1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tớ hỏi về một bài hát của Trịnh Công Sơn.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Khongco0, 16/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Thế với tất cả những tài năng của mình tại sao Trịnh Công Sơn không ẵm được một giải thưởng vinh dự nào như các nhạc sĩ khác ?

    Tớ nghe một số điều tớ nghĩ chẳng có mấy sự tốt đẹp về vị nhạc sĩ này .
    Tớ thấy ông ta xét theo tư cách đàn ông ...phải dùng đúng từ là" Hèn "
  2. Langtu2212

    Langtu2212 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Cậu là điển hình cho cái định nghĩa "bưng bô" trong box thảo luận. Nhưng nói thật là trình "bưng bô" hơi ng...u.
  3. shogatsu

    shogatsu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2010
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Nói thực! Bản thân chúng tôi chẳng thích nhạc Trịnh lắm. Nhưng cái kiểu soi xem người ta có "ẩn ý" gì trong bài hát là hơi bị hèn và tự hạ thấp bản thân mình. Nếu mình đường đường chính chính thì sợ thằng nào móc máy.
  4. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông sinh ra và lớn lên trong thời chiến, một công dân của đất nước bị áp bức, một nghệ sĩ nhưng không có một tố chất đàn ông trong người ( ít ra là cảm thấy nhục vì sống chùm gửi vào một đế quốc khác dưới thời bù nhìn Họ Ngô)

    Vậy mà còn quay lưng viết về những người cùng dòng máu với mình như vậy ?


    Tớ soi hay là chúng ta ngộ nhận nhiều về ông ấy tôn vinh ông ấy là một tài năng thì lịch sử sẽ chứng minh.

    Một tài năng lớn là như vậy sao ... mà nhân cách đối nghịch vậy sao

    Đặt mình là một người đàn ông trong thời chiến , các bậc nam nhi hiện giờ nghĩ gì ?

    Coi anh em mình , những người hy sinh vì đất nước là đàn bò ?

    Ông ấy có ẩn ý thì tớ và những người khác tớ tin cũng chẳng cần ẩn ý để đủ hiểu một nhân cách lớn như vậy đâu ^:)^^:)^
  5. mummim85

    mummim85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    Ờ thì bọn Vinamilk hay sao ý có cái quảng cáo: mỗi ngày, mỗi ngày chúng ta là những con bò. Liệu có phải lấy ý tưởng từ bài hát này không nhỉ.:)
    Anyway, Khongco0 ah, đôi khi muốn nhìn nhận và đánh giá một sự vật, sự việc cần phải sống và chứng kiến ở đúng chỗ đó và lúc đấy cơ. Nếu hỏi những người lớn hơn thì bạn có thể biết thêm Văn Cao cũng là một nhạc sĩ vô cùng có tài( không muốn nói là nhất VN) nhưng một thời bị đì đẹt, thậm chí đi cải tạo( coi như đi tù) đấy thôi.
    Lúc nào rảnh có thể đọc cuốn hồi ký: Đêm giữa ban ngày của Nguyễn Thư Hiên để biết thêm một số điều về giới văn nghệ sỹ thời đó nhé.
    Thân!
  6. ltchau1985

    ltchau1985 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Thôi,ko binh luận nữa.
    P/s: Bạn chưa có đủ khả năng phê phán nhạc đâu, sống và cảm nhận thì để trong lòng.
  7. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Ôi chị Linh Khuê!!!
    Lâu không gặp chị! :D
  8. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    1 số bạn chưa biết Linh Khuê nên... :))
  9. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Ông nào muốn mọi người ghét mình thì vào ủng hộ cho LK đi kìa, cơ hội còn gì!
  10. ngkhang09

    ngkhang09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Du mục có phải là bọn chăn bò hay chăn cừu ko?
    Mục đồng là bọn trẻ con chăn bò phải ko

Chia sẻ trang này