1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phù Yên - Bắc Yên - Mộc Châu ( Tr 1 - Tr 28 ) *** Mường Khương - Simacai - Bắc Hà ( Từ Tr 31 )

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi h0annguyen84, 18/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Và con đường xa tít tắp
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    Và đường tới Bắc Yên
    [​IMG]
  3. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Lúc này đã là quá trưa, khoảng 13h30, tôi dừng lại 1 quán ăn ven đường làm bát bún chó 20k, khá rẻ và ngon
    [​IMG]
  4. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Chưa đến Tà Xùa mà đã đến trang 14 rồi ư. Mặc dù topic chém gió hơi nhiều, chắc tại bạn chủ topic có nhìu bạn bè trên này. Nhưng quan trọng nhất là bạn đã đi, đã về an toàn, và chịu khó chia sẻ cho ae đọc. Văn có thể dở, ảnh có thấy xấu (giống tớ); nhưng quan trọng là bạn đã chia sẻ, và quan trọng mình thấy vui là dc rồi. Tks bạn chủ topic nhé.

    Đáng lẽ ngày thứ 2 bạn nên đi thẳng Tà Xùa, Xím Vàng, Hang Chú, ... thì hay hơn, vì cảnh trên đó rất đẹp và còn rất hoang sơ, đi phê cực, nhiều khi còn phê hơn cung TYB nữa. Chả biết bạn có dò dẫm xem Bắc Yên - Trạm Tấu đã thông chưa, nếu thông thì đây sẽ là 1 cung đẹp tuyệt vời. Bạn đi như vậy kể cũng tiếc, nhưng như vậy cũng hay vì lần sau còn có hứng để mà quay lại.
  5. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    Time đâu hả anh, em cứ bê nguyên trong máy ảnh ra rồi tống lên bucket, nó tự resize thành thế[:D] vậy là tốt lắm rùi:P
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình có đọc mấy topic về Xím Vàng - Hang Chú rùi, thấy rất đẹp nên mới có ý định đi chứ, nhưng tiếc là vẫn chưa đi được.
    Ngày 2 thì chủ định của mình là bằng mọi giá fải qua Mộc Châu rùi (kỷ niệm 1 năm bước vào đời fượt đúng ngày 16-01 tại Mộc Châu mà^^) nên đành fải hẹn Xím Vàng - Hang Chú - Trạm Tấu vào 1 dịp khác [r2)]
  6. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Nhiều lúc vì quá hăng say và mải miết chạy khiến tôi quên cả ăn, sáng toàn đi sớm nên hầu như bữa sáng đều nhịn, dọc đường đi chỉ uống nước, bữa trưa thì vì toàn không xem đồng hồ nên thường đến tận chiều mới ăn, chỉ có bữa tối và ngủ nghỉ là luôn đúng giờ (vì ở vùng cao trời tối rất nhanh, cứ thấy tối tối là fải xem đồng hồ^^). Đi độc hành thú vị cũng ở chỗ đó, thích thì ăn, không thích thì chạy, thích rẽ vào đâu thì rẽ và thích dừng chỗ nào tùy thích, không làm fiền ai
    Dân ở Bắc Yên dường như rất thích đánh Bi-a, dọc đường đi và cả ở thị trấn tôi thấy khá nhiều quán Bi-a, bên này mình đang ngồi ăn mà bên kia mấy chú choai choai cả nam và nữ đánh Bi-a hò hét ầm ĩ cả lên
    Ăn xong và nghỉ 1 lát, tôi lại tiếp tục lên đường
    Qua rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
    [​IMG]
  7. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    Cách Bắc Yên 10km nữa
    [​IMG]
  8. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    1 cây cầu to
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    Và bên cạnh là 1 cây cầu nhỏ bằng sắt, có lẽ vừa được thay thế bằng cây cầu mới này
    [​IMG]
  10. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Đi thêm vài km đường đèo nữa, tôi đã tới Bắc Yên, thị trấn Bắc Yên trù fú có khá nhiều nhà nghỉ và khách sạn, vậy là đêm nay tôi sẽ không fải lo về khoản ăn ngủ nữa
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này