1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình kể các bạn nghe!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chauiu, 16/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chauiu

    chauiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2010
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Mình đúng là một con hâm. Mình vs ng y chia tay đc 3 tầm 3 tháng rồi, mình bị anh ý đá vs lí do bố mẹ giục anh kết hôn mà em còn phải học. Mình thì là 1 con ngu chính hiệu, từ hồi mới quen, anh ý đã bao mình là nếu xác định cưới nhau thì anh sẽ yêu em còn nếu ko thì anh sẽ ko làm mất thời gian của ai cả, nói chung chỉ muốn lấy vợ thôi nên yêu để lấy luôn, ko phải yêu chơi bời ji cả.

    Xong điên điên thế nào lại yêu nhau, mình cũng đã nghĩ mãi là có yêu ko hay thôi chả gặp nhau nữa cho rảnh nợ rồi lão bảo yêu mình các thứ, 2 đứa cứ gặp nhau rồi lão cũng buồn vì bố mẹ, bởi lão đã 27, lại sống xa nhà, bố mẹ giục cưới các thứ, mình lại mới có 20, con đang đi học đại học, có điên mà đi lấy chồng.

    Một lần cãi nhau mà lỗi là do mình thế là lão bảo chia tay đi, bố mẹ anh ko thích thế này. hị, mình kiểu điên cuồng, khổ sở ý, tình đầu mà, ai mà ko buồn. Xong tầm mấy tháng sau lão nt rủ mình đi uống nước, mình bảo e bận. Xong tầm 1 tháng sau hay sao ý, lão ý nt hỏi han mình. Hỏi thăm em dạo này thế nào, học hành sao rồi, hôm nào rảnh mình đi chơi, lâu lắm ko gặp nhau. Thế là mấy hôm sau rất nhiệt tình, ngày nào cũng hỏi thăm, nt kể kể tình hình này nọ kiểu thân thiết lắm ý. Rồi đi chơi vs nhau dưng mà hôm đấy mình rất lạnh lùng girl, còn lão thì hào hứng các thứ xong làm ra vẻ 2 đứa vẫn còn thân thiết lắm ý, cứ như là chưa chia tay bao h, hic, thật ra mình cũng thấy gần gũi lắm, chỉ thấy vui vs hạnh phúc thôi.

    hị, dưng mà vẫn kiểu buồn, chán, vẫn ra vẻ ko thèm rồi bảo là mình là bạn đi. Xong rồi lão cũng buồn, bảo thế thì anh tôn trọng e. Mình thì điên chứ, nói xong rồi lại tiếc :"> xong mình lại chủ động nt các thứ, xong lão bảo e đùa vs anh à, mình chả nói ji. Xong lão bảo, bố mẹ có giới thiệu cho anh 1 ng rồi mình bảo thế thì chúc anh hạnh phúc. Rồi mấy hôm sau lão gọi cho mình, kêu là anh ko thể quên đc em rồi con ngu như mình lại quay lại chứ.

    Lại bên nhau zui zẻ hạnh phúc 1 time thì hắn lại bảo bố mẹ anh giục cưới. Mình vs bố mẹ lão này kiểu ko có duyên, bao lần 2 ông bà lên thăm con muốn gặp mình thì mình toàn bận việc này việc nọ, mãi chưa gặp đc. Mình thấy lão hay nói đến chuyện bố mẹ giục diếc các thứ thì rất ức chế, mình bảo là nếu anh ko giải quyết đc thì mình chia tay đi, cứ suốt ngày nói đến chuyện cưới xin em mệt mỏi lắm. thế là ten ten, chia tay, mình cũng chán lắm, chia tay xong còn thấy vui ý, kiểu nhẹ nhõm, ko phải áp lực chuyện đấy nữa. Mà bi h lại buồn mà hình như là lão có quen đứa mới rồi, chắc là sắp cưới.

    Mình có add fb lão ý mà, hôm nọ lão ý post cái ảnh, mình bấm like xong lão ý xóa ảnh luôn, hị. chả hiểu sao. Chán, hồi mới bỏ nhau lần đầu mình như con điên dở hơi vật vờ, cứ ngơ ngẩn như điên, lần này đỡ hơn rồi, vì xác định chắc chả có duyên, cố cũng chả đc, hề hề mà hơi buồn chuyện lão ý cứ remove mình ý. Nếu thế thì sao ko unfriend luôn đi, đồ điên, ghét quá, thấy mình vừa ngu vừa khổ thân mình.

    Dạo này có mấy anh cứ kiểu tán tán này nọ mà chả có cảm xúc mấy mà cũng buồn, hai đứa ngày xưa mãi ko bỏ đc nhau h thế này thiệt là buồn mà có khi gặp đc con khác rồi nó bỏ mình ý chứ, âu cũng là số phận.

