1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn lấy chồng thông minh+ lãng mạn cơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MinhCuc90, 17/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. setzer

    setzer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    ta thấy cái sự "chỉ lãng mạn với người yêu mình" của anh @buck khá dễ thương, vì những cái ta liệt kê tạm ở trên cũng chỉ dành cho gái ta yêu, hoặc thích, hoặc đang tán thôi; em lại thấy nó có vấn đề (btw em thấy thế nào thì cứ nói thế ấy, đừng mượn cạ làm gì, dài dòng)
    vậy nên định nghĩa thế nào là thông minh, thế nào là lãng mạn của em, hẳn là khác ta (chắc là cũng khác người)

    vậy nên ta rất tò mò, em có thể nêu ra đây tiêu chuẩn cụ thể, được chăng?



    PS: cái sự đối đáp gì đó của em thì miễn cho ta, ta thôi làm vè từ năm lớp 12 rồi, cáo lỗi
  2. MinhCuc90

    MinhCuc90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    SZ có thể cho biết đang bao nhiêu tuổi đc ko? Nếu ko, Cúc cũng sẽ xưng hô là "ta" với Sz đấy! Trò chuyện kiểu ngồi chùm chăn thế này nó ko đúng điệu cho lắm, SZ ạ. Vừa hôm qua, Sz bảo làm đc thơ, thế mà bây giờ lại bảo "cáo lỗi' đã làm cho Cúc hơi thất vọng đấy. Thay đổi nhanh thế dễ làm ngta ngĩ đến một sự thực khác đấy, SZ ạ.[:D]
  3. setzer

    setzer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    hơn em 4 tuổi, nếu em không thích chữ ta thì xưng là tôi vậy, không quan trọng
    tôi không cần em tin, cũng không quan tâm chuyện làm em thất vọng, tôi thích gái thông minh và tế nhị, rất tiếc em (ít nhất trong topic này, đến hiện tại, IMO) lại không như vậy, thế nên em nghĩ gì là việc của em


    vả lại, tôi nói rồi, tôi làm thơ chứ không làm vè, chỉ viết khi có cảm xúc thực sự, nên sẽ không miễn cưỡng rặn ra mấy câu xuống dòng và có vần để mua vui cho em, nói "cáo lỗi" chỉ là giả bộ lịch sự



    và em chưa trả lời câu tôi hỏi về tiêu chuẩn cụ thể của em? nếu không muốn trả lời vui lòng nói 1 lần, tôi sẽ không hỏi lại nữa
  4. MinhCuc90

    MinhCuc90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    [:D][:D] Ha...ha....
    Hơn có 4 tuổi mà chị nói năng v em hơi bị trịch thượng đấy!
    Chị biết ko, ngay từ đầu em đã rất khó chịu khi chị xưng là 'ta' với em; nên em đã chỉ xưng tên và gọi nick của chị thôi. Nhưng sau đó chị vẫn ko chịu hiểu ý và tiếp tục xưng hô như cũ, nên em phải có ý kiến như trên. Xưng hô là việc đầu tiên cần chú ý khi bắt đầu 1 câu chuyện, phải ko chị? Có một nguyên tắc về xưng hô cho những người lịch sự khi giao tiếp, chị đã biết?

    Chị bảo chị ko quan tâm đến việc em nghĩ gì, em có tin chị hay không, trao đổi với em là mua vui cho em, chị chỉ giả bộ lích sự với em... thì chị vào đây viết làm gì, vặn vẹo em làm gì ( em cũng xin nói thêm là : trong giao tiếp , thì việc chỉ đặt câu hỏi là việc rất dễ, ai cũng làm được, chị ạ)?

    Em có thể trả lời chị theo cách hiểu của em. Em cũng có thể nói rằng sự hiểu biết của em về các khái niệm ấy còn phiến diện, non nớt lắm và xin có lời nhờ chị chỉ dẫn, làm rõ những khái niệm ấy! Nhưng bây giờ, có lẽ em sẽ không làm theo cả 2 cách đó, chị ạ. Chắc chị quá hiểu lý do, phải ko ạ? Chị biết đấy, mạng có phải là hoàn toàn ảo đâu!

    Cuối cùng, em vẫn đoán chị già hơn em rất nhiều! Nhưng vấn đề là cách giao tiếp với nhau, chị ạ! Em luôn nhắc mình phải khiêm tốn, học hỏi không ngừng mà và mong chị tiếp tục tham gia topic này![:D]:-*

  5. setzer

    setzer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    =)) ai bảo em là tôi mua vui cho em =)) tôi vào đây viết nhảm vì tôi cao hứng và rảnh rỗi, vậy là tự mua vui cho mình thôi
    còn thì đã vặn vẹo em câu nào đâu nhỉ :-?? tôi hỏi gì cũng rất tử tế lịch sự đấy thôi


    còn việc xưng ta chỉ là do thói quen, không phải trịch thượng, nên mới nói là không quan trọng (đi tán gái nhiều nó thành thế, vì không thích xưng chị với gái, khó tán); hơn nữa cũng đã sửa rồi, nhỉ





    cuối cùng, tôi cũng nghĩ là tôi già hơn em "rất nhiều", nhưng không phải do tuổi tác :-<
  6. MinhCuc90

    MinhCuc90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
  7. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    :o):o)ôi thật là vãi lúa, chúc em vui vẻ với các anh giai sì gòng nhé >:-p>:-p
  8. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh chị nói anh nào cũng rất thông minh cả nên ko thích cái trò bị thẩm định bởi 1 cô bé nói năng ... vô duyên như em :D

    Chị thẩm định là đủ rồi ;))

    Thực ra mong muốn không có gì là xấu. Ai cũng có mong muốn và ai cũng có quyền mong muốn. Có điều cách em thể hiện, và đối đáp ngày càng làm cái mong muốn nó trở lên lố bịch. Lố bịch vì với cách cư xử của em cho đến thời điểm này, ko anh nào có não mà dám ... hoàn thành cái mong muốn ấy của em :D
  9. setzer

    setzer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    em ơi, thiếu mất của tôi hai chữ "SẼ KHÔNG" ở trước rồi

    dạo này tôi rảnh + chán, nên mới nhiều lời với gái hoang tưởng vậy
    xin phép rút lui nhé, đi về nhé, chào chủ nhà nhé, khép cửa nhẹ nhàng nhé



    *lịch sự thế còn gì* :-"
  10. thnhcuong

    thnhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    ôi,câu chuyện về 1 cô bé mộng mơ mà cũng kéo được tới hơn 10 trang cơ đấy ;)

Chia sẻ trang này