1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất muốn lấy chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoicohuong, 17/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    bác vịt thông cảm nhớ, có thể hôm nay đại ka của em đang hứng khởi một vài lý do nào đó nhầm lẫn chăng :))
    giờ đại ka em vẫn đang ở trên mây đấy, e gọi về ăn cơm mà cứ cười nói mỗi câu duy nhất: duyên tới tấp tát vào mặt em phành phạch
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Tự dưng muốn tâm sự.
    NGày mai là ngày minh có việc làm, không phải việc công ty mà của mình.
    Mình thấy bố mẹ đặt niềm tin vào chuyện này quá, nên mình sợ. Có lẽ nó sẽ chẳng đem lại kết quả như gia dình mình muốn. Thế nhưng, ko làm thì làm j bây giờ?
    Cũng vẫn quanh đi quẩn lại chuyện chồng con tình duyên và nợ đời, Mình ko nghĩ chuyện sống ở gần bố mẹ, cái viêc này lại trở thành áp lực. Áp lực thật sự.
    Chẳng ai muốn như vậy. nhưng cái số là như thế rồi.
    Mình đi xem. ngta nói đáng lẽ mình đã lập gia đình. Chợt thấy nhớ.. Anh ơi. tại sao em và anh lại thành thế này hả anh?
    Cả chiều chốn việc công ty đi cái việc gọi là riêng đó...
    Mình sẽ cố gắng không than thở nữa
    Tình yêu là duyên
    Chồng con là phận....

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    http://ttvnol.com/f_69/1296413 <=== hơ hơ. phải bác ko nhờ ;))
  3. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Mai bận mải quá, alô cho đệ giúp 1 chân, cũng mong sao đại ka cầu được ước thấy =))
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    e hèm hèm hèm.
    Duyên tới thì ta ko quá mừng mà duyên bỏ ta đi cũng chẳng quá buồn [:D] [:D]
    Sống và hi vọng mà bác. ;)) ;))
  5. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Ở Thanh Hoá em nguoicohuong ở Tp hay ở huyện nào thế? Rảnh qua Ninh Bình chơi đi em,ở đây nhiều nơi cầu duyên thiêng lắm,có người sáng đi chiều về gặp một nửa luôn ;)) !
  6. ch0e

    ch0e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    ớ bây h mới có time onl :-ss..Thế em zì ấy ơi e đã suy nghĩ lời đề nghị của a chưa ' border=0 alt="" src="images/smilies/9.gif" smilieid="110">

    :-" Thế e năm nay bn tên gì quê ở đâu tuổi con jề làm nghề jề ;)) Cho a xin số phone tối về gọi điện tâm sự a là a hay mất ngủ lắm
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Thế mới là em bác ạh ;)) ;))
    Có ng nói em bớt hai thứ mà sẽ được nhiều điều
    1/ Bớt lý luận đi
    2 / Bớt nóng tính đi ;)) ;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ;)) ;))
    Em ở gần bác lắm.. Bác biết kô? >:) >:)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bác để em đi coi bói, xem quẻ này có tốt ko, tốt cứ tấn tới còn k xin rút ạh[-(
  8. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    con gái nóng tính không tốt, còn lý luận thì tuỳ thêm hay bớt không quan trọng nữa, nếu càg nhiều lý luận thì nhà cửa càng thêm vui thôi mà =))
  9. ch0e

    ch0e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Bói toán a ko tin cưng à ;))
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Kưng tin Bác ạh ;)) ;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    \:D/ \:D/
    Nhất trí quan điểm với bác, có điều em chả gặp ai được giống bác. [:D] [:D]
    Chính vì thế cho nên trong động này thêm tp: Rất mún chống lầy của em thêm cả Làm sao cưa zai ngon của Thầy hươu ;)) ;)) TẤt cả để chuận bị công cuộc giải quyết nạn ế :)>- . he e heee
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này