1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phù Yên - Bắc Yên - Mộc Châu ( Tr 1 - Tr 28 ) *** Mường Khương - Simacai - Bắc Hà ( Từ Tr 31 )

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi h0annguyen84, 18/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanguyen84

    hoanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    Hâm số 5: Không có ai chụp ảnh cho mình (toàn fải tự sướng)
    Hâm số 6: Không có ai chụp ảnh cùng (nên đi về chả biết chia sẻ cùng ai, chả có ai để đi off cùng, chả có kỷ niệm gì để nhỡ mấy năm sau gặp nhau còn cùng nhau ôn lại)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hâm số 7: Không hiểu thế nào là câu CÓ HỌA CÙNG HƯỞNG, CÓ PHÚC CÙNG CHIA
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hâm số 8: Mình đi về thì ai cũng bảo là BỊ HÂM ^^
  2. DuckDownDude

    DuckDownDude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2009
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Hâm số 1: Sự cô đơn, lạnh lẽo - Quen rồi.

    Hâm số 2: Dễ bị bênh trầm cảm, tự kỷ khi thường xuyên phải nói chuyện 1 mình.- Quen rồi.

    Hâm số 3: Rất nguy hiểm khi có sự cố trên đường.- Quen rồi.

    Hâm số 4: Nhỡ có chuyện gì sảy ra tìm ... rất khó vì ko có thằng nào gọi điện về cho người thân.- Quen rồi.

    Hâm số 5: Không có ai chụp ảnh cho mình (toàn fải tự sướng)
    - Qua tuổi rồi.

    Hâm số 6: Không có ai chụp ảnh cùng (nên đi về chả biết chia sẻ cùng ai, chả có ai để đi off cùng, chả có kỷ niệm gì để nhỡ mấy năm sau gặp nhau còn cùng nhau ôn lại)- Quen rồi.

    Hâm số 7: Không hiểu thế nào là câu CÓ HỌA CÙNG HƯỞNG, CÓ PHÚC CÙNG CHIA- Quen rồi.

    Hâm số 8: Mình đi về thì ai cũng bảo là BỊ HÂM ^^ - Quen rồi.

    Sướng khổ tại tâm - Hâm hay ko tại mình :-*:-*:-*



  3. pinkie2010

    pinkie2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    Sự cô đơn, lạnh lẽo - Quen rồi. => ở nhà đắp chăn cho sướng => thiên hạ đỡ dòm ngó

    Hâm số 2: Dễ bị bênh trầm cảm, tự kỷ khi thường xuyên phải nói chuyện 1 mình.- Quen rồi.=> ở nhà 1 mình cho sướng => thiên hạ đỡ biết

    Hâm số 3: Rất nguy hiểm khi có sự cố trên đường.- Quen rồi.=> thân xác bố mẹ bao nhiêu năm nuôi nấng=> ở nhà giữ gìn , quý trọng đi~X

    Hâm số 4: Nhỡ có chuyện gì sảy ra tìm ... rất khó vì ko có thằng nào gọi điện về cho người thân.- Quen rồi.=> cái tư tưởng quen rồi thế này, cho ở nhà luôn đi

    Hâm số 5: Không có ai chụp ảnh cho mình (toàn fải tự sướng)- Qua tuổi rồi. => chuẩn k phải bàn...già rùi

    Hâm số 6: Không có ai chụp ảnh cùng (nên đi về chả biết chia sẻ cùng ai, chả có ai để đi off cùng, chả có kỷ niệm gì để nhỡ mấy năm sau gặp nhau còn cùng nhau ôn lại)- Quen rồi.=> đi thế này, ở nhà còn hơn

    Hâm số 7: Không hiểu thế nào là câu CÓ HỌA CÙNG HƯỞNG, CÓ PHÚC CÙNG CHIA- Quen rồi.=> ở nhà du lịch qua màn ảnh nhỏ tốt hơn

    Hâm số 8: Mình đi về thì ai cũng bảo là BỊ HÂM ^^ - Quen rồi.=> ở nhà , đợi mấy đứa đi về bảo chúng nó hâm

    Sướng khổ tại tâm - Hâm hay ko tại mình :-*:-*:-*
    => Đời có bao nhiêu đâu mà cứ lầm lũi 1 mình vò võ....
  4. DuckDownDude

    DuckDownDude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2009
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    => ở nhà đắp chăn cho sướng => thiên hạ đỡ dòm ngó - Thích được dòm ngó thích được comment ;))

    => ở nhà 1 mình cho sướng => thiên hạ đỡ biết - Thích được biết :-*

    thân xác bố mẹ bao nhiêu năm nuôi nấng=> ở nhà giữ gìn , quý trọng đi~X - Giờ nát lắm rồi, còn gì đáng giá nữa đâu =((

    => cái tư tưởng quen rồi thế này, cho ở nhà luôn đi - Mỗi ở nhà là ko quen :-"

    => chuẩn k phải bàn...già rùi - Quen rùi.

