1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất muốn lấy chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoicohuong, 17/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Cố gắng vui vẻ.
    Cố gắng thay đổi ngoại hình
    Cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng
    Cố gắng nhẫn nhịn.
    Cố gắng xinh tươi,
    Cố gắng điều hòa tính tình
    Cố gắng...
    Cố gắng lên...
    Cố gắng. . . Muc tiêu: lập gia đình thẳng tiến.
    Chồng ơi đợi em nhé
  2. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    vô nhà văn hóa phụ nữ học trang điểm, mỗi sáng tốn 30p làm đẹp, chịu khó đi, trơi ko phụ người đâu, mà phụ nữ biết trang điểm sẽ đẩy mình lên top 30% đầu đó, học cái này từ 1 thằng bạn nước ngoài nó nói, còn thằng bạn Vn nó nói "mày ngu ngu hiền hiền chút" hay hơn, hu hu, kết luận giai thich gái xinh mờ hiền, mình chả có 2 cái nì
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Chàis. thay đổi thói quen bản thân cũng khó lắm,
    Chẳng ai xinh đep mãi được..
    Thôi thì tùy duyên, Lửa thử vàng. và tình yêu thì thử thách bằng thời gian.
    Tum lại: rất muốn lấy chồng ngay và luôn.
    Tình trạng rất sốt sình sịch.
    + hơi cú chuyện quá khứ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chua xót thật. Đôi khi yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau.
    Em buồn lắm anh ạh.
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Chỉ có yêu thương thật sự mới vượt qua sóng lớn. Tình yêu nhỉ?
  5. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, chị gái em cũng 86, tính cách thì thôi rồi. Hic hic.
    Em sinh năm 87, ra trường có việc một phát là suốt ngày mẹ dục lấy chồng, mà đã có người yêu đâu mà lấy. Em học thêm buổi tối, có mấy chị không xinh bằng em, ấy thế mà chuẩn bị cưới hết đấy. Hic hic. Có chị 76, tưởng ế, ấy thế mà đùng phát, cũng sắp cưới rồi. Vì thế, chị em mình cũng đừng vội, sẽ có chồng hết thôi. :)). Tất nhiên, cũng nên mở rộng mối quan hệ và không ngừng hoàn thiện bản thân mình hơn nữa ( vẻ bề ngoài nó quan trọng lắm + chăm chỉ khéo léo trong ăn nói và cư xử).
    Em đang tấp nấu ăn + gọn gàng. Híc, từ trước đến giờ em toàn ở 1m từ cấp 3 đến đại học + đi làm nên cái khoản tề gia nội trợ hơi kém. Nhưng vì sự nghiệp chống ế nên giờ cắp túi về ở với 1 chị ( híc, nhưng giữa năm cũng chống lấy rồi ) để học hỏi. Đúng thật là 1 đẳng cấp, mình phải học hỏi nhiều.
    Oh la la, cố lên nào. :x
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Vì sự nghịp chống ế cố lên nào.
    Con gái mình thật là khổ biết mấy, hix cứ phải thế này thế nọ mới có gọi là người để ý tới. mà xấu xấu một chút (như mình) là coi như nắm chắc 50% ế. thêm cái tính hâm hâm nữa thì 70% ế. . . Nhiều lúc ngồi chỉ biết than vãn, chứ chẳng biết phải hành động ntn.
    Về tính cách, cũng có thể sửa. thế nhưng cái dung mạo bên ngoài.. mũi to muốn thành mũi nhỏ chỉ bằng cách phẫu thuật, còn bụng bia muốn thành bụng thon chỉ bằng cách tập thể dục giảm cân.. ôi giời. còn rất nhiều điều phải sửa chữa những cái gọi là xấu so với mặt bằng chung.
    Ngồi than thở. mềnh cũng 26 - 27 tuổi roài. huuu
    Giắt trên văi một mói tình tưởng là tình cuối hóa ra là mối ngiệt duyên...
    Chỉ biết rằng mình quá ngốc ngếch, khờ dại..Những dòng kể xấu bản thân mình như thế cũng thật là ngốc ngếch, nó là tàn dư của một quá trình bị nhồi sọ rằng mình có rất nhiều điều cần phải sửa..
    Do bản thân mìh chưa gặp được người của mình để thấy mình thật đáng yêu biết bao..
    Có thể em là gái xấu nhưng em là ng có duyên lặn
    Có thể em vụng về trong giao tiếp ứng xử nhưg bản chất em là tốt tính + thật thà
    Có thể em vô tư suy nghĩ nhưng em luôn là người thấy rằng em ngoan ngoãn
    Có thể em hayy lanh chanh cãi bướng nhưng em thấy đúng em mới cãi.
    Có thể em kô ngọt ngào như bao cô gái ở ngoài kia nhưng em đối xử với mọi ng từ cái tâm của mình
    Có thể em béo..
    Có thể em là cô gái mang nhiều khuyết điểm nhưng em ko lừa dối tình cảm của ai
    he he..
    Em mở ra tp này vì em vừa trải qua một mối tình tưởng như là ngta yêu nhắm nhắm rồi tài vì..ciá đống khuyết điểm em dc nhồi sọ nên em ngồi em tiếc và than thở các bác ạh.
    Các bác biết không? em từng nghĩ em rất đc yêu thương xuất phát từ tấm lòng chân thành của ng ta. thế nhưng... tất cả những j ngta chiều chuông em đều có mục đic các bác ạh.
    Chẳng nhẽ. con trai biểu lộ là ngta say mê con gái nhưng chưa chắc là vậy ạh các bác. Kể cả nước mắt. kể cả những lời nói làm em cảm động.??
    Nói túm lại..Sống lâu mới biết đêm dài.
  7. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Em à,
    1- Chỉ có sự thay đổi mới là cái được gọi là vĩnh hằnh trong cuộc sống này!
    2- Không có sự thay đổi nào mà không đau đớn, mất mát![r24)]
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Dạ,em rất cảm ơn bác ah.
    Em ko dám tự tin về mình nhưng những điều em đag sở hữu khiến em nghĩ em ko đáng bị rơi vào tình trạnng dằn vặt con người mìh như 1 tuần rồi.
    Đó chỉ là một người không dành cho em và làm em đi trệch đường vào thời điểm này.
    Cái mà em có lỗi nhất với bản thân em, đó là em có những suy nghĩ dại quá, tốt quá đối với ngkhác (cái này có ng trên ttvnol đã nói cho em bit)..
    Cần phải bớt khờ dại đii một chút để trưởng thành.
    Em cảm ơn bác một lần nữa..
    Chúc các bác một buổi tối zui zẻ ah
  9. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Mọi thứ vẫn ổn và thực ra là vẫn tốt đấy chứ! Chúc em gái chủ topic vui nhé! :D
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chả bao giờ thích lấy chồng!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này