1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Đoạn màu đỏ là chứng tỏ bạn nhiễm tuyên truyền nhồi sọ của bọn thực dân ALXX, chúng tuyên truyền TQ sắp đánh VN đến nơi rồi

    J20 của TQ thì mắc mớ gì mà VN phải bắn hản bạn? J20 đâu có nhảy vào VN như B52, cánh cụp cánh xòe, thần sấm, con ma,... hồi xưa đâu mà VN phải bắn?
  2. sonyclie

    sonyclie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Cũng mong là không mắc mớ gì =)) vậy mắc mớ gì V.i.ệ.t N.a.m phải mua tàu ngầm? hay là để chống Mỹ?
  3. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    VN mua tàu ngầm là để xây dựng lực lượng Hải Quân mạnh, để đánh bất cứ kẻ xâm lược nào.

    Tàu ngầm VN đánh TQ hay đánh Mỹ thì bạn phải hỏi TQ và hỏi Mỹ chứ sao hỏi VN, Mỹ và TQ ai sẽ xâm lược? Mỹ hiện nay đâu dám xâm lược VN nữa đâu mà đánh Mỹ?
  4. sonyclie

    sonyclie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Mỹ thì rõ không dám, nhưng... :P=))
  5. Lie

    Lie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2010
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Mĩ và các nước phương tây yếu bóng vía hay J-20 ra đời số đơn đặt hàng F-35 lại tăng lên :)).Mà sao chẳng thấy anh Gấu nói gì ngoài vài cái nhận chung chung xét về con J-20 này nhỉ :))
    Hết huyphuc...vinh2k5 giờ lại lòi ra một số nhân vật mang đậm phong cách "nô tài"của thiên triều :))
  6. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Gấu không có nói gì nhiều về J20 là vì Gầu không có tuyên truyền kích động các nước xung quanh chống TQ như Mỹ.

    Còn chuyện nô tài là cái đám theo giặc 3 đời ấy, còn cái đám Phúc phiếc, Vinh viếc là cái đám 3 đời đánh giặc rồi: Trong số 5 thằng thường trực hội đồng bảo an thì có ít nhất 4 thằng bị 3 đời đám này đập cho chạy tán loạn rồi.

    Bây giờ tôi hỏi bạn là 1 cái đám mà nó coi ngay cả Mỹ cũng không ra cái cục c... gì, thì cái đám đó có thể làm "nô tài" cho ai? Có ai nhiều súng đạn và phùng mang trợn mắt ghê rợn Mỹ nào?

    Ghê gớm như Mỹ mà còn bị nó đập, thì bạn phải chỉ ra 1 thằng nào ghê gớm hơn Mỹ, thì cái đám kia mới làm nô tài được chứ!
  7. maxnguyen1992

    maxnguyen1992 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    525
    ông quangdao là vinh 2k5 đó.nghe giọng điệu thnằg cha này là biết.
  8. littlemanonsmallearth

    littlemanonsmallearth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    168
    Mỹ lẫn TQ đều là 2 thằng ăn cướp cả, kín thì nó rình, hở thì nó rinh...
    Hỏi bác Quản tí, Vd, cạnh nhà bác có 1 thằng ăn cướp, và ở tút làng bên cũng có 1 thằng ăn cướp. Vậy bác đề phòng thằng nào là chính?
  9. maurom

    maurom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Chuyện dài nhiều tập mấy thằng hội đồng xóm nhà em,

    Xóm nhà em có hơn 200 nóc nhà, trong xóm có một hội đồng do năm nhà cai quản. Hiện nay gần như ai cũng công nhận là do một nhà tên Diều hâu thống lĩnh. Từ thuở sơ khai của xóm đến giờ làm sao có cái xóm này thì dài dòng lắm, em chỉ xin kể một chuyện mới xảy ra đây thôi.

    Cách đây hơn hai thập kỷ, thằng Diều nó rèn được mấy con phi dao thế hệ 5, nó gọi là ráp-to và xì-pi-rít, nghe nói mấy con dao này vô hình vô ảnh, nó mà đâm ai thì chỉ có chết mà thôi. Thằng Diều suốt ngày chạy quanh xóm diễu võ dương oai, có của ngon vật lạ, gái đẹp phải dâng cho nó xơi tuốt ặc ặc.

