1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tớ hỏi về một bài hát của Trịnh Công Sơn.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Khongco0, 16/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaodaiso

    phaodaiso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng chỉ là cơm no áo ấm, tiền bạc, bổng lộc, lợi ích cá nhân.
    Em chả phân biệt thời này hay thời khác, mỹ với việt nam. Cứ ở đâu ta đc đảm bảo lợi ích là được.
    Lợi ích của cả 1 xã hội là tổng hoà, có người sướng thì sẽ có người khổ, có người được đi con đường đẹp, được ở nhà chung cư sạc sẽ thì phải có người bị lấy đất,........
    Người đi trên con đường đẹp sẽ tự hào và cảm kích, người bị giải toả thì ấm ức, bực mình, khó chịu. Một xã hội cần có cái hiểu khác hơn nữa thì đất nước mới phát triển.
    Note: các bác đừng ném gạch em nhé, em suy nghĩ hồn nhiên vậy thôi (*)
  2. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Các đồng chí ủng hộ thế này là đi đúng hướng rồi!
  3. shogatsu

    shogatsu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2010
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Thật thế hả em yêu??? [:P]
  4. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Ủng hộ em kiểu này thì có nhiều người ghét là cái chắc![:D] Em xin các đồng chí tha cho!:-w[r23)]

Chia sẻ trang này