1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phù Yên - Bắc Yên - Mộc Châu ( Tr 1 - Tr 28 ) *** Mường Khương - Simacai - Bắc Hà ( Từ Tr 31 )

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi h0annguyen84, 18/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longlostlust

    longlostlust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Body dài quá nên phải thật nhiều thịt đắp vào mới thấy to rõ.

    Chứ anh cao cỡ cu min thì thấy to khủng b.ố ngay >:)
  2. Alice512

    Alice512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đi vào cũng khá sâu, tôi sực nhớ là mình đang vội đi Bắc Hà, nhớ mang máng là Cán Cấu cũng khá gần Bắc Hà, tôi hỏi 1 người dân tộc là con đường này có đi được đến Bắc Hà không

    - Đây là Cán Cấu fải không ạ?

    - Phải

    - Đường này có đi được đến Bắc Hà không?

    - Phải. Không

    - Đường này dẫn đi đâu?

    - Phải

    - Vậy là muốn đi Bắc Hà thì phải quay lại đường kia ạ?

    - Phải

    Tôi cám ơn rối rít, rồi đánh liều tiến sâu thêm 1 chút nữa

    => hỏi đuờng mà đến 4 chữ "Phải", đuờng này dẫn đi đâu?" Phải ???? chả bít dẫn đi đâu, mỗi tội a đã bít đi theo đoàn các nàng dân tộc xem đuợc cảnh làm ruộng trông cũng khá đẹp ;))
  3. embetiti2

    embetiti2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Lúc đấy anh cũng thấy buồn cười, có lẽ họ chỉ nói bập bõm được tiếng Kinh thôi vì mấy người đi làm đồng kia, anh có hỏi 2 cô thì cả 2 cô đều không hiểu những gì anh nói [r32)]
  4. Alice512

    Alice512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Phục anh sát đất vì cuối cùng đã tìm được đường về Hà Lội sau khi có lẽ rất may mắn là tìm đuợc đuờng đến chợ Bắc Hà, ảnh đâu anh [:D] dù e cũng đã vi vu chợ Bắc Hà rùi hihi
  5. embetiti2

    embetiti2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Thật tiếc là trong cả cung đường này anh chỉ có 3 tiếng chơi ở Bắc Hà ( kể cả time ngồi ăn trưa ). Lê la dọc đường từ Simacai mà đến tận 11h anh mới đến Bắc Hà, ăn trưa ở chợ và lên Bản Phố mua rượu xong, đúng 13h anh fi về HN luôn vì không muốn chạy xe ban đêm do thị lực kém[:D]

    Rất nhiều nơi trong lịch trình vẫn chưa đi được, để dành cho lần quay lại Bắc Hà sau :-bd
  6. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    Tiếp tục trở lại với Cán Cấu và những người dân đang cuốc nương làm rẫy, mặc cho người lớn mải mê làm việc, những đứa trẻ vẫn vô tư nhởn nhơ vui đùa trên triền núi

    Ánh mắt này, khuôn mặt này, đã làm tôi ngẩn ngơ vài fút

    [​IMG]

    [​IMG]
  7. embetiti2

    embetiti2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Càng nhìn kỹ lại càng thấy cô bé duyên đến lạ

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  8. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    Ngộ nghĩnh trẻ thơ

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  9. embetiti2

    embetiti2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    [​IMG]
  10. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    Bên lề đường

    [​IMG]

Chia sẻ trang này