    Một thằng hội đồng khác (Gấu ó ) hiện nó cũng đang rèn một con dao như thế gọi là Pắc, mà mới chỉ đem ra múa thử chứ chưa xài được, nghe nói cũng ghê gớm lắm, nên nó cũng ăn theo thằng kia, chỗ nào vắng bóng thằng Diều là nó nhào vô đánh chén.

    Một thằng hội đồng nữa (Rồng ), nhà nó con cháu đông vô số kể. Con cháu nhà nó nhập hộ khẩu vào gần như toàn bộ các nhà trong xóm. Mấy năm trở lại đây nhà nó giàu lên thấy rõ, nên nó cũng ức hai thằng kia lắm, nó âm mưa rèn dao để báo chù. “Quân tử báo chù ngàn năm chưa muộn” là câu nó tâm đắc lắm lắm.

    Khổ thân cho các nhà trong xóm, Làm ăn cày cuốc được tý nào đều bị mấy thằng hội đồng và mấy thằng ăn theo nó o ép các kiểu. Cái gì chúng nó làm ra đều bảo là công nghệ cao giá cắt cổ mổ họng, cái gì mình làm được thì nó nói là phá giá, không đảm bảo gì gì đó để cho mình nghèo vẫn hoàn nghèo. Nhà nào cứng đầu không chịu nó dùng dao xin tý huyết, thế nên ít có nhà nào dám ho hen gì cả. Một số nhà thì cam tâm làm nô tài cho chúng nó để có ít bơ thừa sữa cặn sống cho qua ngày đoạn tháng. Nhiều nhà thì dành dụm ít tiền mua lại mấy con dao cùn của bọn nó phòng thân.

    Mới đây thằng Rồng nó rèn được dao mới (j-20), đem ra múa thử, nghe nói thì nó vô hình nhưng ảnh thì đầy rẫy trên mạng !, trong xóm kẻ thì hân hoan nhà thì lo lắng. Nhưng có lẽ hân hoan nhất là thằng Diều và Gấu, chúng nó đi nhỏ to với các nhà là “ tụi bây giờ phải nghe lời tao hơn nữa, nộp tô thuế cho tao nhiều hơn nữa, mua dao cùn của tao nhiều hơn nữa mà phòng thân không thì thằng rồng nó đâm chết ráng chịu”

    Nhà mình lại nằm sát nhà thằng rồng, có cái ao nhỏ bên hông nhà dùng để mò cua bắt ốc sống qua ngày, lâu nay thằng rồng nó cứ hăm he đòi làm sổ đỏ cho nó. Cũng may là cái giậu mồng tơi giữa hai nhà nay được bê tông hóa nên cũng bớt sợ nó chiếm đất. Ngày trước thằng Diều nó vô nhà mình thu tô, vấp phải cành tre ngã chổng kềnh nên giờ nó vẫn còn thù nhà mình lắm. Nhiều lần mình qua xin nó cho chơi chung hội nhưng nó bảo phải về cắt cổ cha, đào mả mẹ lên để có thành ý thì nó sẽ cho theo. Biết là không thể được vì anh em trong nhà ai cho làm thế, nên nhà mình lâu lâu cũng phải đem con gái qua ngủ với thằng gấu một bữa, thằng rồng một hôm. Hôm nọ thằng gấu bảo cứ yên tâm khi nào tao rèn xong phi dao sẽ bán cho mày một con về thủ với thằng rồng nhé, nghe nói cũng mở cờ trong bụng nhưng thương thay, anh em trong nhà chưa được ăn kiêng, mặc lại đề mốt mà giờ phải dành tiền mua dao nữa. Kiểu này lại phải nai lưng đi làm thuê cuốc mướn cho mấy thằng tư bẩn để kiếm vài đồng lận lưng thôi. Khốn nạn thay cái kiếp nhà nghèo …
  10. bmt86

    bmt86 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2010
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    22
    Đúng vậy bọn TQ chỉ được cái mẽ bên ngoài, nếu thích thì V.N mình có thể hành quân đến tận Bắc Kinh một cách dễ dàng ...

Chia sẻ trang này