    Mình cũng chả hiểu mình làm sao, lúc thì buồn đau khóc lóc vật vã,, lúc thì vui vẻ cười hớn hở như kiểu bị rối loạn cảm xúc. Hồi lâu rồi mình gặp 1 ông xem tướng ngoài đường mà chuyện thề là như phim. Mình đang đi thì ông ý gọi mình vào bảo xem tướng ko ông xem cho, hị, mình bảo có mất tiền ko ông, ông ý bảo tùy tâm xong mình xem. Ông ý xem mặt, nhìn chung là khen khiếc này kia rồi bảo là cháu vất vả vì cái tâm, hay cả nghĩ lắm :((, mình ko nói ji xong mình cho ông ý xem ảnh của lão này, xong ông ý khen lão 1 lúc rồi bảo rồi nó sẽ ko bỏ đc cháu đâu, chắc chắn ko bỏ đc, dù cho thế nào thì 2 đứa cũng quay lại, mình nghĩ chắc chỉ là an ủi thôi, mình bảo ko đâu ông ạ, ông ý bảo, ông sống hơn 60 tuổi đầu mà ông còn nói sai cho cháu à mà 2 đứa có bỏ nhau hay gì đo thì đều là do cháu, hự, do văn của cháu, do cháu nói năng ko đc làm mọi chuyện hỏng mà ông chắc chắn là quay lại vs nhau. Xong ông ý còn cho số điẹn thoại bảo nếu cần ji gọi ông, cho mình cả địa chỉ nhà, 1 kiểu PR bản thân. Mình hỏi sao ông ko xem bói ý, ông ý bảo xem bói thánh vật chết, phải tội chết.

    Mình bây h cũng chả tin là ông ý nói đúng đâu dưng mà cũng là 1 cách để an ủi vậy. Đành chờ cho thời gian trôi nhanh mà hết tình cảm thôi. Cố gắng nhớ nhiếc ít thôi mà chả đc, khổ thế, giá bây h có liều thuốc lú nhờ, thuốc quên ji đấy, uống xong quên luôn lão này cho rảnh nợ, đời lại đẹp ko, haizz.

    Cảm ơn các bạn đã đọc (đã nghe mình kể chuyện), 1 câu chuyện dở hơi của 1 con bé hâm đơ.
  2. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ xem bói kia làm mình nhớ quả mama mình ngày xưa.Các cụ kể hồi mama còn dạy học ở quê,đi với bà bạn nữa đi làm thì dính mưa,trú vào 1 quán nước thì ông chủ quán nước cũng nói 2 cô vào tôi xem cho,k lấy tiền đâu.ông ý xem xong mà hồi đấy 2 bà còn trẻ,k tin mấy cái chuyện ey,nhưng mà sau 30 năm h mọi thứ đúng y xì phóc@@..mấy lần quay lại chỗ ey tìm ông bán nước mà k ai biết ông ey là ai...ghê ghê..thôi thì cứ coi như có 1 cái mà hi vọng...chúc chủ nhà may mắn.
  3. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Ông già 60 tuổi đầu đó nói đúng đấy,kiểu gì chả quay lại,không quay lại ngay thì lão ấy cưới rồi 2 người vẫn quay lại - trường hợp này là ngoại tình :)) ! Đùa chút thôi chứ yêu nhau thì đừng để chia tay vì những lý do mà mình chưa cố gắng xem có vượt qua được không để sau này lại hối tiếc !!
  4. chauiu

    chauiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2010
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã động viên tớ, hì :x
  5. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    hè,nói chuyện tâm linh cho có chỗ mà bám víu thế thôi chứ bác ova nói đúng đấy,cứ cố hết sức đi rồi sau có thế nào cũng k hối tiếc.:)>-:)>-:)>-:).Nhưng mà dù thế nào cũng đừng tự nhận mình ngu nhá[-X[-X.k pao h được hạ thấp bản thân
  6. chauiu

    chauiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2010
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    :D ko phải ngu mà là ngây thơ :)) mình cũng ko biết nữa, kiểu cố cố như thế :-<
  7. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    ;));)) ngây thơ à..ờ ..thế cũng được.mà vấn đề là bây h có nói rì thì cũng k giải quyết ngay được:))..đi ngủ sớm lấy sức mai mà đi cố gắng sẽ tốt hơn.Hay cũng thích xem tot-ManU[:P][:P][:P]
  8. chauiu

    chauiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2010
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    ừa, chăm chỉ làm bài tập tí :P
  9. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    @-)@-) h này còn có đứa thức học bài à..chăm nhỉ..ờ thế thôi làm đê,quay ra xem đá bóng tiếp vậy k lại mải mê buôn bán mình lại áy náy:-":-"
  10. chauiu

    chauiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2010
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0

    thế thì tập trung chuyên môn đi :P

Chia sẻ trang này