    => đi thế này, ở nhà còn hơn - Chụp ảnh bằng tâm hồn, xem ảnh bằng ký ức nhé, chất chưa :-bd

    => ở nhà du lịch qua màn ảnh nhỏ tốt hơn - Lỡ mua xe xịn rùi, ko đi là có lỗi với xe [:D]

    => ở nhà , đợi mấy đứa đi về bảo chúng nó hâm - chúng nó cũng quen nghe rùi :-??

    => Đời có bao nhiêu đâu mà cứ lầm lũi 1 mình vò võ....
    - cái này mãi vẫn ko quen :((:((:((



    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Kệ tao [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ko ngờ lắm khứa vào hít cái của thằng cít thế ;))
  5. pinkie2010

    pinkie2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0

    ]=> ở nhà đắp chăn cho sướng => thiên hạ đỡ dòm ngó - Thích được dòm ngó thích được comment ;)) => thích làm ng có Tiếng => ( Tai Tiếng hay Nổi tiếng )

    => ở nhà 1 mình cho sướng => thiên hạ đỡ biết - Thích được biết :-* =>làm mấy vụ Xì can dal => cả thiên hạ đều biết

    thân xác bố mẹ bao nhiêu năm nuôi nấng=> ở nhà giữ gìn , quý trọng đi~X - Giờ nát lắm rồi, còn gì đáng giá nữa đâu =(( => vớt váo méo mó tí sức lực còn lại mà phụng dưỡng tết nhất cho các cụ chú

    => cái tư tưởng quen rồi thế này, cho ở nhà luôn đi - Mỗi ở nhà là ko quen :-" => quen khổ rồi sướng quá k chịu được [-X[-X[-X

    => chuẩn k phải bàn...già rùi - Quen rùi.=> tuổi xuân như chó đuổi ngoài cánh đồng

    => đi thế này, ở nhà còn hơn- Chụp ảnh bằng tâm hồn, xem ảnh bằng ký ức nhé, chất chưa :-bd => thân xác già yếu, ký ức nhớ đc bao nhiêu

    => ở nhà du lịch qua màn ảnh nhỏ tốt hơn - Lỡ mua xe xịn rùi, ko đi là có lỗi với xe [:D] => Xe và 1 anh zai già => càng có tội với xe, vì nó thèm hơi gái hơn

    => ở nhà , đợi mấy đứa đi về bảo chúng nó hâm - chúng nó cũng quen nghe rùi :-??=> nghe quen mãi nên chúng nó sắp chán rùi

    => Đời có bao nhiêu đâu mà cứ lầm lũi 1 mình vò võ.... - cái này mãi vẫn ko quen :((:((:((
    => bác cứ bỏ cái thói quen ở trên đê....ắt sẽ k phải quen cía này

  6. toanqt1985

    toanqt1985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    bực mình lấy hết tiền mừng tuổi ra mua sim KM về tăng gold ầm ẩm bi giờ.
  7. Apple109

    Apple109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ảnh hoa xoan ở trường Đại học Hà Nội nhé Kít :)>-
    [​IMG]

    Nữa nè
    [​IMG]

    Hai cái này chẳng hiểu sao không xoay được, híc:
    [​IMG]

    [​IMG]
  8. Apple109

    Apple109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
  9. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Ơ, cũng gần đúng đấy, nhưng gần hơn, chắc trên mạn đằng đấy có nhiều xoan thật:P

    Chỗ mình bảo là đường QL 32 từ bến xe Phùng đi Sơn Tây, đoạn ngay đập Tràn ý, khoảng 20km từ Cầu Giấy
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hơ hơ, nếu mà có tầng 2 thì 1 mình mình ngang bằng 1 nhóm à;))

    mà anh Cheetah đọc cái pót em trích lời của mod Lát chưa đấy >:)
  10. Apple109

    Apple109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Táo đi Sơn Tây cũng mấy lần rồi ấy, nhưng không biết đập Tràn ở đâu cả.
    Đi về Chợ Bến, Lương Sơn, Hòa Bình mấy lần, Táo đi qua một cái đập có nước tràn nhiều trông khá đẹp, không biết có dây mơ rễ má gì với đập Tràn ở Sơn Tây không.
    Về chùa Thầy thích hơn, vì vừa có hoa xoan, vừa có rất nhiều hoa sưa nở. Táo có đứa bạn nhà nó ở chân chùa Thầy luôn. Mỗi lần hoa sưa nở nó lại rủ Táo về chơi. Mà hình như ngắm hoa xoan nở trên núi đẹp hơn hay sao ấy Kít ạ.

Chia sẻ trang này