gửi Mahnung về trường thì chết mất. Rồi 1 tháng sau em nhận được thư của Polizei, nội dung là em phải lên trình diện, khai báo và lấy dấu vân tay. Được cái là mấy anh Polizist rất là nett, không hề có đánh đập, tra hỏi như em tưởng tượng mà chỉ hỏi vài câu, rồi dặn dò đủ điều. Có 1 điều anh í hỏi em là mày biết tại sao người Việt Nam, cả sinh viên nữa rất hay trộm cắp ở Đức, mày có biết trộm cắp ở Đức là không tốt không? (em thầm nghĩ chẳng nhẽ trộm cắp ở VN là tốt) Rồi ông í kể ở Berlin có hẳn 1 bộ phận cảnh sát chuyên điều tra về tội pham VN ( gọi là Polizei Tempelhof thì phải). Tóm lại buổi làm việc của em được giáo huấn rất nhiều, lúc ra về còn được chúc học tốt nữa.
    Thế là 5 tháng đã trôi qua và tuần vừa rồi em lại nhận được thư phạt 300€ của Amtsgericht Tiergarten, hoặc là 20 ngày lao động. Em có 2 tuần để kháng cáo. Có lẽ em nộp tiền phạt các bác ạ. Em có câu hỏi là vào tháng 10 năm sau em đi gia hạn Aufenthaltstitel thì với tiền án ăn trộm thì có khó khăn gì không các bác? Và bây giờ em phải nộp tiền phạt 300€ ở đâu vì trong thư phạt không có thông tin gì cả?
    Mong mọi người chia sẻ thông tin cho em chứ đừng chửi em tham lam, ngu dốt nữa nhé. Em biết lỗi rồi! :-??
  4. lananhlovely

    lananhlovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào anh chị em! thế là mùa đông lạnh giá đã đến, mùa đông thứ 3 của em nơi này. Lần đầu tiên post bài, em muốn thổ lộ ít tâm tình, cảm xúc và có 1 số câu hỏi mong anh chị em ai biết thì giúp em.
    Đầu tiên em gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người, em đã làm xấu hình ảnh anh em sinh viên Việt Nam. Chuyện là cách đây 6 tháng trong 1 lần đi Einkaufen ở Kaufhof Berlin, không hiểu do lòng tham em bỗng dưng trỗi dậy hay em ngu dốt mà em bóc cái chip điện tử trên hộp nước hoa và bị Kamera theo dõi, mấy anh Sicherheit đến tóm em và bảo em bị tình nghi ăn trộm. Nói chuyện đâu 15 ph thì mấy ổng thả em về nhưng ghi lại Passport Nr. Lúc đó em thấy mình nhục và ngu quá, ở đây 2 năm trời rồi không sao bỗng dưng lại đi ăn trộm. Em lo là nếu nó gửi Mahnung về trường thì chết mất. Rồi 1 tháng sau em nhận được thư của Polizei, nội dung là em phải lên trình diện, khai báo và lấy dấu vân tay. Được cái là mấy anh Polizist rất là nett, không hề có đánh đập, tra hỏi như em tưởng tượng mà chỉ hỏi vài câu, rồi dặn dò đủ điều. Có 1 điều anh í hỏi em là mày biết tại sao người Việt Nam, cả sinh viên nữa rất hay trộm cắp ở Đức, mày có biết trộm cắp ở Đức là không tốt không? (em thầm nghĩ chẳng nhẽ trộm cắp ở VN là tốt) Rồi ông í kể ở Berlin có hẳn 1 bộ phận cảnh sát chuyên điều tra về tội pham VN ( gọi là Polizei Tempelhof thì phải). Tóm lại buổi làm việc của em được giáo huấn rất nhiều, lúc ra về còn được chúc học tốt nữa.
    Thế là 5 tháng đã trôi qua và tuần vừa rồi em lại nhận được thư phạt 300€ của Amtsgericht Tiergarten, hoặc là 20 ngày lao động. Em có 2 tuần để kháng cáo. Có lẽ em nộp tiền phạt các bác ạ. Em có câu hỏi là vào tháng 10 năm sau em đi gia hạn Aufenthaltstitel thì với tiền án ăn trộm thì có khó khăn gì không các bác? Và bây giờ em phải nộp tiền phạt 300€ ở đâu vì trong thư phạt không có thông tin gì cả?
    Mong mọi người chia sẻ thông tin cho em chứ đừng chửi em tham lam, ngu dốt nữa nhé. Em biết lỗi rồi! :-??
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chào anh chị em! thế là mùa đông lạnh giá đã đến, mùa đông thứ 3 của em nơi này. Lần đầu tiên post bài, em muốn thổ lộ ít tâm tình, cảm xúc và có 1 số câu hỏi mong anh chị em ai biết thì giúp em.
    Đầu tiên em gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người, em đã làm xấu hình ảnh anh em sinh viên Việt Nam. Chuyện là cách đây 6 tháng trong 1 lần đi Einkaufen ở Kaufhof Berlin, không hiểu do lòng tham em bỗng dưng trỗi dậy hay em ngu dốt mà em bóc cái chip điện tử trên hộp nước hoa và bị Kamera theo dõi, mấy anh Sicherheit đến tóm em và bảo em bị tình nghi ăn trộm. Nói chuyện đâu 15 ph thì mấy ổng thả em về nhưng ghi lại Passport Nr. Lúc đó em thấy mình nhục và ngu quá, ở đây 2 năm trời rồi không sao bỗng dưng lại đi ăn trộm. Em lo là nếu nó gửi Mahnung về trường thì chết mất. Rồi 1 tháng sau em nhận được thư của Polizei, nội dung là em phải lên trình diện, khai báo và lấy dấu vân tay. Được cái là mấy anh Polizist rất là nett, không hề có đánh đập, tra hỏi như em tưởng tượng mà chỉ hỏi vài câu, rồi dặn dò đủ điều. Có 1 điều anh í hỏi em là mày biết tại sao người Việt Nam, cả sinh viên nữa rất hay trộm cắp ở Đức, mày có biết trộm cắp ở Đức là không tốt không? (em thầm nghĩ chẳng nhẽ trộm cắp ở VN là tốt) Rồi ông í kể ở Berlin có hẳn 1 bộ phận cảnh sát chuyên điều tra về tội pham VN ( gọi là Polizei Tempelhof thì phải). Tóm lại buổi làm việc của em được giáo huấn rất nhiều, lúc ra về còn được chúc học tốt nữa.
    Thế là 5 tháng đã trôi qua và tuần vừa rồi em lại nhận được thư phạt 300€ của Amtsgericht Tiergarten, hoặc là 20 ngày lao động. Em có 2 tuần để kháng cáo. Có lẽ em nộp tiền phạt các bác ạ. Em có câu hỏi là vào tháng 10 năm sau em đi gia hạn Aufenthaltstitel thì với tiền án ăn trộm thì có khó khăn gì không các bác? Và bây giờ em phải nộp tiền phạt 300€ ở đâu vì trong thư phạt không có thông tin gì cả?
    Mong mọi người chia sẻ thông tin cho em chứ đừng chửi em tham lam, ngu dốt nữa nhé. Em biết lỗi rồi! :-??
  5. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    Chào bạn, bạn có thể lên Asta để hỏi về vấn đề hỗ trợ, có thể sẽ phải đóng ít hơn.
    Còn đi gia hạn Visa thì mình cũng không có kinh nghiệm gì cả, có thể là cho gia hạn ít hơn, nhưng bạn còn học bên này thì còn được gia hạn.

