1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất muốn lấy chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoicohuong, 17/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    đồng hương ko về TH tuyển chồng à :))
  2. hoahonggai81

    hoahonggai81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    đọc tâm sự của bạn nguoicohuong sao cũng thấy giông mình thế. gia đình, anh em, họ hàng, người quen cứ gọi là sốt sình sịch lên. ăn tết mất cả ngon. mà tớ đây đã băm rùi đấy, hix.
  3. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    nàng ơi sao k thay đổi bản thân 1 chút và dần dần để sửa từng nhc điểm của mình
    thay vì để mãi 1 kiểu đầu, làm xoăn hc cắt ngắn đi
    đi bộ hc erobic để giảm béo
    học cách trang điểm để che mũi to mà k cần fẫu thuật :">
    thay đổi cả gu ăn mặc
    học cách nghe hơn phản biện
    tìm cho mình 1 niềm vui mới: đọc sách, nấu ăn hay dance sport
    bản thân thấy mình khác hơn, đẹp hơn thì mềnh sẽ hấp dẫn hơn
    tự tin về mềnh hơn thì có đc nh mqh hơn
    có khi lúc đấy lại có topic: e mún chơi mà chả mún lấy chg ý chứ ;))
  4. so2_1234

    so2_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    he he, hôm nay em mới đọc được cái topic này, bác Huouvuon thật là thú vị, em cũng hoàn cảnh tương tự như chị chủ topic, em trả lời 3 câu hỏi, bác bắt bệnh cho em với nhé:
    - cao 1m58, nặng 48 kg, số đo 3 vòng thì em ko nhớ lắm, nhưng nói chung là tuong duong voi chieu cao can nang.
    - em làm tín dụng ngân hàng.
    - thường thì là bánh mỳ hoặc bánh bao, sữa đậu nành, hôm nào đẹp trời thì bún ốc. :D.
  5. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Em gái thân mến, thành thật khuyên em là lấy chồng chưa chắc đã là giải pháp tốt nhất đâu (đừng hiểu lầm, chị không có ý bài xích chuyện lấy chồng ).
    Tất nhiên, nếu lấy được một người chồng tốt thì còn gì bằng, nhưng nếu duyên chưa đến thì cũng đừng xoắn quá e ạ (không phải nói j chứ thực sự thấy cái từ xoắn này rất hay.) vì ba cái chuyện chồng con là do duyên số, khả ngộ bất khả cầu em ạ.
    Em cứ sống thêm vài năm nữa đi, như chị đây này, ban đầu cũng thấy chán nản vì bọn bạn thân đi lấy chồng gần hết, nhưng bây giờ chị còn thấy chán nản hơn vì gặp đứa nào đứa nấy mặt mày cũng buồn thiu thỉu không phải kêu ca chồng con thế này thế kia thì là nhà chồng thế này thế nọ.
    Với lại chừng nào em còn sợ ế (nghĩ rằng mình to cao ,béo , học hành chỉ đủ dùng....) thì khi đó em chưa đủ sẵn sàng để đi lấy chồng đâu.:-"
    Nghe lời chị đi, tự tin lên, mình phải nghĩ rằng mình là tốt đẹp nhất thì người khác mới tin được mình là tốt đẹp. Chứ đến chính bản thân mình còn không thích mình thì còn ai thích mình được nữa.
    Ví dụ nhé : em có thể nói là mình béo, nhưng đừng bao giờ chú thích là béo tức là ế. Hãy nhớ rằng những người béo thường phúc hậu và tốt bụng, vậy là em đẹp theo kiểu phúc hậu.To cao : lợi thế mà không phải ai cũng có được.Học hành : đủ dùng (thông thường con gái chỉ cần tốt nghiệp đại học là đã quá giỏi rồi). Làm việc : tay sai di động (nếu không có em thì bọn sếp em chả khác gì người tàn tật) Thế mới biết tầm quan trọng của em .
    Còn một điều quan trọng nhất. Hữu xạ tự nhiên hương, hãy cứ sống vui vẻ và làm những gì mình muốn.Cái j đến sẽ đến, hãy là một người tiêu dùng thông thái, lựa chọn kĩ càng nhé.
  6. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Mới có 26 cái xuân xanh (tính theo kiểu của các cụ) lo làm giè. Cái gì đến nó khác đến, việc các cụ nhắc cứ nhắc còn việc của ta chơi ta cứ chơi đê, lăn tăn làm giè. Mềnh thì k thích lấy chồng. Hồi chưa lập gia đình mọi người cũng hay nhắc nhở lém, đi đâu ai cũng hỏi: thế sắp...chưa? nhức cả đầu. Đùng 1 cái chui đầu vào rọ, chán k buồn chết, nghĩ lại thời huy hoàng thấy bùn ghê gớm.
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Trước tiên, nhân ngày lễ Tình nhân em chúc các bác yêu thương dào dạt, lúc nào cũng hạnh phúc viên mãn. hí hí
    Đúng là tết nhất, cứ lang tha lang thang giờ mới yên vị được ạh. (nhưng còn vài chỗ em đang rất muốn đi lại một lnầ nữa :P

