1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

29t đi du học có muộn không các bác?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi light22007, 16/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Bình thường, tớ quen đấy người như vậy.
  2. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    e năm nay 23
    vậy mà e cũng phân vân việc nên hay ko đi du học. nếu đi thì tháng 7 năm nay đi, và đi 3 năm.
    nhưng mẹ e thì muốn e ở nhà, ổn định đi làm rùi 2012 lấy chồng. Mẹ bảo là tùy e quyết định, nếu qđ đi thì mẹ vẫn đồng ý. nhưng điều mẹ mong muốn là e nhanh chống ổn định cho mẹ nghỉ ngơi thoải mái. lấy chồng xong học cũng đc.
    Nhà có 2 mẹ con...e cũng phân vân nhiều...ko muốn mẹ lủi thủi 1m suốt 3 năm. Cũng ngồi phân tích giữ lợi và hại của 2 sự lựa chọn. Thế mà đến giờ vẫn thực sự rất phân vân...haizzz...ước mơ từ lâu, bạn bè cũng đi cả rồi....
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Mình mà có cơ hội. mình đi ngay.
    23 tuổi, càng đi.,,
    Đi để học nhiều thứ, chứ ai đời loanh quoanh với mỗi câu hỏi đấy.
    Lập gia đình vô cùng quan trọng, nhưng quan trọng hơn vẫn là bản lĩnh sống một cuộc sống cho mình và bản lĩnh dối diện với những chuyện xẩy ra hàng ngày.
  4. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    23 tuổi thì nên đi bạn ạ. 3 năm trôi qua như chớp mắt ấy, nghĩ thì lâu chứ thực tế thời gian phi như bay ấy. Cưới chồng xong rồi mới đi học thì mệt mỏi lắm, như tớ ấy, bỏ qua bao nhiêu cơ hội không đi, đến lúc quyết định đi, rồi kết hôn trong thời gian học, cảm giác không còn thời gian để mà tập trung học nữa ấy, đủ thứ chuyện cơm áo gạo tiền phải nghĩ, cuối cùng học hành cũng bị ảnh hưởng, mệt cả người.
  5. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    nểu chỉ đơn giản là nghĩ cho mình thì tớ đã chẳng phải phân vân rồi. vì đối với tớ chuyện chồng con bây giờ là qua sớm.
    @chị chủ topic: theo em ở tuổi của chị thì ko nên đi, nếu giả sử chị đã có gia đình or bạn trai , cùng chí hướng du học thì ukie. con gái sau 30tuổi ở VN mình khá khó lấy chồng rồi, lại chuyện sinh con nữa. còn nếu định lấy chồng tây thì đi ukie chị ạ!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    nểu chỉ đơn giản là nghĩ cho mình thì tớ đã chẳng phải phân vân rồi. vì đối với tớ chuyện chồng con bây giờ là qua sớm.
    @chị chủ topic: theo em ở tuổi của chị thì ko nên đi, nếu giả sử chị đã có gia đình or bạn trai , cùng chí hướng du học thì ukie. con gái sau 30tuổi ở VN mình khá khó lấy chồng rồi, lại chuyện sinh con nữa. còn nếu định lấy chồng tây thì đi ukie chị ạ!
  6. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Vào cái độ tuổi này, mình cũng có chú bạn sang Pháp để du học - nó cũng nhà con 1 đấy,để bố mẹ lủi thủi 5năm đấy; để rồi nó có thể có lương cao , nhưng rốt cục để làm gì đâu :-?? Hồi đấy còn nó bày ra rủ mình đi nữa chứ [r24)] Mình á, làm gì có chuyện đấy, đừng hòng bảo mình chạy lông nhông, kể cả đấy là việc đi du học, cho tiền cũng cóc thèm, dù rằng nhà mình đông anh em (gấp 3 nhà nó.) Bởi vì cái cách nhìn cuộc sống của mình nó khác, cuộc sống này, khắp chung quanh đã bao nhiêu thứ cần học rồi, sao phải đi đâu ta, ngu gì [:P]

    "Đạo càng ngày càng bớt, học thì càng ngày càng nhiều" Trang tử bảo thế, nên càng học là càng mệt càng thêm mãi, chả thế mà ông gì đó đã kêu lên: "học học nữa học mãi" đấy thôi, thật nguy hiểm - thế thì đến hết đời mất. Rồi đến một ông nổi tiếng khác lại còn nói "bác học không có nghĩa là ngừng học" ôi kinh tởm!

    Mới cả mình cũng thấy nhiều chú bạn ra trường thực tế là cóc làm được việc thế là bắt đầu bày ra du học nọ kia, thế là bắt đầu tính đi đường vòng đây >:)

    Học làm qué gì cho mất thời gian cuộc đời, thế là đủ rồi, hãy học ở chính cuộc sống thôi [r24)]

    Tất nhiên đây là ý kiến riêng của mình [r24)][r24)][r24)]
  7. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Đi đi em dũng cảm bước chân lên
    Dù đói khổ đâu phải là tội lỗi :D
    ---
    Bốc quẻ bảo: nên đi!
  8. ukyo265

    ukyo265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Chưa đến cái tầm ốm không có chồng chăm chưa biết cái sự tủi thân nó dày vò tinh thần như nào đâu b-)
    Nói thì như thánh rồi đến lúc phòng đơn chiếc bóng đi đi về về lẻ loi 1 mình thì mới biết bạn đời quan trọng như nào, nói thiệt, lúc ý cũng chả bạn bè nào nó lo đc vì nó cũng vợ chồng con cái đầy nhà hết rồi ;))
  9. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0

    Hi hi, đa phần các bác đều khuyên đi nhỉ[:D] Này là em hỏi hộ thôi, em thì còn 3 năm nữa mới đến tuổi ý.
    Phục nhất là chị Bờ Nu, vừa xinh đẹp, duyên dáng vừa giỏi giang, thông minh nữa. Có điều chị Bờ Nu đi bằng học bổng chứ em muốn đi thì phải cày để kiếm tiền mới đi được cơ.[:D]
    Chưa đi mà nghe bác ukyo265 nói thế làm ý chị của chị gái ít nhìu cũng bị ảnh hưởng rùi nhé.
    Kể là con gái thì nhiều vấn đề thật, riêng chuyện chồng con là một vấn đề nan giải không dễ giải quyết nhỉ. Chẳng nhẽ giờ lo kiếm anh nào cùng chí hướng xong cưới rùi mới đi à ta?;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đi được thì đi đi em. Ở tuổi của em thì còn có thể đi được, chứ thêm tí nữa thì khó lắm đấy. Chị gái ý thì sau một mối tình đơn phương giờ chẳng còn lòng dạ yêu ai nữa. Đang tính đi học xong về làm single mom.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hì, em sẽ học tập gương chị gái này mới được[:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chị Bờ Nu học ngành gì thế ạ? Nghe bảo chị được học bổng 1 nước Châu Âu và Mĩ nhưng chọn đi Mĩ ạ?[:D]
  10. lts85

    lts85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    1
    Like [r2)]

Chia sẻ trang này