    Vài lần vào cửa hiệu mà thấy ánh mắt bọn security nó cứ nhìn theo, thực sự rất khó chịu chả muốn mua bán gì nữa:|
  6. KyonThinh

    KyonThinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2010
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    3
    Chị Cam Thảo đẹp trai nên bọn nó nhìn theo, mong chờ ánh mắt đáp lại của chị, và chỉ cần chị nháy mắt là có chai dầu ăn trên tay, hạnh phúc tột cùng ;)).
  7. vozer1234

    vozer1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2012
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bị nhìn theo rốt cuộc là tốt hay xấu? như bác Lananh ở trên nếu biết bị nhìn theo thì chắc đã chẳng xuất hiện ý nghĩ xấu. Còn bác Lan Anh, bác bảo mọi người đừng chửi nhưng cũng phải chửi thôi, bác ngu vkl, trộm cắp như kiểu của bác là loại ăn xổi ở thì, làm mất mặt người VN, trộm cắp thật, trình độ cao là phải tính toán trước 1 tuần, thăm dò địa hình vị trí cctv, số lượng security, vị trí đặt gương lồi, tất cả phải được làm từ 1 tuần trước, khi hành sự luôn đội hood và nếu có râu giả, kính trong thì đeo vào nhưng tuyệt đối ko được đeo kiếng đen, quần áo giày dép ko quan trọng vì mục tiêu trộm dứt khoát không được là nơi mình hay lui tới, ví dụ như mình ở Koln thì mình sẽ trộm ở Jena. Về chip điện tử bác có thể dùng máy đánh tia lửa lấy từ hột quẹt để đánh sập, nhưng nhớ dùng cái gì sắt đục lớp nhựa trước, còn không đầu tư hẳn loại điện thế cao chạy 3 pin 9V, đánh thẳng vào vỏ cũng được, có điều lúc này nó sẽ nổ đốp một phát khá to, bởi vậy phải chọn vị trí, cctv thì không thu tiếng nên quay đầu lại là nó chẳng thấy gì đâu. Ngoài ra còn có loại RFID hay từ gì đó, loại này thì đơn giản, nam châm mạnh một tí là xong. Một số băng chuyên nghiệp còn lục thùng rác lấy receipt rồi vào đó trộm đúng theo cái receipt, cách này thì hơi vất vả vì phải chọn receipt đúng ngày và được thanh toán bằng cash thì khả năng thành công mới cao, bởi thế cách này chỉ dùng để trộm những nơi có mật độ khác ra vào cao, và kinh nghiệm là khách du lịch châu Á thì thường có xu hướng trả tiền mặt nhiều hơn. Có một số băng khuyên đầu tư một bộ sang trọng, túi da hàng hiệu (nhái tinh vi cũng được) thì sẽ dễ thoát, nhưng nhược điểm đó là khi mặc sang thì thường đầu phải trần, còn khi đội hood thì không lộ mặt nhưng lại bị chú ý, cái này thì tùy thôi, vào cửa hàng Rolex mà đội hood thì chẳng khác nào lạy ông. Những kinh nghiệm này bọn TQ truyền cho nhau rất nhiều nên dù bọn nó trộm nhiều ko kém nhưng lại ít bị bắt hơn dân VN. Chúc bác trộm vui và ko bị bắt.
  8. quynhanh029

    quynhanh029 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Ặc, trời ơi, bác này còn vẽ đường cho hươu chạy àh?
  9. ooDKNYoo

    ooDKNYoo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    35
    hôm nay lượn lờ FB thì mới biết bác Quách Tỉnh, ủa lộn Quách Vũ ... cao tuổi đến vậy, nhìn hình cứ tưởng bằng tuổi mình :)), trẻ vãi :))
  10. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    thì bác ấy năm nay 32, sang Đức chắc cũng phải 10 năm rồi :D

Chia sẻ trang này