1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên tham dự đám cưới của người yêu vừa cũ khi được mời hok các bác?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nguoicohuong, 13/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến hay nhứt
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Thế đợi em làm nốt việc này rồi đợi anh luôn thế nhớ.
    Đánh nhanh rút gọn, hay đưa phong bì, xem ảnh cưới, an uống voi bạn bè. có nên ở lại một tí rồi nói chuyện kô ah? gia đình bên ấy rất quí em.
    + Có nên tay bắt mặt mừng chúc mừng kô ah?
    + Thái độ bánh bơ đội mũ phớt hay nặng nề ạh?
  3. LeeKumKee

    LeeKumKee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    2.276
    Đã được thích:
    1
    đến dự lúc gần khai tiệc, đừng đến sớm quá hay trể
    đến dự thì đến chào ba má, gia đình chú rể trước
    xong qua chào cô dâu chú rể
    ăn uống xong chào gia đình lần nữa rồi về
    ngậm đắng nuốt cay vào lòng
    thái độ tự nhiên, thoải mái nhẹ nhàng
    cứ làm đúng bài đó
    hẹn tháng 12/2011 gặp tại 63 Phạm Văn Hai ;));));))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    gia đình bên đó quí em thì em thân mật với gia đình thôi, ôm ấp thân mật càng tốt
    đối với cô dâu chú rể thì chỉ nên chào xã giao như người bạn, ko nên thân thiện quá :-w:-w:-w
  4. VespaTre

    VespaTre Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    11.799
    Đã được thích:
    743
    Nếu là em thì em chả đi làm gì .
    Nếu đúng là 1 tuần mà ra tết cưới thì đi như cái gai trong mắt nhau báu bở gì , nếu thân thích cả 2 bên gia đình có người còn nhìn thương hại đấy ., người ta mời mục đích làm bác đau thêm thôi chứ thân tình gì . Mà bác đi thì cũng chả vui vẻ gì , nói chung bác xuất hiện chả có ai vui vẻ , xuất hiện làm gì .
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ban đầu mình nghĩ như bạn. vì thế mình mói hỏi các bác trên đây.
    nói là ko cú không hận thì em nói phét.em đâu có rộng lượng tới mức kô nghĩ vậy??....
    Chuyện em và ex chẳng biết có gọi là phức tạp hay kô? nhưng nó rất khó khăn với em. ngay cả chuyện yêu ex.
    Yêu nhau: nửa năm, vì ex em cũng quyết định vài thứ lquan tới nơi ăn chốn ở, công việc...
    Chia tay: em thì khổ sở mệt mỏi...
    Và em mới biết tình hình là ex biết em vợ từ lâu ròi, nhưng tán thì 1 tháng này. em vơ này ở cùng chổ với ex. quyết định cưới 3 ngày trước day ạh.em vợ ít hơn em 4 tuoi ah =)) em già thât

    Có cần phải trình bày hoàn cảnh không ra nhỉ??
    17 này là ex dạm ngõ hay nạp tài j đấy. đại loại là hai bỏ trẩu, em xl vì em ko biết rõ thủ tục từng bước..
    chán sự đời
  6. LeeKumKee

    LeeKumKee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    2.276
    Đã được thích:
    1
    anh khuyên em như trên là cũng có lý do
    vì anh bấm quẻ là khoảng mùa hè năm nay người yêu cũ của em sẽ bỏ vợ
    vì thấy ngộ quá, tán vợ sắp cưới mới 1 tháng nay
    quyết định cưới cách đây 3 ngày
    chia tay em cách đây 1 tuần
    ko chừng bạn trai cũ của em ăn tết xong sẽ có chuyện khác nữa
    hoặc có cưới thì mùa hè năm nay dự báo thiếu điện nghiêm trọng
    vợ chồng nó nóng nực quá gây lộn bỏ nhau ;));));))
  7. thichmuathu

    thichmuathu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Giờ lắm chuyện ngụ ngôn thật =)). Chia tay 1 tuần đã lấy vợ, trên đời lắm thằng cám hấp thế ko biết. Chia tay được nó là số em vẫn còn ngóc đầu lên được đấy :D.
  8. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
  9. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic nghĩ thế này bảo sao zai nó bỏ, suy nghĩ " tốt " quá, dại quá

    Thằng zai lấy vợ kia có thể nói là thằng mặt trơ trán bóng, trơ trẽn vô liêm sỉ ko ai bằng, đã làm đc hơn cả xx ( như e gái nói ), chán rồi đá, mấy ngày sau đã cưới, như vậy là zai này bắt cá 2 tay, 1 củ cải hấp 2 nồi từ lâu rồi, chẳng qua đến lúc phải cưới thì đá ngay e nồi hấp TẦU đi thôi, e nồi hấp kia chắc Made in Thailan or Japan, càng hấp càng ngon ^^
    Đời này gái zại còn nhiều lắm, nhiều vô kể, bảo sao lắm e hay nhẩy cầu tự vẫn
  10. oigioioi86

    oigioioi86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Kô nên đi và gửi pbì như bạn bè bt 200k >:)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này