1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn lấy chồng thông minh+ lãng mạn cơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MinhCuc90, 17/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài bên trên xong chả nhớ mềnh đang xem topic nào :D
  2. MinhCuc90

    MinhCuc90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn đã tham gia topic!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    1- Đã nằm gần thùng rác rồi lại còn "vẫn tròn nét xuân" ư?[:D]
    2- Hơn nữa, chữ 'hoài" là "vẫn còn, còn mãi' mà lại vần với chữ "phai" ở phía trên.[:D]
  3. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Người quân tử rơi nơi hiểm ác
    Vận đường cùng cũng chẳng tiểu nhân
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    - nhưng "hoài niệm" mang ý nuối tiếc, không thể hiện được sự "kiêu sa" :D

    Thích tranh luận nhỉ [r24)]
  5. MinhCuc90

    MinhCuc90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    Rất thú vị! Em tặng [rose] + [r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    -- Tại vì anh 'định hình' sẵn cho bức ảnh là 'Kiêu Sa" nên mới nói thế.
    Anh nói đúng, nếu dùng 'hoài niệm" thì nó sẽ phải mang tên khác, chứ ko còn là "Kiêu sa' nữa! Được mỗi cái vần điệu thôi, anh Buck nhỉ?

    -- Em cũng hơi "bướng" 1 tẹo, anh ạ. Cho nên, ở trên em đã công bố thẳng thừng là ko thích zai hiền lành, ngoan ngoãn mà![:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Tứ thơ của anh là gần với cái phẩm chất hiếm hoi của Hoa Đào trong thế giới hoa mà em đã nói đến ở trên: Đến khi héo tàn, nó vẫn nguyên cái màu hồng thưở ban đầu ấy![:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mùa Xuân năm ngoái, trong 1 chuyến lên thượng du, em chụp bức ảnh này. Hôm ấy là CN. Một ngôi trường tiểu học. Một bầu trời mờ đục.... Em đã sung sướng "Ô, Xuân!' và giương ống kính.[:D]

    [​IMG]
  6. conceicao

    conceicao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    B­ữa tiệc nào cũng đến hồi rửa bát
    Cuộc vui nào cũng đến lúc mặc quần .
  7. MinhCuc90

    MinhCuc90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    He he... [:P]tuy hơi nhờ- am một tý, nhưng cũng là ý kiến 'cá biệt". Em tặng [rose].[:P]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Vừa xong, 2 zai xinh+ cực ngoan đưa em qua chỗ này, bảo: Cưng thích ko, tụi anh sẽ mua tất cả quà+ hoa ở đây cho cưng![:P]:)) Định "vâng" ngon lành, xong cũng kịp cười duyen và bảo "thôi...."=))


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------







    [​IMG][​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Công nhận từ " tròn nét " của Buck đắt, rất hợp với Kiêu Sa. Nhưng bị em Cúc chỉnh thành hoài niệm đâm ra tứ thơ thành tầm thường và không hợp với Kiêu Sa nữa. :)

    p/s: thích thơ nên vào bình vậy thôi. Buck kiên trì thật :)

    Chết không kịp đọc trang sau đã đưa ra nhận xét. Xin lỗi cả nhà nhá :)
  9. MinhCuc90

    MinhCuc90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    EM ĐÃ MỘT THÊM MỘT LẦN THẤY CUỘC SỐNG QUÁ YÊU THƯƠNG.

    Vâng, đúng là như vậy! Ko phải chỉ vì hôm nay, em đc 2 zai ngoan hiền sẵn sàng mua cả gian hàng của ngta tặng em....
    Cũng ko phải chỉ vì vừa rồi em lại nhận đc nhiều yêu thương, trìu mến....
    Mà là em thấy tối nay chắc là có một người con gái đã nhận được yêu thương thực sự....
    Ấy là, khi em chụp mấy bức ảnh trên, em đã để ý đến 1 chàng trai. Anh ấy cứ tần ngần mãi bên quầy hàng . Nâng lên, hạ xuống, chọn lựa , xem xét, phân vân.... Cuối cùng anh ấy cũng chọn cho bạn gái của mình (em đoán thế) một hộp quà hình trái tim ( mà em sẽ pót dưới đây).... Trong ấy là một thanh sô- ô - la vài chục ngàn đồng.
    Anh ấy có gương mặt thật hiền, điềm tĩnh lạ. Chắc anh ấy đã đi làm.
    Món quà giản dị thế , nhưng có lẽ chỉ có em để ý mà biết đc là anh ấy đã gửi gần như toàn bộ tình cảm của mình ở đó.
    Khi anh ấy đã trả tiền , đang định ra xe thì em nói nhỏ với anh ấy " Anh à, nhớ bóc cái tem giá bán đi".
    Anh ấy cười thật hiền mà "Ừ nhỉ, anh quên...Cảm ơn em!"
    Ko biết anh ấy còn tặng gì cho bạn gái của anh ấy nữa ko, nhưng lúc đi bộ về nhà, nghĩ đến anh chàng ấy mà em cứ thấy vui vui....
    Vui vui mà ko biết thực ra vì những gì....
    Nhưng em biết chắc là em vui vì vừa tự chứng kiến những yêu thương có thật trong đời qua một gói quà nhỏ của ngày Valentine năm nay....[:D]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    21h13

    40 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 6 thành viên

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [:D]
  10. conceicao

    conceicao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc! Yêu thương có nhiều cung bậc, từ thấp tới cao. Phải hỏi anh chàng mới biết được. Nhưng nhìn chung cô gái kia muốn được hưởng chút yêu thương cũng phải ít nhất ko quá xấu & tính cách ko quá lởm. Tình yêu ko dành cho Chung Vô Diệm [-X

    Theo anh, để chiều lòng các độc giả sốt ruột, em nên cung cấp chút ít hình ảnh mô tả nhan sắc bản thân để thí sinh có sự chủ động nhất định, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra, đồng thời tạo điểm nhấn mạnh mẽ cho topic, thoát khỏi tình trạng tự sướng nhạt nhẽo, monoton như thế này o=> !

Chia sẻ trang này