1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

29t đi du học có muộn không các bác?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi light22007, 16/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Luffy__

    Luffy__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Mệt bt @@.
  2. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    học 3 4 năm thê là 32 33 tuổi
    đi làm 1 2 năm hoặc lấy chồng lun nhug đẻ lun thì phí công đi học - fai kiếm đc chỗ làm ổn or công ty riêng ổn định đã
    thế rồi mải làm lỡ may ngoài 35 mới đẻ - tỉ lệ sinh con bị tật khá cao - chẳng may bị 1 e bé bị tật nuôi e bé cả đời thì đúng là phí công di học
  3. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    quen 1 bà 34 tuổi đi du học, để chồng với 1 đứa con 5 tuổi ở nhà, đến 36 tuổi về nước, đoàn tụ gia đình, trong vòng 2 năm ko về :D
  4. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Bạn phải kể tình hình gia cảnh thế nào mới tư vấn đc chứ.... 29 mà có chồng con rồi thì cứ đi, xác định là ít phải 3-4 năm. Chưa có chồng và thuộc dạng đang báo động ế và có thể chấp nhận lấy chồng Tây thì cũng nên đi vì sang bên Tây câu khá dễ, mình biết đầy trường hợp xấu ơi là xấu toàn câu đc những anh kỹ sư, tiến sĩ ngon lành, đẻ con cũng đẹp như tiên, thu nhập rất cao. Nếu 29 và vẫn kiêu chưa chọn đc ai và nhất quyết ko thèm khoai tây thì nên lấy đi rồi hẵng đi, 3-4 năm quay lại thì coi như hết cửa lấy chồng.....
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Cứ đi thôi, nếu xác định ế cũng ko sao (giống mềnh). Tuỳ ngành học, có ngành chỉ 1 năm thôi (như mình) :D
  6. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Nghe hơi là biết ý gái không nghiêng về hỏi xem đầu óc đã cứng không nhồi kiến thức vào nữa hay chưa mà là hỏi về Ế-GIAI-LẤY CHỒNG-ĐẺ ĐÁI.

    Lần sau gái đặt câu hỏi rõ hơn nhé.
  7. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Chưa có người iu thì nên đi. Vì đến tuổi đó rồi ở nhà cũng ế. Sang đó lừa được thằng tây nào thì lừa, hoặc lừa được chứ việt kiều bị vợ bỏ cũng được ^^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nếu muốn đi đức học thì chắc phải tháng 4 năm 2012 mới bay được. Lúc đó là tròn 30 ^^
  8. LeeKumKee

    LeeKumKee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    2.276
    Đã được thích:
    1
    còn đi được cứ đi đi em
    như chuyên gia vậy mà vẫn còn đang chuẩn bị học bổ túc văn hóa đây nè :-ss:-ss:-ss
  9. dohuythiep

    dohuythiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    1
    Bà chị cùng cơ quan năm ngoái mới đi du học, lúc đấy là 34 tuổi, sang đó kiếm ngay được 1 anh thế là lấy chồng và bỏ học về nhà sinh con ... tuy nhiên không phải ai cũng may mắn như thế ;)).

    Khuyến cáo là trình độ càng cao thì càng khó lấy chồng nhé, thạc sĩ hay tiến sĩ bao giờ cũng muốn lấy chồng ít ra bằng cấp phải bằng mình, mà thường thì các anh ở độ tuổi đấy đều thành đạt, giữa 1 em > 30 tuổi, (có thể là xấu nữa), lúc nào cũng cãi nhem nhẻm (vì bằng cấp ngang chồng) so với 1 em 9x hoặc 8x đời cuối mơn mởn, mắt bồ câu con bay con đậu, nói gì cũng chớp chớp ô với a ... hế hế, nhắm mắt cũng chọn được ;))
  10. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Học nhiều đầu óc nó càng fức tạp ~X

Chia sẻ trang này