    Em cảm ơn chị, đúng là em sốt sình sịch sốt như nồi cơm sôi rồi chị ạh.
    Thế nhưng đoc xong emthấy nhẹ cả lòng, em cũng bắt đầu tin vào chữ duyên phận. có lẽ những người yêu nhau nhưng ko tới được với nhau đều là bài học cho hành trang mình vào đời và gặp người của mình
    Em tin vào hai chữu duyên và nợ.

    tết nhất. thật là mệt :-"

    Em lại có ý định thay đổi việc làm hiện tại..
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tớ đang ở THanh Hóa cậu ợ.
    Dưng, ko muốn ở, chỉ m đi :(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    he he.. em thì em chăng b em muốn j nữa.
    khổ.
  8. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    chúc đồng hương valentine vui vẻ và hạnh phúc nhé :-*:-*:-*:-*
  9. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    Được rồi!
    Trước hêt phải tự nhủ rằng, cưa zai là 1 việc ko có gì đơn giản hơn, chỉ cần chú ý chút chút là sẽ thành công mỹ mãn![:D]
    Trước hết hãy khéo léo, kín đáo xác định xem zai nó thuộc nhóm zai thích gái ngoan hiền hay nhóm hâm mộ gái hư? Vì sao à? Vì mình sẽ có những động tác, câu nói phù hợp với nó!:)" alt="" src="/images/smilies/19.gif" border=0 smilieid="27"> sau đó, Hươu sẽ bày cho cách quyến rũ nó, chòng dây vào cổ nó mà lôi nó đi.... Thật đấy[:D]

    Hươu hỏi tiếp nhé :

    4- Em bao nhiêu tuổi rồi? (phải thành thực thì Hươu "cố vấn" mới hiệu quả[:D])
    5- Công việc của em có gì thú vị không? Cả những khó khăn nữa?
    6- 4 mùa trong năm em thích mùa nào nhất? Vì sao?


    Em hãy nhớ cưa zai cũng như bắt hổ trong hang! Tưởng ghê gớm lắm nhưng thực ra cực kỳ thú vị, nếu biết cách vào hang của chúng![:D]
  10. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0

    Hic, mình ko nghĩ như thế, dù mọi người luôn luôn nói rằng con gái học cao khó lấy chồng thì mình cũng thà được học hành đến nơi đến chốn dù sau đó phải ở một mình chứ không thể chịu dốt để lấy một anh thích lấy vợ dốt. Học đại học đồng ý là đủ dùng nhưng từ giỏi hay quá giỏi thì còn phụ thuộc nhiều yếu tố nữa chứ. Càng không nên nói là "con gái chỉ cần"... Con gái vẫn cần rất nhiều thứ bạn ạ! Học đại học hay cao học nếu có điều kiện về kinh tế hoặc thời gian và cần thiết cho công việc thì bạn cứ học, học để làm phong phú kiến thức và tâm hồn mình, để hiểu biết thêm về chuyên môn, giỏi về chuyên môn và kiến thức thì bạn sẽ tự tin hơn trong một số lĩnh vực...

    Nhưng mình nghĩ em chủ thớt đủ tự tin và đủ giỏi bởi vì em ý rất khiêm tốn, cái "đủ dùng" và "tay sai di động" em ý viết ra làm mình nể và mình biết những cái mà em ý có không chỉ đơn giản như từ ngữ viết ra.

    Cao thủ đây rồi, nhờ bác tư vấn hộ luôn, em cũng đang cần tìm đối tác :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này